1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ CẢM NHẬN TÂY BAN NHA đến MÓN PIZZA THIẾU LỬA

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Italy tự dồn mình vào chân tường
    Phút 75, Gattuso rời sân trong tiếng hoan hô của khán giả, HLV Trapattoni có lẽ tin chắc có thể bỏ túi 3 điểm ở trận gặp Thụy Điển đêm qua. Chỉ ít phút sau đó, Ibrahimovic tung mình đánh gót, gỡ hoà 1-1, chiến lược gia già nua người Italy mới giật mình thì đã không còn đủ thời gian để sửa sai.
    Chỉ còn một con đường dành cho đội bóng áo thiên thanh: vượt qua Bulgaria ở lượt đấu cuối. Nếu trận đấu giữa Đan Mạch và Thụy Điển phân định thắng thua, Italy chỉ cần hạ Bulgaria là giành vé đi tiếp. Nhưng nếu hai đội tuyển Bắc Âu cầm chân nhau, Italy cần phải thắng cách biệt 3 bàn trở lên để có thể tự quyết định số phận.
    Với Italy, bóng ma của thất bại tại Euro 1996 đang hiển hiện. Nhưng nếu vượt qua vòng bảng, kết quả ở trận này có thể sẽ là bài học quý giá cho đội tuyển vốn luôn chỉ ngấp nghé các danh hiệu lớn trong gần hai thập kỷ trở lại đây.
    Theo Dr.Slump
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Bulgaria - Đan Mạch: 0-2. Hoa hồng theo chân gấu Misa
    Hoa hồng đẹp nhưng gai hồng sắc. Thấy hồng đẹp, chưa chắc hồng yêu?. Vâng Bugaria đã từng được ngợi ca như vậy nhưng ngày hôm qua, Hoa hồng đã không thể toả hương.
    Với sự trở lại của ?omáy ủi? Gravesen (7) sau án treo giò và ?othần gió? Gronkjaer (8, thay Rommedahl chấn thương đội bóng Bắc Âu không khó khăn lắm trong việc kiểm soát thế trận. Tận dụng tố chất ?ođiền kinh? của các cầu thủ chạy cánh, Đan Mạch chủ động triển khai những đợt tấn công biên. Cộng thêm sức càn lướt mạnh mẽ của bộ đôi Tomasson - Ebbe Sand, các học trò của HLV M.Olsen ?ođặt? sức ép rất lớn lên phần sân Bungaria .Một phút trước khi kết thúc hiệp 1, Tomasson đã tận dụng triệt để cơ hội mà Jorgensen và Graversen tạo ra, đưa Đan Mạch vượt lên. Hiệp 2 của trận đấu diễn ra rất buồn tẻ với 1 loạt pha phạm lỗi của đội tuyển xứ Hoa Hồng bởi vì họ đã không còn gì để mà mất . Bàn thắng ở phút đá bù giờ hiệp 2 của ĐT Đan Mạch đã tiễn chân Bugaria ra khỏi Euro 2004 mặc dù họ còn 1 trận nữa mới kết thúc .Như vậy Bungari
    trở thành đội bóng thứ 2 chính thức bị loại khỏi Euro 2004 .
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Sau trận Italia- Thuỵ Điển hoà 1-1 , hoangtutrau đã hết sạch tiền trong ví và tài khoản chính thức bước vào cuộc sống thiếu ăn ,nghèo mặc ,đói kém kể từ rạng sáng hôm nay . Mọi hảo tâm đóng góp tài trợ xin được gửi về hoangtutrau box 1980 Family Hà Nôi
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm nay Đức -Latvia đã kết thúc với tỉ số 0-0 .Đây là 1 bất ngờ lớn ngoài dự đoán của mọi người. Đức hôm nay đá chán quá. Những ai đi sân trên thì goodbye 1 trận nữa nhé .Bóng đầu tiên là 1 trái ,trái rưỡi sau khi hết hiệp 1 .Giành cho những ai đi sân trên ăn sương quay đầu thì cao thủ . Sân trên Euro năm nay tạch liên tục . Quá thảm .
