1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ CẢM NHẬN TÂY BAN NHA đến MÓN PIZZA THIẾU LỬA

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bài của Caphemotminh.
    Hôm qua, 22-6 Mọt Senegan hồn nhiên, bốc lửa gặp Thổ Nhĩ Kỳ, kẻ tinh quái, tưởng rằng chú tý hon Se với sức trẻ và lòng nhiệt tình sẽ chiến thắng kẻ tinh quái kia, Cafe tôi mới cả gan đặt hết sự tin tưởng vào sự hồn nhiên, híc nào ngờ, cầm cự được hết 90' thi đấu chính thức, thì bị kẻ tinh quái hạ gục bằng một bàn thắng ở phút 94'. Phen này Cafe tui cháy túi rui` híc. Em Kiki ơi! em Chip chip ơi! nightstars ơi! Cafe nghèo lắm , Cafe chạy làng thui!Cafe ngây thơ quá không tinh quái bằng các vị đâu
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    bài của bup.
    Đạp bẹp cỗ xe tăng Đức,rồi nhâm nhi li cafe Thổ Nhĩ Kì

    Hôm nay đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp đội tuyển Đức.
    Nếu đã thắng được Italia ,Bồ Đào Nha ,Tây Ban Nha,thì sao ko thể thắng Đức được chứ,anh em da vàng nhà ta cùng nhau ủng hộ Hàn Quốc nha.
  3. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    han quốc sẽ bị đè bẹp, ai cà đội Dưc với tôi nào ???????
    Đầu gấu + Jukon = Kẻ cướp
  4. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    em đã thắng anh cafe trận : SENEGAN và THỔ NHĨ KÌ
    thế là em đc một suất vô ĐH ttvn . nhưng sau trận đâu đó em ko còn gặp lại anh cafe lần nào hết . hôm đó có anh SB và anh night làm chứng cho em !
    To anh cafe : hôm đó anh em mình đồng ý bắt tay rồi mờ , anh ko đc chạy đâu đó !

    Sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chơi của các thiên thần đã mở màn bằng một bất ngờ mang tên HyLạp, ông chủ nhà đã được vị khách mời chiêu đãi thật nhiệt tình.
    Bài viết của mình cách đây 2 năm đã tạm biệt thế hệ vàng già nua, vậy mà năm nay giường như họ vẫn chưa trẻ lại. Chẳng biết nói điều gì với Bồ Đào Nha, nhưng điều người Bồ Đào Nha làm được ở C1 Châu Âu vẫn còn có thể xảy ra với tuyển quốc gia.
    Kể từ khi giải vô địch châu Âu ra đời năm 1960, chưa có đội tuyển nào đoạt Cup khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của một HLV nước ngoài. Vì vậy, ông Scolari cần có ngay những thay đổi quan trọng, nếu muốn cùng Bồ Đào Nha làm nên chuyện ở Euro năm nay.
    Tây Ban Nha thì khởi đầu thuận lợi mặc dù chưa thuyết phục, nhưng bóng đá vẫn còn những lý lẽ riêng của nó, chờ đợi một điều thú vị trong bóng đá vẫn là một trong các cách thưởng thức môn thể thao này.
    Tạm gác chuyện đó lại, trận đấu được nhiều người mong chờ hơn đã sắp bắt đầu.... Anh - Pháp, huynh đệ tương tàn. Các fan của con sư tử đang mong chờ một trận ra quân ấn tượng, còn các fan của con gà vàng cũng mong muốn các thận tượng của mình khẳng định lại vị trí đương kim vộ địch.
    Pháp muốn trở lại ngôi vua, Anh muốn có một dấu ấn trong giải đấu lớn.
    Chúng ta cùng chờ xem liệu đây có đúng là một trận đấu hay như mọi người vẫn mong đợi hay không ? Câu trả lời phụ thuộc vào 22 thiên thần đêm nay.
    Theo Dr.Slump
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Các cổ động viên của đội bóng quốc đảo xương mù sẽ nói gì nhỉ ? Đội Anh dẫn trước một bàn trong 90 phút. Nhưng thế trận nhanh chóng bị lật ngược chỉ trong vòng ít phút đá bù giờ. Zidane ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 91 và 93, bằng cú sút siêu hạng từ tình huống đá phạt trực tiếp và pha đá penalty thành công, giúp Pháp giành thắng lợi 2-1. Thế mới hiểu củ gừng Zidane vẫn còn cay lắm.
    Nhà đương kim vô địch làm chủ trận đấu trong 15 phút đầu tiên, với sự cơ động của cặp tiền vệ trung tâm Vieira - Makelele. Hơn nữa, những đợt lên bóng bên cánh phải của Pires cùng khả năng dẫn dắt tuyệt vời của Zidane, bên hàng lang cánh trái, cũng làm lối đá của tuyển Pháp thêm biến hoá. Phía trên, Henry và Trezeguet liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Điều này tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ đối phương.
    Tuy nhiên, những cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng David Beckham, dần dần lấy lại thế trận và thực hiện được lối đá của mình. Những đường tấn công biên, cùng lối đá thọc sâu chạy dài theo kiểu Anh truyền thống giúp các cầu thủ của HLV Eriksson tạo ra đối trọng trước đối thủ.
    Lội ngược dòng thành công, đội tuyển Pháp hiện dẫn đầu bảng B, với 3 điểm sau trận ra quân. Trong khi đó, thất bại đau đớn này đẩy tuyển Anh xuống cuối bảng xếp hạng.
    Vậy là một cuộc đảo chính chưa thành, nhưng quả bóng tròn, kết quả cuối cùng mới là điều phán xét phải không các bạn.
    Theo Dr.Slump
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Sau trận này ngẫm nghĩ cái chân lí của mình từ trước đến nay đúng thật . Luật bù trừ nhân quả ( number one ). Chính đội tuyển Manchester United đã thắng Bayer Munich trong trận chung kết C1 cách đây 2 năm vào phút 90 , 91 đó thôi . Giờ thì bị Pháp thắng cũng trong những phút cuối này đúng tỉ số 2-1 . Cũng với Pol Scholes , David Beckham ..... hê hê .
    Pháp chiến thắng ! Pháp Vô địch Euro2004
  8. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ________________________________________________
    Dù cho suy nghĩ logic thì Pháp không phải giành vô địch được dễ dàng...nhưng vẫn thiên vị bỏ đường vào cho đội này vì bản thân tôi cũng thích đội Pháp(mà thiên vị hơn là thích đất nước , văn hoá Pháp).......còn như đấu loại và rồi đến chung kết thì tôi không thích ai nhất , cứ có ghi bàn nào đẹp là tôi khoái.....tôi thích tất cả .......
    Được you_1000mile sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 14/06/2004
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Chú lính chì cầm chân đội quân mầu thiên thanh
    Chính HLV trưởng Trapattoni của đội quân áo thiên thanh đã khuyến cáo các học trò hãy cẩn thận trước lối đá của Đan Mạch ở trận mở màn bảng C. Đội bóng Bắc Âu này không những thi đấu đầy sức mạnh, mà còn rất kỹ thuật theo kiểu latinh. Và điều cảnh báo đó đã được thể hiện, lối đá đơn giản nhưng chính xác và có tốc độ cao trải khắp mặt sân của "Những chú lính chì dũng cảm" tỏ ra có hiệu quả, trước những kỹ thuật gia Italy. Đan Mạch đã nhập cuộc rất tốt, còn Italy vẫn mờ nhạt.
    Nhưng các fitossi của Italy sẽ có cảm giác yên tâm hơn khi nhìn thấy những vị thần giữ cửa khung thành của họ... Nesta, Canavaro, Buffon... Một đêm thi thố của các hậu về và thủ môn, đặc biệt là thủ môn. Gianluigi Buffon khẳng định sự vị trí của mình cũng như Thomas Sorensen chứng minh có thể thay thế Peter Smichael. Mặc dù không có bàn thắng nhưng trân đấu này vẫn được coi như một vũ điệu mở màn cho sự hấp dẫn của Euro.
    Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu và những võ sĩ giác đấu này chưa muốn rút tay ra khỏi danh hiệu vô địch. Còn Đan Mạch vẫn muốn được viết một câu chuyện cổ tích có hậu cho mình.
    Thuỵ Điển 5-Bungari 0.... những bông hồng đã bị bẻ gai.
    Theo Slump
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Gai hồng rơi xuống đất và rất có thể các chú lính chì dũng cảm và những anh chàng trong màu áo thiên thanh sẽ dẫm dính gai và ở lại vòng ngoài. Một bất ngờ lớn.
    Euro lần này, bản thân tôi mong Hà Lan chiến thắng nhưng thực sự ái ngại trước sức mạnh của đội tuyển Pháp, những chú gà trống Gaulois.

Chia sẻ trang này