1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm khi nghe nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Vodanh2003, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vodanh2003

    Vodanh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm khi nghe nhạc Trịnh

    Tôi là dân kinh doanh. Đáng lý phải rất nguyên tắc và khô khan.
    Chót chảy trong mình dòng máu đa tình. Tôi rất yêu nhạc Trịnh. Tôi nghe nhạc của ông kể từ khi biết nghe nhạc đến giờ, hai chục năm có lẻ. Trong các ca từ của ông, tôi luôn nhìn thấy con người thật của mình. Hình ảnh của tôi ngoài đời và trong gia đình không giống thế. Lạnh lùng và vững chãi. Vui nhộn và yêu đời.
    Mỗi lần nghe nhạc Trịnh là mỗi lần cảm nhận khác nhau. Cùng một bài, cùng một người hát, cùng một tiết tấu mà lúc thấy vui, lúc thấy buồn. Ông uống rượu khi sáng tác. Người nghe nhạc ông say hơn rượu. Chống chếnh, bồng bềnh.
    Chiều nay, trên đường đi làm về tôi lại nghe nhạc Trịnh. Một người đàn bà đưa tôi chiếc đĩa này. Đây là chiếc đĩa cô nghe khi khắc khoải đợi tiếng kẹt cửa của chồng mỗi đêm anh ta về khuya. Chiếc đĩa không lời. Chỉ có tiếng réo rắt của kèn sắc-xô.
    Chợt thấy không muốn về nhà. Trời mưa tầm tã. Tôi đỗ xe ven đường. Vặn to volume, ngả ghế, nhắm mắt. Tiếng kèn như moi tim moi óc người nghe. Tôi có cảm giác sự sống như đang rời bỏ mình đi. Miên man. Mụ mị. Lúc thấy mình lùi về quá khứ xa xăm, lúc thấy mình đang ở hiện tại. Lúc thấy mình đang chìm xuống địa ngục, lại thấy mình lơ lửng trên thiên đàng. Bỗng thấy mình mềm yếu đến kinh ngạc. Chưa bao giờ thấy sự sống vô nghĩa đến như thế.
    Mưa tạnh. Đĩa hết. Tôi uể oải ngồi dậy lái xe về nhà. Ở đấy, có vợ và các con đang đợi.
    Có một người đàn bà hiểu được tôi. Nhưng nàng ở xa quá.
  2. gt_girl

    gt_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0


    Khá cảm dộng đó chứ, nhưng vôdanh đa tình quá .
    cho GT ủng hô vôdanh chứ vì ít người ủng hộ qua mừ.
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bố cũng làm kinh doanh. Bố cũng lạnh lùng, quyết đoán, đôi khi khô khan và nguyên tắc. Kinh doanh, lăn lộn ngoài thương trường hơn hai mươi năm rồi, tóc đã bạc, lấm tấm như sương... Bố bảo : "Những người làm kinh doanh có một lời thề, sẽ không bao giờ cho con theo nghề này nữa. Tàn khốc lắm. Nó làm con người thay đổi dữ dằn lắm".
    Thời trẻ bố yêu nhạc. Bây giờ cũng vẫn thích nghe nhạc. Dù không biết nhạc lý, nhưng tai nghe nhạc của bố thì vô cùng khó tính. Bố bảo : "Mày hát tệ thế mà cũng có người mời đi hát à ?". Đôi khi làm bé con chạnh lòng. Nhưng bố vẫn sẵn sàng ngồi trầm ngâm nghe nhạc Trịnh cùng bé vào những đêm mưa tầm tã, dù lúc nào cũng nhắc nhở "Mở bé thôi cho hàng xóm còn ngủ". Có một nét mềm yếu nào đấy mà bố luôn cố giấu đi, giấu thật kĩ trong lớp vỏ bọc của một doanh nhân lạnh lùng. Bố không bao giờ nói chuyện, tâm sự với bé. Đôi khi bé tủi thân. Nhưng bé biết bố không lạnh lùng. Xem TV có chương trình ca nhạc gây quĩ Vì người nghèo, bố lập tức gọi điện ủng hộ 500 ngàn. Biết bé đứng ra tổ chức chương trình ca nhạc gây qũi, bố chẳng mắng như bé vẫn sợ, mà còn ủng hộ một phong bì dày cộp làm bé ngớ ra vì bất ngờ. Lúc ấy bé thấy bố sao mà tuyệt vời...
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chà, em Nguyệt ca bé bỏng quá nhỉ ? Thế tuần vừa rồi cô giáo có cho bé nhiều hoa bé ngoan không ?
    Còn về tôi, mỗi khi nghe nhạc Trịnh, đơn giản là tôi thấy mình rơi và mơ hồ về cái gì chả biết đằng nào mà nói nữa! Tôi đang cố gắng để đẩy cái ý tưởng nghe nhạc Trịnh và hát nhạc Trịnh ra khỏi suy nghĩ, nhưng khó thật, cái rễ đã ăn sâu vào lòng đất, dù ít dù nhiều khi người ta xới tung lên thì vẫn còn những sợi tơ con bám trụ lại , vùi lấp đâu đó !
    Nhưng nói túm lại là, tôi se cố gắng lê đến Tranh quán đẻ xem các cư dân Hà thành hát nhạc Trịnh như thế nào, đặc biệt là cái em bé Nguyệt ca, nghe bố em bảo em hát bét nhè lắm, nhưng hy vọng là các bậc phụ huynh nhận xét có phần lệch lạc về thực lực của con cái mình! Heehe! Mà tôi có được phép " hét " một bài tại Tranh quán không em bé nhỉ ?

