1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ CẢM NHẬN TÂY BAN NHA đến MÓN PIZZA THIẾU LỬA

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Trận bán kết này tớ xem trên Lạng Sơn , ko xem ở HN được. Hì , sao lại bảo tớ loằng ngoằng ít bóng đá, tớ xem BĐ lâu lắm rồi đấy nhé, từ hồi còn nhỏ xíu cơ đấy. TY dành cho HL cũng nhiều năm rồi , nhưng thực sự đội gây ấn tượng mạnh nhất cho tớ trong EURO lần này lại là đội Czech. Vừa chơi tấn công đẹp mắt, vừa có tốc độ, chiến thuật cực kỳ linh hoạt. HL thì kỹ thuật tốt, có những cá nhân xuất sắc nhưng mà xem HL thi đấu tớ luôn có cảm giác mong manh, nếu ko muốn nói là thót tim vì sợ. Khi ko có khoảng trống các tiền đạo HL chơi ở mức trung bình , hàng hậu vệ thì chưa bao giờ đem lại sự tin tưởng cho tớ. Nói chung tớ vẫn dành cho HL tình cảm duy nhất, nhưng cũng rất thích đội Czech. Mong sao HL và Czech có dip gặp lại nhau lần nữa và lần này kết wả sẽ ngược lại so với lần trước.
  2. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Đã vậy trọng tài bắt trận HL _ BĐN lại là ông A.Fisk người Thụy Điển . Trí nhớ của FIFA có tồi đến mấy cũng phải nhớ HL vừa thắng TĐ trong trận BK chứ. Thế này 12 cầu thủ HL phải đá với 14 cầu thủ BĐN.
  3. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của HL với BĐN dường như đã được báo trước thì cái chết của Czech trước HLạp thật là tức tưởi. Đội hình 4-3-3 truyền thống của Ajax Amsterdam đã ko phát huy được hiệu wả ở giải đấu này bởi đa số những cầu thủ trong đội hình chính đã lên đường chinh chiến ở Âu châu, thế nên những M. Overmars, A.Robben, R.Van Nistelrooy.... đã ko thể biến HL thành cơn lốc. Chỉ tiếc rằng P.Kluivert ko đc ra sân 1 phút nào. Còn Czech, từ đầu giải đến giờ họ đã trình diễn thật ấn tượng , thế mà đêm qua lại gục ngã trước Otto Rehhagel. Hàng tá cơ hội trôi wa trước mũi giầy của M. Baros, J.Koller, K. Poborsky. Rosicky nhưng rồi lại để thua để những giây cuối cùng. Tạm biệt HL, tạm biệt P.Nedved. Euro 2004 đã khép lại.
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Những đứa con của Zeus
    Nếu được hỏi bạn xem gì đêm qua ? Đa phần đều trả lời là họ xem một trận bóng đỉnh cao, phần còn lại trả lời " Chúng tôi được xem một vở nhạc kịch về cuộc chinh phục đỉnh Olimpe ". Quả thật, đây không còn chỉ giới hạn trong phạm vi của hai chữ " Trận đấu ", nó cũng đầy đủ những cung bậc tình cảm, vui buồn, tiếc nuối, hi vọng, nụ cười và nước mắt. Nước mắt của Figo, của Rui Costa chia tay đấu trường quốc tế với 1 ngón tay chạm vào cúp vô địch, nước mắt của C. Ronaldo tiếc nuối cũng cho 1 ngón tay vào danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Sự khác biệt của hai thế hệ.
    Còn nụ cuời, đương nhiên thuộc về người Hi Lạp, mà theo truyện thuyết họ được tạo ra là giống loài yếu đuối, không bao giờ được đặt chân lên Olimpe của Zeus, không được đeo vòng nguyệt quế của Apollon và phải thờ phụng 12 vị thần. Bây giờ lại khác, năm 2004 này người Hi Lạp chỉ có 11 vị thần, và tung hô tên một vị chúa tể khác là Otto Rehhagel. Có lẽ đến 2 hôm nữa, người Hi Lạp vẫn chưa dừng tiệc ăn mừng chiến thắng của mình, hàng chục vạn người đổ ra đường, không khí cũng như bầu nhiệt huyết trong mỗi người cũng nóng bừng lên, lan toả khắp cơ thể cùng với niềm vui vô bờ khi họ chuyển được trung tâm của bóng đá Châu Âu về Olimpe. Còn ở Bồ Đào Nha, sẽ không còn nhìn thấy những nụ cười trên các ban công cũ kỹ của thành phố, không có màu đỏ rực ở các quảng trường rồi chảy lan đi khắp các con đường, góc phố. Điệu Fado đã dừng lại sau một cuộc vui miệt mài.
    Đỉnh vinh quang giành cho chỉ một người
    Và bóng đá vô tình và quyết liệt
    Người chiến thắng muôn phần hứng khởi
    Muốn được bay lên gặp những vì sao
    Kẻ thua như trong ác mộng chiêm bao
    Địa ngục - Thiên đường - chỉ cách nhau gang tấc...
    Nhưng bóng đá vẫn vui - Vui bất tận​
    .
    Tạm biệt và topic này sẽ xuất hiện trở lại ở vòng Chung kết cúp thế giới.
    Dr.Slump

Chia sẻ trang này