1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ CẢM NHẬN TÂY BAN NHA đến MÓN PIZZA THIẾU LỬA

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi DrSlump, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Từ CẢM NHẬN TÂY BAN NHA đến MÓN PIZZA THIẾU LỬA

    CẢM NHẬN TÂY BAN NHA - My favorites team.
    Nước Pháp đã trở thành "Cựu vô địch thế giới" sau khi bất ngờ bị loại ngay ở vòng một... Sau đó, giọt nước mắt của Batigol đưa ứng cử viên vô địch Achentina quay trở vể Nam Mỹ. Bàn mở tỷ số của Mexico chút nữa đã đóng lại cánh cửa vào vòng trong vốn đã hẹp của Italia, một quyền lực của bóng đã Châu Âu, cũng là ứng cử viên vô địch, nếu không có sự tưng bừng của Ecuado.
    Tất cả các sự kiện đó khiến mọi người chú ý, khiến người ta quên đi bên cạnh đó đang có một đội bóng thầm lặng tiến vào vòng trong, đó là Tây Ban Nha. Trong 7 lần World Cup gần đây, Tây Ban Nha luôn có mặt tại vòng chung kết. Bên cạnh biệt danh "Những con bò tót", ngươi ta đã gán cho Tây Ban Nha thêm những danh hiệu như: "Vua vòng lọai", "Hạt giống lép"... rồi cả "cậu học trò học tài thi phận". Họ luôn vượt qua vòng loại rất tốt, nhưng không có được danh hiệu nào lớn.
    Năm nay thì sao? Với những cầu thủ đã trưởng thành, đến độ chín của nghề như Raúl, Moriantes... cùng với kinh nghiệm của Hiero, Mendieta, sử dụng những đường chuyền ngắn và trung bình, chính xác và chắc chắn đã đưa Tây Ban Nha vào vòng trong. Biết đâu đấy, sẽ có một ông vua mới đăng quang, hạt giống có thể nảy mầm,.. và rồi cậu học trò đã thuộc bài.
    Theo Dr.Slump


    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family

    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 15/06/2002 00:23
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    MÓN PIZZA THIẾU LỬA.
    Người Ý vào trận với áp lực khi nhìn thấy nước Pháp, Agchentina, các ứng cử viên lần lượt về nước. Thế trận gần như thuộc về Mexico, với những đòn tấn công mạch lạc và chắc chắn trong phòng ngự . Trong khi đó, các cầu thủ Ý mặc dù đã có khởi đầu trận tốt hơn nhưng các đường tấn công của họ thiếu biến hoá thể hiện qua vai trò kiến thiết khá mờ nhạt của Totti nên không tạo được bất ngờ cho hàng phòng ngự khá tinh quái của Mexico.
    Borgetti đã dội một gáo nước lạnh vào người Ý cũng như HLV Trapattoni, nó dần khép cái cửa vốn đã hẹp để đi vào sâu bên trong giải của Ý. Cuối cùng thì sao ? Bước ngoặt của trận đấu đến từ quyết định thay Totti bằng Del Piero của ông Trapattonni. Cái đầu của Del Piero và Ecuador bất ngờ đánh bại Croatia với tỷ số 1-0 đã đưa cả đất nước của Pizza vào lễ hội.
    Các cổ động viên của Ý vẫn còn hi vọng, nhìn lại xem trong đội quân áo màu thiên thanh có gì? Một Canavaro đeo bám, tranh chấp bóng bổng tốt và không ngại va chạm. Một Nesta tỉnh táo trong phòng ngự, Mandini kinh nghiệm và nắm bắt chiến thuật tốt. Totti, Del Piero có kỹ thuật và khả năng kiến thiết. Trên hàng công với sự góp mặt của Inzaghi, sức rướn cực tốt Vieri ... và còn nhiều nữa. Biết đâu đấy, người ta sẽ nhắc đến cầu thủ Ý sau WC lần này với tư cách là nhà vô địch, và tất nhiên, là cả những bức tượng Địa Trung Hải đẹp trai và quyến rũ nhất thế giới.
    Theo Dr.Slump

