1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm 1 cô bé thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_angel_new, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào [nick]blue angel[/nick]!
    Mình đã ngồi đọc hết tất cả các bài viết của bạn suốt 6 trang, Bạn viết rất thật lòng, thật lòng khi viết chứ không phải là khi sống. Vì bạn viết rất thật như thế nên tôi chắc rằng con người bạn rất nhạy cảm, bạn lãng mạn mà thực dụng, bạn biết điều gì bạn đang làm, Tôi không muốn nói là không tin ở cảm giác lúc này của bạn và tui cang không có tư cách đánh giá con người bạn, nhưng tui xin hỏi bạn một câu thôi. Khi yêu người bạn trai của mình, và quan hệ ( theo như bạn nói chứ tôi không rõ lắm) với nhiều người khác (dù la bạn bè) , tui dám cả quyết rằng một ngưòi đã viết được như bạn lại không hề nghĩ tới có một ngày, điều đó sẽ làm tan vỡ mối tình của mình. Nhưng bạn đã làm gì? Bạn đã lấy sai lầm để sưa chữa sai lầm, lấy cái nguy hiểm để ngăn chặn cái nguy hiểm. Tôi khong nói là bạn không được có nhứng mối quan hệ với những người bạn khác, nhưng tôi muốn nói là khi quan hệ bạn đã tự thấy tính chất nguy hiểm nếu thái quá( có lẽ chỉ nên nói là dễ gây hiểu lầm thôi ) của nó đúng không? Tôi cũng tin là người bạn trai của bạn đã không đưọc bạn kể cho nhiều về những mối quan hệ này, thế nên anh ta mới âm thầm theo dõi bạn, và khi biết được những chuyện của bạn thì chả phải anh ấy chứ tôi cũng sẽ không còn giữ được bình tĩnh được, Vậy là cả hai người cùng có lỗi chứ không phải la không ai có lỗi như bạn nghĩ: bạn thì quá mạo hiểm, anh ấy thì cố chấp. Hai người chia tay có lẽ cũng ở tính tự ái quá cao ở hai người.
    Nhưng tât cả đã qua rùi nhỉ? Bạn giờ đã duờng như lấy lại được cái tĩnh trong lòn mình rùi đúng không. Và mọi người ở đây thấy mừng cho bạn.Chúc bạn sẽ sớm rút được nhưng gì cho mình và tìm lại được hạnh phúc cho mình theo đúng nghĩa của nó....
    Ai Công hầu, ai Khanh tướng, vòng trần ai ai dễ biết ai. Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  2. Ornthalas

    Ornthalas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    GeniusVip chỉ vào một lần mà nhận xét tinh tế quá đi........hì hì...............
    Hi vọng BA của chúng ta sẽ quên đi mọi thứ và trở lại bình thường sống với chính bản thân mình,để mà không bao giờ có cái gì gọi là sai lầm nữa......
    Ornthalas
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Anh Huy à ... em thấy anh cạn nghĩ lắm .. ai khóc lóc ? cả cái diễn đàn , cả cái box Tâm sự này có mỗi mình tôi than thở khóc lóc đấy sao ?
    Em cũng không mời anh vào đây đọc đâu ... mà lỡ vào rồi thì đừng chửi bới em kiểu đó .. nghĩ anh là người lớn , ai ngờ anh con nít quá đấy .... anh thích gây sự chú ý lắm à ? hay hết chuyện vào đây phá ? Cái topic của riêng tôi , tôi không cần anh vào nhé ....
    Mà anh cũng khóc lóc cũng kể lể đầy ra đấy sao không nói ? Nhà toán học ttvn ơi ? anh là 1 giảng viên mà suy nghĩ và ăn nói kiểu đó thì dạy dỗ được cho ai? em rất nể anh , nhưng qua đây em mới thấy rõ anh như thế nào ?
    Chuyện em với bạn trai của em ..không cần anh xía vào , anh chưa gặp em và cũng chưa gặp cả bạn trai em .. bởi thế nên lanh chanh lắm chuyện kiểu đó dễ bị cười vào mặt lắm anh à .
    À quên , hì , em dek biết yêu nhưng cũng có người yêu ? chứ còn người biết yêu như anh nên giờ vẫn ế vãi .. hị hị , anh nhở?

    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  4. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn BA à, đừng tiếp tục nói với chúng tôi là con người bạn giờ rất dễ nổi nóng nhé, hay là đó mới chính là con người thật của bạn(xin lỗi nếu tui nói quá)
    Tiếp tục suy nghĩ về những cảnh ngộ của những con người như bạn, muốn khóc thật to, muốn tìm đến những người đồng điệu, đáng tiếc có những con người đã cười trên chuyện của bạn, tôi không rõ họ đang cố thể hiện là mình từng trải hay đang cố thể hiện là họ là một người to đùng trong một cái đầu con nít, chung quy lại, cái bệnh của con người là muốn làm thầy thiên hạ, Bạn cũng hiểu điều đó mà, và vì thế đừng nổi nóng, hãy lại mở lòng mình như đức Phật đã dạy:
    LỄ VẬT LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LA KHOAN DUNG
    Cho dù ai cũng biết rằng:
    MÓN NỢ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ TÌNH CẢM
    Ai Công hầu, ai Khanh tướng, vòng trần ai ai dễ biết ai. Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  5. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn còn con nít nên mới mất công ngồi đọc Tóp pic của em
    Hì, anh rất thích gây sự chú ý. Một ngày không chọc ai anh không chịu nổi
    Em so sánh linh tinh rồi. Cái người ta học về Tình yêu chả ai dạy được. Bài học về cuộc sống tự học. Tự tìm hiểu. Ai dạy được cho em.
    Anh là người như thế. Bây giờ em thấy rõ chưa.

    Cần anh xía vào chứ ,Vì em lập ra Tóp pic này là để mọi người xía vào mà. Sao lại cấm anh xía. Người ta khen em tốt em lãng mạn em thế này thế nọ. sao em không cấm người ta xía Còn anh chê em thì em tất nhiên là em không muốn anh xía rồi


    http://www.ttvnonline.com
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn GeniusVIP ... Có lẽ bạn nói đúng bạn à .... nhưng nhiều lúc mình cảm thấy vô cùng khó chịu ... hic .. khi đọc những dòng như thế .... có lẽ vì ban đầu mình rất quí và tôn trọng họ , nhưng họ lại làm cho mình thất vọng chăng ? Thôi kệ mình sẽ không chấp họ nữa .. cần phải lấy sự độ lượng mà đối với họ , đúng không bạn ??
    Nghe bạn nói mình có cảm giác bạn có học về võ và thiền .. hay đại loại đọc rất nhiều sách về đạo ... vì mình đa số thấy những người như thế khá trầm tĩnh và rất chắc chắn khi suy luận .
    1 lần nữa thành thực cám ơn những lời góp ý của bạn trong topic đầy lửa của mình .( có lẽ vì cãi nhau và chê bai nhau nhiều quá chăng?)

    Mình sẽ khoá vĩnh viễn topic này , còn để nó ngày nào thì còn mệt mỏi ngày ấy ....

    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  7. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy cái cậu GeniusVIP này buồn cười
    Cậu có vẻ ghét người thích làm thầy người khác. Nhưng cậu lại mượn câu nói của Phật để dạy lại người khác.
    Cậu tự chửi mình đấy à
    http://www.ttvnonline.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này