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  5. Vodanh2003

    Vodanh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To GT.
    Cảm ơn chị đã quan tâm chia sẻ.
    To Nguyet_Ca.
    Con có thấy ta giống cha con không?
    tigerlily: bác cho em sửa cái chữ ký một tí, để thế bà con chạy mất dép...
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 12/09/2003
  6. thethornbird

    thethornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    khong biet moi nguoi the nao, nhung toi cam thay rang nhac Trinh co 1 cai gi do rat thanh cao tu ca tu den nhac dieu...
    trong nhac Trinh van dao dat tinh yeu... nhung lai la 1 tinh yeu rat "tam linh" khong tran tuc...
    Ru tình
    Ru em đầu cơn gió .
    Em hong tóc bên hồ khi sen hồng mới nở nụ đời ôi thơm quá
    Ru em tình khi nhớ
    Ru em tình lúc xa
    Ru cho bay lá nhỏ rụng đầy một mùa thu
    Ru khi mùa mưa tới
    Ru em mãi yêu người , ru em hoài bé dại , một hồn thơm trái cây
    Ru em chờ em nói trên môi tình thoát thai
    Ru em ngồi yên đấy ru tình à a à a ơi ...
    À a a à a á a ờ ...
    À a a à a á a ờ ...
    Ru người ngồi cùng tôi , ru người ngồi mãi cùng tôi
    Ru em hoài nhung gấm , ru em gót sen hồng
    Ru bay tà áo rộng , vừa tình tôi chắp cánh
    Ru em trên đường em đến xôn xao từng tiếng chim
    Ru em là cánh nhạn miệng ngọt hạt từ tâm
    Ru em tình như lá trăm năm vẫn quay về
    Môi em là đốm lửa cuộc đời đâu biết thế xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru
    Ru em ngồi yêu nhé , tôi tìm cuộc tình cho .
    just only love can say...
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hơ, 2 cái một sao ở đâu ra thế nhỉ ? Cháu nhắng nhít một tí mà cũng không được sao ?
    Cám ơn bác daydreamer đã chiếu cố hỏi thăm, cháu vẫn được cô giáo khen, vẫn được phiếu bé ngoan đều đều ạ !
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    vừa ốm dậy,rỗi rãi lôi cái topic này lên cho vui
    Nhà mình ai nghe nhạc trịnh mà không có cảm xúc nhỉ.Nhớ quá,nhớ lại hồi cấp ba thân thương của mình.......tôi đưa em về ,chân em bước nhẹ trời buồn gió cao;mặc dù khi đó chỉ đứng cách xa chứ chẳng dám lại gần nói chuyện,nhưng không thấy hối tiếc..hồi đó,môi em hồng như nắng và mắt em cũng buồn như những cơn mưa dai dẳng ngoài kia.Nhưng sao thời gian lại trôi nhanh thế,cuốn tất cả đi như một giấc mơ..vừa thức dậy em đã xa hút mắt..những lá thư,những lời nhắn chẳng thể nào tới nơi mà chỉ chất thêm day dứt...chẳng cần gì hơn,chỉ muốn hỏi em,nơi em về trời vẫn xanh và ngày vẫn còn vui,phải không em?
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  9. glassmask03

    glassmask03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng phải là kẻ say nhạc Trịnh nhưng mỗi lần nghe những ca khúc của ông tôi lại thấy chính mình trong đó...
    Người ta thường dùng lời một ca khúc để diễn tả nỗi lòng... Tôi mỗi lần nghe nhạc Trịnh thì lại thầm nghĩ " oh, sao nó giống mình quá!" và nó lại làm cho lòng tôi càng đau xót hơn...
    Nhất là khi tôi cùng lúc mất liên tiếp hai người thân và tôi đã giật mình khi nghe thấy lời hát cứ như lòng mình đang muốn gào lên rằng:" Có một lần mất mát mới thương người đơn độc , có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu, qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng đẹp , có một lần khóc than mới hiểu đời đá vàng..."
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nếu deathchuck nhớ không lầm thì đây là bài của Vũ Thành An mà bạn glassmask03 , sao cái gì hay cũng đều mang gán ghép cho Trịnh thế ?

    A camel and an elephant meet. The elephant asked the camel: "Why do you have your breasts on your back?"The camel, clearly irritated, replies: "What a silly question fromsomeone who has his dick on his face."

Chia sẻ trang này