1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ CẢM NHẬN TÂY BAN NHA đến MÓN PIZZA THIẾU LỬA

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Italia, finitò ! _ Italia, kết thúc rồi.Trong đấu trường, dưới cơn mưa tầm tã ở Guimaraes, niềm vui của các võ sỹ giác đấu sau khi Cassano gi bàn vào lưới đội bóng Balkan đã nhanh chóng biến thành tiếng nấc. Mười một võ sỹ giác đấu của Italia gục xuống trong cơn mưa, hoà cùng với nó là những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt khóc cho một hi vọng tan vỡ, bị giết chết bằng lưỡi kiếm mang tên " Định mệnh". Cách đó 50km, tại Porto, một trận hoà giữa hai đội bóng Viking, trận hoà mà các cổ động viên của Italia không muốn thấy đã diễn ra đúng với tỷ số 2-2. Đó là cuộc chơi của bóng đá và đi kèm với nó là nhưng luật chơi mà người ta phải chấp nhận. Trước khi trách số phận bạc bẽo với mình, người Ý nên trách bản thân vì đã không tự quyết định cuộc chơi cho mình từ những vòng đấu trước. Ngay cả vòng đấu quyết định này trước Bulgaria, tuyến giữa của Italia cũng bị gẫy đổ. EURO năm nay, các tifosi của đội quân thiên thanh nhìn thấy một Italia khó hiểu chẳng kém gì nụ cười của Mona Lisa.
    Trận địa Sao Mamede năm 1128, nơi vua Alfonso Henriques đặt nền móng cho sự ra đời của Bồ Đào Nha, thành phố Guimaraes, cũng được coi là nơi diễn ra vở kịch Hamlet của thế kỉ, nơi mà Trap cũng băn khoăn với câu hỏi " Tồn tại hay không tồn tại". Vở kịch này cũng là cách chôn vùi đội một Ý ảo tưởng nhưng đang lụi tàn với những tư tưởng già nua, sống cùng những hào nhoáng của các công thần( khả năng dứt điểm của Vieri, phản ứng của Totti..).
    Tạm biệt Italia, hi vọng lần sau nhìn thấy họ khóc khi đăng quang ngôi vô địch.
    Đan Mạch - Thuỵ Điển. Những người hàng xóm tốt bụng
    Chẳng có gì nhiểu để nói về trận hoà này, nhưng điều buồn cười là nền bóng đá của cả hai nước đều được nhập về từ chính Calcio của Italia. Và điều đó được hai đội thể hiện thuần thục tại trận đấu derby xứ Scandinavia. " Nắm tay nhau" , "Bắt tay nhau" ... và những điều tương tự như thế được người ta viết về trận đấu này trên các mặt báo.
    Chúc mừng những gã cướp biển.
    Theo Dr.Slump
  2. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Đọc thấy quen quá, hoá ra từ báo ra, thank Dr đã mất công type lại nhé, bỏ cả đi oánh bi a để gõ bài. Thương vãi lúa mấy người giao pizza, không tự quyết định được số phận bị hai thằng cướp biển nó ức hiếp, bẻ gẫy hoa hồng nhưng lại giẫm phải gai của nó, đời đen đủi
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Hà Lan vào vòng 2 rồi, tự định đoạt số phận cho mình chứ không như bọn Italia củ chuối kia, he he. Đoàn quân màu da cam đã tìm được tiếng nói chung. Rồi từ nay cho đến hết Euro, họ bắt đầu khởi sắc. Các đối thủ khác, hãy đợi đấy.
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Sư tử và cái chết trên chấm phạt đền.
    Sau khi những bình pha lê Tiệp biến thành viên kim cương để cắt đứt xích xe tăng, hoa Tulip nở rộ tiến vào trong, đêm qua, chúng ta đã được chứng kiến một lời tạm biệt nghẹt thở và đẹp mắt của đội tuyển Anh. Người Anh thì muốn đòi món nợ sau khi bị hất cẳng khỏi EURO 2000, người Bồ Đào Nha thì muốn là vị chủ nhà vượt qua tứ kết. Một bên khát khao danh hiệu lớn sau khi vô địch thế giới cách đây 38 năm, một bên có sự kết hợp để dành cơ hội cuối cùng cho thế hệ vàng và bạch kim, muốn tiếp tục phiêu lưu.
