1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm khi nghe nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Vodanh2003, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    cậu Deathchuck này bùn cười quá,người ta đang có cảm xúc mờ,cứ vạch lá tìm sâu mãi thì bao giờ mới lớn được.....
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  2. glassmask03

    glassmask03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng là của người khác nhưng mình viết vào đây để nói lên lòng mình khi nghe nhạc ấy thôi...đừng nóng nảy thế...
    lấy bài của Trịnh để viết cho Trịnh thì chẳng hay chút nào....phải ko?
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí viết tự cảm gì mà ngắn quá!!! Đọc không sướng!!! Thôi để mod khoá cái topic lại nhé!!! Đề nghị gửi tự cảm của quý vị vào ngăn riêng. Mọi con đường đều dẫn tới cội nguồn!!!!
    Nhất sinh đê thủ bái Công Sơn....
  4. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn quá,và muốn viết một cái gì đó;dù chẳng hay nhưng có lẽ nó cũng là tự cảm.....Tối thế này,lạnh thế này,và cô đơn nữa (có một người vừa làm cho tôi hiểu thế),nghĩ thử xem nào,có cái gì cho ta cảm giác này nhỉ? a`,viết về tình xa , cho dù mình chẳng thể vắt vai một mối tình....
    ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại...
    cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây...

    câu hát đó như thể kéo cả thời gian và không gian vào một nơi nào rất xa, tất cả,trừ một người còn ngồi đây như rêu,như đá.

    từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..ôi,những dòng sông nhỏ,lời hẹn thề là những cơn mưa..
    có phải đó là lời kêu than,trách móc? hay ông tự dằn vặt trong đau khổ khi đã buông trôi mỗi cuộc tình.Và có khi nào từng dòng sông không đổ về biển cả ,để lòng ai làm ấm những cơn mưa...
    trong đêm khuya,thành phố chẳng bóng người,lạnh lẽo và hoang vu..nhưng khung cảnh đó là chiếc gương để người soi lại bóng mình,lắng nghe mình thổn thức......
    làm sao em biết, đời sống buồn tênh.....ta lắng nghe ta,nghe sóng âm u,dội vào đời buốt giá,hồn ta gió cát phù du...

    chẳng còn gì, khi tâm hồn là phù du,đến lúc nào đó sẽ cuốn theo cát bụi.Chỉ trong giấc ngủ mê,ta mới cảm nhận được tình réo tình âm thầm,sầu réo sầu bên bờ vực sâu....






    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi muốn chạy trốn cuộc đời để không phải đối diện với nỗi đau, để kiếm tìm một chút niềm vui không thực.
    Đôi lúc đi tìm chút bình yên và thanh thản trong thành phố chiều huyên náo.
    Buổi sáng tỉnh giấc , bất chợt nhìn ngơ ngác quanh căn phòng nhỏ, cô đơn và trống trải nhưng ta biết rằng ta đang tồn tại, thấy mọi thứ như hao hụt đi, bẫng như không!
    Đôi lúc ta đi tìm chút thiền trong nhạc Trịnh, nhưng có khi chính nó lại đưa ta về đối diện với nỗi đau, khi ấy nỗi đau với thực sự hiện nguyên hình và ta phải vượt qua nó.
    bllosom
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 09/03/2004
  7. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    @tigerlily: Nếu xỉn, đừng bước vào đây. Nếu tỉnh, lần sau đừng quay lại.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 04/03/2004
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    sao lại nóng thế hàng xóm? người ta làm gì đó quá đáng ah`?
    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi
  9. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ru tình....à..ơi....
    Mỗi cuộc tình tôi đã lắng nghe đến tám,chín phần thật buồn.Có lẽ lời ru tình sẽ làm vơi bớt nỗi buồn ấy chăng? dù bản thân không tin là thế,một khi
    tình như nắng vội tắt chiều hôm
    tình không xa nhưng không thật gần
    tình như đá hoài những chờ mong
    tình vu vơ sao ta muộn phiền???

    Ở đâu đó ngoài kia,vẫn có em và có tôi trong cõi đời này. Xin em một lần đến bên tôi ngồi,tôi sẽ ru em vào giấc ngủ bồng bềnh như thần thoại, dẫu cho cuộc đời chẳng hé mở một chút tình.

    Ru em đầu con gió,em hong tóc bên hồ
    khi sen hồng mới nở,nụ đời ôi thơm quá
    ru em tình khi nhớ,ru em tình lúc xa..


    Tôi ru em trong yên ả của cơn gió nhẹ ban chiều,ru em trong nồng nàn hương hoa sen mới nở.Để tôi được mơ thấy dáng em kiêu xa,thấy hài nhung gấm,thấy gót sen hồng nhẹ bước trên đường
    ru cho bay lá nhỏ,rụng đầy một mùa thu
    ru trên đường em đến,xôn xao ngàn tiếng chim..

    Với một chút ích kỉ của bản thân,chỉ một chút thôi,những mong em hoài bé dại, em mãi yêu người.. để tiếng ru còn cất lên, vượt qua nỗi ghen đua của đời thường,nỗi nhớ nhung khi xa cách.Vẫn biết đến một lúc nào đường đời sẽ chắp cánh cho tà áo em bay.Không sầu muộn, bởi tôi hằng tin
    Ru em tình như lá,trăm năm mãi quay về
    môi em là đốm lửa,cuộc đời đâu biết thế

    Dẫu cuộc đời luôn đổi thay,ngày tháng trôi nhanh thế nào chăng nữa,em mãi là em của hồn nhiên, thơ dại.Vậy thì xin em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho... Ôi, tôi tìm cuộc tình cho...., giá như em hiểu nhỉ.
    Đêm nay, tôi đã thôi cất tiếng ru, cũng không con` đi tìm những ảo ảnh hao gầy.Chỉ còn lại tôi với lời thì thầm trong bóng tối..... đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao???





    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ngồi nghe " ... người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang.....", ... cứ bài bà mà đúng với tâm trạng cảu mình bây giờ là lim dim măt, nghe và cười tủm tỉm một mình, vui thấy lạ.
    Và con tim đã vui trở lại!
    Tại sao mọi người lại hay hỏi " Tại sao"?

Chia sẻ trang này