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan - CH Czech: Cuộc chiến của những gã khổng lồBảng D tử thần tiếp diễn với loạt trận thứ hai, mà tâm điểm là cuộc chiến cân tài hứa hẹn máu lửa giữa Hà Lan và CH Czech. Một chiến thắng không chỉ giúp "Cơn lốc màu da cam" mở toang cánh cửa vào tứ kết cho mình, mà còn ngăn chặn những đợt sóng chỉ trích đang dâng cao tại Hà Lan. Nhưng điều đó đã không xảy ra, cơn lốc đã không đủ may mắn để cuốn đi đội CH Czech với lối tấn công đẹp mắt cùng khát vọng chiến thắng đến cháy bỏng. Và nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng cuộc ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước Hà Lan.
    Người Hà Lan đã đẩy số phận của mình vào tay người khác, muốn đi tiếp hay không bây giờ không do Ruud van Nistelrooy, hay Jaap Stam, Clarence Seedorf ... mà phải mong chờ vào kết quả của Đức và CH Czech, đương nhiên là Đức phải thua, và các cối xay gió Hà Lan phải đè bẹp Latvia. Chắc cái cảm giác đó không thích thú gì khi bản thân mình không có quyền quyết định.
    Chiến thắng của Czech đêm qua là thành quả của lối đá đồng đội, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của một số cá nhân. Sự toả sáng của một vài cá nhân xuất sắc vân là điều cần thiết trong một môn thể thao đồng đội. Tiền vệ Nedved đã hoạt động dường như không biết mệt mỏi trong trọn 93 phút, lên xuống, di chuyển sang trái phải, chuyền, dút điểm, rất đa năng. Tinh thần chiến đấu rực lửa của anh đã giúp tuyến giữa của Czech trở nên mạnh mẽ, uyển chuyển hơn hẳn của Hà Lan.
    Và thế là CH Czech đã điền tên mình vào vòng tứ kết, để lại phía sau là môth Hà Lan đang nghiền ngẫm sự đắng cay của thất bại.
    Theo Dr.Slump
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Rộn ràng Fado và vũ điệu Flamengo lạc nhịpĐiệu Fado của Bồ Đào Nha đã thắng điệu Flamengo của Tây Ban Nha trong cái mà người BDN gọi là cuộc chiến tranh Iberia thứ 10 giữa họ trong lịch sử. Cuộc đối đầu chông chênh giữa đi và ở, giữa tồn tại và không tồn tại, Bồ Đào Nha đã chọn được và dành được con đường đi tiếp. Đối thủ của Bồ Đào Nha hiểu khá rõ về họ, nên sự mở đầu ấn tượng đầy cảm xúc và quyết tâm đã bị nuốt chửng trong cái bẫy tên là Tây Ban Nha. Nhưng khi Bồ Đào Nha tưởng như đã bế tắc thì một thiên thần đã xuất hiện. Nuno Gomes, vào thay cho Pauleta kém ấn tượng, và thiên thần này đã chỉ cho người Bồ Đào Nha phải đi con đường nào. Cú sút dữ dội ấy đã khởi xướng cho vũ điệu Fado, một bước ngoặt lớn xoay chuyển trận đấu. Ở Tây Ban Nha, người ta thường giết chết con bò trong trận đấu, còn Bồ Đào Nha thì không, nhưng trong trận đấu này, người ta làm ngược lại, Tây Ban Nha không thể sống sót.
    Tạm biệt Tây Ban Nha, cùng những cá nhân đã không toả sáng lúc cần thiết.
    Hy Lạp, chàng điển trai Harcisse tự tin và Gấu trắng Nga bừng tỉnh muộn màng.
    Nga đã có bàn thắng ở ngay phút thứ2, ngọn đuốc Hy Lạp đang bừng bừng cháy như bị dội một gáo nước lạnh, 15 phút sau đó, một gáo nước nữa khiến cho ngọn đuốc không thể cháy lại.