    May mắn khi người ta bỏ luật bàn thắng vàng, nhưng trên chấm phạt đền thì hình như ông thần may mắn đó lại đứng về phía đội chủ nhà. Thánh George hình như quên đi những đứa con của ông đang căng ra trên sân Da Luz với những quả đá phạt, những là cờ trắng có dấu chữ thập màu đỏ rợp trời cũng như đang chứng kiến sự dừng chân của một cuộc thập tự chinh.
    Tạm biệt đội tuyển Anh, chia buồn cùng các cổ động viên của họ.
    Theo Dr.Slump
  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Cap ơi, cá độ đi , đặt cược cho HL đi. HL win, HHL vào Nam ăn mừng ....với Cap. Hì.
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, Hoa Hà Lan sắp vào Nam ăn mừng chiến thắng của tuyển Hà Lan với mình kìa. Xúc động lắm đấy, nhưng cũng phải suy nghĩ cho kỹ, khổ cái thân mình, he he he
  7. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ yêu thích đội Italia cho dù đứa bạn cực thân mê mẩn mấy chàng cầu thủ đẹp trai. Nhưng khi nhìn 2 trạng thái cảm xúc trái ngược nhau của Cassano trong những phút cuối cùng của trận đấu thì mình đã rất mong cho Italia có kết cục tốt đẹp hơn. Bóng đá là một cuộc chơi nhưng hình như ý nghĩa của nó còn lớn nhiều hơn thế. Là mất mát đắng cay của người này nhưng lại là hạnh phúc vô bờ của người kia. TBN, Italia rồi hôm nay Xứ sở sương mù đã phải nói lời chia tay với ngày hội bóng đá. Ko biết ngày mai ai trong số nhứng đại gia của môn thể thao vua này phải dừng cuộc chơi, Mong rằng mình sẽ ko như những CĐV phải chết lặng trên khán đài khi đội bóng thân yêu phải dừng bước. Nước mắt , nụ cười vốn là 1 phần của BĐ . Mong sao sẽ ko còn những giọt nước mắt của HCT trong trận cầu kinh điển với Séc. Mong sao sẽ chỉ có cảm giác vỡ oà trong hạnh phúc trong trận cầu nghẹt thở với Latvia. Cảm ơn Séc . Và bạn ơi hãy là người cuối cùng chào BĐN bạn nhé.
  8. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã hi vọng đội Anh với phong độ hiện tại sẽ thắng nhưng kết quả đã như vậy,như vậy nghĩa là như thế ,như thế là cái mà mọi người đã biết rồi ....
    Đội Anh thường không đi xa mặc dù rất mạnh,kết quả đó cũng không hẳn là một bất ngờ nhưng trận đấu đó là cơ hội để kiểm tra tim khá tốt đấy chứ
    Tạm biệt đội tuyển Anh,hi vọng lần sau may mắn sẽ thuộc về họ
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Huuu, lần đầu tiên thức xem đá bóng. Chỉ vì môn Quản trị học. Thế mới có dịp ngắm mẹt anh Beck lúc sút ra ngoài. Đá hơi bị stupid 1 chút.
    Hà Lan vô địch.
    Hik, khéo đến hết giải, mình ra đê ở
  10. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Truyện thần thoai dành cho nhưng con trai của thần Zeus.
    Tại Lisbon, những cầu thủ đã cố gắng hết mình để tiếp tục con đường bảo vệ chức vô địch, nhưng một câu truyện thần thoại đã dừng chân họ. EURO năm nay gần như là một vở kịch dành cho nước mắt của những người giàu như Tây Ban Nha, Italia, Đức, Anh... và bây giờ là Pháp. Những nền bóng đá lớn rút chân khỏi cuộc chơi và nhường lại nó cho những hào quang cũ, những tên tuổi của lịch sử mà năm nay lại bừng sáng lên để tô điểm cho vẻ đẹp của bóng đá.
    Đêm qua, giường như chú gà trống đã không gọi được mặt trời thức dậy, họ bị áp đảo đến 70% thời gian của cuộc chơi để rồi chứng tỏ hàng hậu vệ có quá nhiều khuyết điểm, những người già đã đế lúc về hưu. Zizou làm sinh nhật sớm cho mình và cũng là lời chia tay với các đấu trường quốc tế.
    Tạm biệt Pháp, tạm biệt Zizou.
    Theo Dr.Slump

Chia sẻ trang này