1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm 1 cô bé thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_angel_new, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tất cả có thể đi vào dĩ vãng được rồi.Tại sao mình không vào chủ đề này sớm hơn nhỉ.Có lẽ đọc hết tất cả rồi,những gì cần viết thì mọi người đã viết cả rồi.BLUE_ANGEL ơi,cám ơn bạn vì những gì đã viết,bởi chuyện của bạn ,những gì bạn nghĩ và viết là tất cả những gì mình đã nghỉ.Tất cả qua rồi,bạn có lẽ còn hạnh phúc hơn mình,bạn còn có tình cảm từ gia đình,còn mình thì không,mình vì quá cô đơn nên coi anh như chỗ dựa duy nhất.Nhưng giờ đây,khi chỉ còn lại một mình,không có ai xung quanh,không một bờ vai đễ dựa vào mà khóc,mình cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Tất cả đã qua rồi,nước mắt cũng không còn mà khóc,chỉ còn cách tự mình đứng lên mà sống thôi!
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
  2. cuctuan

    cuctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thât là chán wa' vì tui đang cô đơn, có ai có thể làm cho tui vui được bi giờ không?
    Chờ vậy?
  3. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể làm cho mình vui bằng chính mình!
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Hi hi .. bạn nhầm rồi , giữa thành phố lớn này thì mình cũng chỉ có 1 mình .. mình sống xa gia đình mà ....
    Nhưng bạn và mình dẫu sao cũng đồng cảm phải không ... mình cũng cạn nước mắt rồi .... chả còn cảm thấy cần anh ấy nhiều như trước nữa .. dẫu sao cũng quen dần mà phải không bạn ?? Mình có nhiều dự định lắm , chắc hẳn bạn cũng thế ... mình sẽ quên sạch sẽ .. dù biết là khó nhưng không phải không làm được phải không bạn ?? 1 người anh của mình cũng bảo mình rằng " em không được nhân nhượng , không được yếu đuối , em mà yếu đuối thì nó ( chỉ bạn trai cũ của mình ) sẽ cảm thấy sung sướng , thằng con trai nào chả thích được 1 cô nàng yêu đắm đuối để thoả mãn tự ái " .. Bởi thế tớ lập ngay 1 kế hoạch để chả bao giờ phải nhớ tới anh ta nữa .. và tớ biết tớ sẽ có 1 anh chàng còn tuyệt hơn anh ta để yêu .. hi hi tớ bắt đầu thấy mình tự tin mà .
    bạn thử suy nghĩ giống mình xem nào ....... mình sẽ rất vui nếu làm quen với bạn đấy
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  5. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Chúc em may mắn và luôn vui vẻ!.......

    brother-of-metal
  6. Williams-Hoang

    Williams-Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hix , đọc đến những dòng này mình cũng không hiểu nổi Blue có phải là thiên thần thật không nữa ???
    Con gái SG là vậy sao ? Mình là người HN đang làm việc ở SG mà cũng có thể ở lại luôn đây . Chẳng biết thế nào mà lường được .
    Rock tí nhờ
  7. khovixautrai