    Hy Lạp phải trải qua 45 phút thót tim, khi mà tại sân Jose Alvalade, chủ nhà đang dẫn người láng giềng 1 - 0. Chỉ cần thua Nga 1 bàn nữa, Hy Lạp sẽ bị loại. Nga thì chiến đấu như một trận chung kết, tấn công mạnh mẽ như muốn nói một lời chia tay ấn tượng.
    May cho Hy Lạp, tiếc cho Tây Ban Nha.
    Theo Dr.Slump
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nga -Hy Lạp 2-1 : Kỉ lục mới của Euro
    Hôm qua t iền đạo Nga Dmithi Kirichenko đã trở thành người ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Euro với cú sút thủng lưới Hi Lạp vào phút thứ hai của trận đấu.
    Đây là lần xuất hiện đầu tiên của cầu thủ 27 tuổi này tại EURO 2004 và anh đã ghi tên vào kỷ lục khi chộp được đường bóng chệch hướng của Konstantinos Katsouranis để hạ gục thủ môn Antonios Nikopolidis.
    Kỷ lục cũ ghi tên bốn cầu thủ với đồng thành tích ghi bàn vào phút thứ ba của trận đấu là: Alan Shearer (Anh), Paul Scholes (Anh), Hristo Stoichkov (Bulgaria) và Sergei Alenikov (Nga).
    Mặc dù bị loại khỏi Euro năm nay nhưng trận đấu đêm qua người Nga vẫn có thể ngẩng cao đầu 1 cách đầy tự hào . Họ đã ghi được 1 dấu ấn của Euro này .Tạm biệt những chú gấu trắng Nga !
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Pháp tiễn chân Thuỵ Sỹ.
    Những chú gà trống Gaulois vẫn phải nhờ đến cái đầu của Zizou để tiễn ông bạn láng giềng qua dayz Alpes. Năm nay người ta không được nhìn thấy một đội tuyển Pháp như lần họ vô địch thế giới, vô địch Euro. Dường như chính đội tuyển Pháp mới là người bất đồng ngôn ngữ trên sân cỏ, chứ không phải đội Thuỵ Sỹ, họ không tìm được tiéng nói chung và chỉ là những cá nhân mờ nhạt chứ không phải là một tập thể đồng nhất.
    Dù bị loại sớm nhưng đội Thuỵ Sỹ vẫn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Màn trình diễn mà các cầu thủ trẻ của HLV Koebi Kuhn thể hiển ở giải lần này đã chứng tỏ họ đi đúng hướng.
    "Farewell", "Auf wiedersehen", "Adieu", " Addio"... đó là những lời chào tạm biệt dành cho Thuỵ Sỹ, đất nước nói 4 ngôn ngữ ( Đức, Pháp, Italian, Latin ) mà lại không có sự bất đồng trên sân cỏ.
    Con sư tử no nê nhưng vẫn khát khao danh hiệu
    Chỉ cần một kết quả hoà nhưng Anh lại vào trận một cách tưng bừng nhất từ đầu Euro đến giờ. Mặc dù Croatia mở tỷ số trước nhưng điều đó lại như chọc cho con sư tử nổi giận. Cái móng vuốt mang tên Rooney đang chứng tỏ Euro này là của anh ta chứ không phải của Owen. Trươc mắt ĐT Anh là Bồ Đào Nha, nhưng đó là chuyện của 4 ngày nữa, bây giờ họ ăn mừng vào vòng tứ kết trong cái nắng của Bồ Đào Nha.
    Theo Dr.Slump
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, Tây Ban Nha, Italia rồi Hà Lan lần lượt ra đi. Xét cho cùng, với lối đá của các đội bóng này, cái chết đã được báo trước. Cầu thủ đá không có sinh khí. Một cảm giác rất tiếc nuối
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tao không thích bóng nhưng đọc bài mày viết cũng mù mờ hiểu tình hình bóng đá thế nào. Mày vẫn nhiệt tình như ngày nào. Rảnh thì đi chơi với hội đàn em cho vui đi sếp, thỉnh thoảng gặp lại cố nhân cũng vui lắm đấy - Hội trưởng 80F???

Chia sẻ trang này