    khovixautrai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với quan điểm của Williams-Hoang. Không biết Blue_Angel là người như thế nào nữa .
    Mình mới đọc trang đầu tiên của bài này ! Mình thấy thương cho cô bé blue_angel nhưng khi đọc cái đoạn này thì thất vọng vô cùng. Thay đổi nhanh quá , vừa ngày nào nói hay thế : nào là chỉ có mình anh , nào là em sẽ thay đổi để anh quay lại ... vậy mà giờ đây sau có 1 tuần mà quên hết người ta rồi , lại còn nói là tìm được người con trai còn hay hơn nữa . Bó tay ! Sau nay nếu bạn gặp 1 người còn tuyệt vời hơn ( tôi chẳng hạn ) thì bạn cũng theo người ta à ?
    Bạn nên nhớ rằng con trai chúng tôi ghét nhất là con gái lẳng lơ dù rằng chỉ là đùa vô hại hay bất cứ đâu dù rằng trên mạng .
    Bạn có bị bỏ rơi thì cũng không trách được đâu !!!
    Xấu trai nhà nghèo *** ai yêu
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 người đang làm mình vô cùng buồn cười đấy .. hì 2 người chả hiểu cái quái gì về con gái cả ..
    Tôi không phải đứa lẳng lơ , nhưng các bạn nói vậy cũng chả sao ... Tôi ra sao những ai chơi với tôi sẽ hiểu . Còn các bạn cứ việc đánh giá như thế đi .. và cứ tìm cô gái nào quỵ luỵ các bạn ấy .
    Hờ nếu tôi cứ than vãn , đau khổ thì rút cục tôi sẽ được gì ?? Tôi khóc 1 mình có ai biết không chứ ? tôi đau khổ như thế này , lòng lúc nào cũng hướng về anh ấy .... nhưng các bạn nghĩ sao khi người mà tôi hết lòng , mới chia tay có mấy ngày đã vội vã đi yêu 1 người khác ?? Tôi lặng thầm như thế , hết lòng như thế nhưng tất cả những gì người ta dành cho tôi là câu tỏ tình với 1 đứa con gái khác ngay trước mũi tôi ....... Làm sao tôi chịu nổi ..... và còn nhiều điều khác mà chỉ người trong cuộc mới hiểu .
    Các bạn nghĩ các bạn là con trai nên có thể áp đặt bất cứ điều gì cho những đứa con gái mà chả được .. Các bạn có thể viện bất cứ lý do gì để bao biện cho mình mà có thực tâm để ý đến chúng tôi ra sao không ??
    Phải rồi , tôi ăn nói trái ngược như thế đấy ... lật lọng thế đấy ... cũng để tìm 1 chút an ủi cho bản thân . Chẳng lẽ tôi phải gầm lên là tôi cần anh ta sao ?? đủ rồi , tôi cũng có lòng tự trọng của chính mình chứ ... Tôi là 1 đứa con gái , tôi khao khát và cần tình cảm .. nhưng tất cả đối với tôi lại là sự phũ phàng .. vì sao vậy ? có phải các người nghĩ đứa con gái nào cũng phải là nô lệ tình cảm của các người ư? Các người ác lắm , các người có đánh giá tôi làm sao thì cũng vậy thôi .... tôi ngu thì tôi chịu .. tôi chẳng phản đối đâu .. dù thực tâm những lời nói ác độc của các người làm tôi đau đớn .
    Tôi muốn tìm sự yên ổn của bản thân , xin các người đấy , đừng vào đây dẫm đạp lên nỗi đau của tôi nữa .... Lũ con trai các người chỉ yêu bản thân mình thôi ... Tôi đã quá hiểu rồi
    Còn việc tôi bảo tôi sẽ tìm được 1 người yêu khác tuyệt hơn bạn trai cũ của tôi thì đó cũng là 1 cách tự an ủi lòng .... Các người không hiểu gì thì đừng nói , nói ra 1 câu kiểu đó là bằng giết người đó , có biết không hả ? Rồi câu trích dẫn đó là từ anh trai của tôi , tôi chưa bao giờ gọi anh ấy( bạn trai cũ của tôi) là nó cả . Các người đúng là lũ độc địa ...khi xuyên tạc mọi thứ .
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  9. txtuyen

    txtuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em!
    the em nghi anh sung suong lam sao? cuoc song nay cua anh dau con y nghia neu thieu em _ em van biet dieu do nhung vi le gi con tim em khong dap nhu nhung nhip cua tim anh.Em co biet rang tu khi gap em con tim anh khong con dap binh thuong nhu bao ngay binh thuong khac . no khat khao duoc song,duoc yeu.Em co biet trong nhung ngay qua anh nho em den duong nao khong? mac du chang ngay nao la anh khong gap em ca .nhung co le gap nhau nhu the khien cho anh cang them dau kho ma em chac cung chang vui suong gi.H oi! co nhung luc ben em ma anh chi muon om ghi lay em ma noi nen nhung dieu tram thuong ngan nho.Nhung em ben anh hay em dang o dau , anh ben em hay anh dang o vi tri nao?
    Buon qua!!!
    Cac ban hay noi cho toi biet rang co noi dau nao khi dang yeu ma chang duoc yeu.Co cuoc song nao vo nghia bang cuoc song :song ma khong bang chet .
    Em a! Du sao di nua ,du anh chang la gi trong cuoc doi em anh chi nhu mot lan gio nhu bao lan gio thoi vao cuoc doi em thoang qua roi bien mat.Anh chi mong mot dieu em gang giu gin suc khoe nhung luc thay em buon em om yeu nguoi yeu em nhin thay se dau long lam day.
    Doi anh da co nhung chuoi buon roi co le noi buon nay chi nhu mot giot nuoc cuoi cung lam tran ly nuoc day.Cung nhu bi nguoi ta dap tat nhung tan lua cuoi cung cua bep than da tat.
    Em biet khong?Co nhung luc anh da tuong nhu em cho anh bao su song chi can mot dau hieu nho cua em cung khien anh co them bao hi vong. Nhung thuc su anh khong hieu noi y em the nao sao em khong cho thang anh mot co hoi.No se lam con tim heo nay nay loc dam troi.No se gan vet thuong long cua anh ma hon nua no con................(cac ban tu nghi xem neu vay se ra sao)
    Chao em !!!
  10. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đọc bài em Dung buồn cười đek tả nổi.
    Có người con gái như em Dung thì kể cũng hiếm. Thiên Thần đâu chả biết chỉ thấy em ấy khóc lóc khắp các diễn đàn.

    Xét đến cùng là em Dung chẳng yêu anh nào hết. Em ấy yêu chính bản thân mình thì đúng hơn.

    Nếu là một tình yêu thật sự thì nó không ồn ã như thế. Em Dung gầm lên vì thấy mình bị bỏ rơi. Em Dung hiếu thắng chứ biết yêu là cái đek gì

    http://www.ttvnonline.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này