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    TẠM BIỆT THẾ HỆ VÀNG
    Sân Inchon Munhak, sân khấu của một vở kịch có nụ cười và nước mắt. Nự cười của Hàn Quốc tiến vào vòng trong cùng đồng chủ nhà Nhật Bản, người Châu Á mát mặt. Nước mắt của Bồ Đào Nha khóc cho vở diễn cuối cùng trên sàn đấu đỉnh cao. Sân Inchon Munhak đã chứng kiến Zidan cùng nước Pháp níu kéo chức vô địch trong vô vọng, nay lai làm chứng cho Figo và Bồ Đào Nha trút sức già của Thế hệ vàng. Một thế hệ vàng của những Figo, Jorge Costa, Couto, Conceicao, Joao Pinto và thủ môn Baia. Tuổi tác không cho phep họ chịu áp lực. Áp lực từ việc ra đi của các ứng cử viên vô địch, áp lực của bản thân, áp lực từ màu lửa trên khán đài.
    Cái gì đến sẽ đến, tiền vệ Park Ji-sung đã là người châm ngòi cho những tiếng hò reo cùng tiếng trống từ màu đỏ rực lấp kín sân đấu. Sau đó là việc Chú Sam bị các Con đại bàng trắng giữ chân như giọt nước làm tràn ly. Các cầu thủ xứ đảo Iberia gục xuống trong nước mắt. Họ không ngờ World Cup với họ đã kết thúc nhanh đến như vậy.
    Tạm biệt Bồ Đào Nha.
    Theo Dr.Slump

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  4. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha vô địch !
    firstviking <img src=images/emotion/offwall.gif border=0 align=middle><img src=images/emotion/offwall.gif border=0 align=middle>
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    CẬU HỌC TRÒ VỚI BÀI THI TRẮC NGHIỆM
    Trong một trận đấu được coi là kịch tính nhất của vòng 1/16, đội bóng Xứ sở đấu bò Tây Ban Nha đã vượt qua Ireland ở loạt đá luân lưu 11m định mệnh để giành quyền vào chơi tứ kết. Bị vắt kiệt sức lực sau 120 phút thi đấu quyết liệt, các ''võ sĩ đấu bò'' đã giành chiến thắng có phần may mắn sau khi ít nhất đã 2 lần vung kiếm hụt.
    Cũng không thể phủ định tinh thần chiến đấu của Ireland. Mặc dù bị loại, chúng ta vẫn có thể coi Ireland đã là hòn đá đầu tiên cản đường vị Vua trong cuộc thập tự trinh. Và sẽ còn nhiều hòn đá nữa, không có con đường đến vinh quang nào được trải thảm đỏ. Ireland tạm biệt WorldCup với tư thế ngẩng cao đầu, họ có quyền hãnh diện vì một trận đấu hết mình với sức trẻ và tâm lý nhẹ nhàng,chỉ có điều, họ thiếu may mắn.
    Việc Casillas đã hai lần chặn được các cú sút của Collony và Kilbane đã ghi tên anh vào lịch sử. Casillas sẽ được lựa chọn là vị thần gác cửa số một, vị thần sẽ bảo vệ cho chiến thắng trong cuộc thập tự trinh của Vị vua vòng loại.. Hi vọng Casillas giữ được phong độ, và cậu học trò tiếp tục qua các bài thi của năm nay.
    Theo Dr.Slump
    Chúc mừng Tây Ban Nha

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    LỬA THIÊU CÁC GIÁC ĐẤU.
    Ngày xưa, Galile đã chững minh tại tháp nghiêng, hai vật không cùng khối lượng nhưng có vận tốc rơi là như nhau. Tại WorldCup 2002, tại sân Daejon, người Hàn Quốc cũng làm một điều tương tự- Chiến thắng không phụ thuộc vào đội hạng nặng, giàu thành tích..,cơ hội là như nhau. Lịch sử năm 1966 đã lặp lại, "Cú đá Teakwondo" một lần nữa làm tháp nghiêng sụp đổ. Với Mêxicô, cái bánh pizza chưa đủ lửa thuyết phục, còn với Hàn Quốc, miếng pizza đã cháy. Vẫn vì cái màu đỏ rực lửa lấp kín khán đài, vi tiếng trống thôi thúc lòng người, cái không khí đã quật ngã Bồ Đào Nha nay lại gạt cái dĩa Ý trong món bánh "Vô địch WorldCup".
    Người Ý đã quá cẩn thận trong chiến thuật, chấp nhận những cú đấm của phong cách Hà Lan sau khi có được một bàn thắng. Với 120 phút thi đấu, việc người hùng thành Roma rời sân vì 2 thẻ vàng càng làm cho cú đấm Hà Lan đó nặng thêm. Cuối cùng, Ahn Jung Hwan đã điền tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới với bàn thắng vàng giúp đội tuyển Hàn Quốc loại đội tuyển Ý. Những đấu sĩ áo màu thiên thanh của bán đảo Italia đã đổ gục, như những Samurai trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ trước đó. Hàn Quốc đi tiếp vào trong, Ý trở về.
    Addio Itaian!!!!​
    Theo Dr.Slump

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  7. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì thiếu đội Ý thì WC chẳng còn mấy hấp dẫn nữa , chẳng còn háo hức chờ từng trận từng trận, mặc dù ngày càng hay . Chẳng còn được thấy đội quân màu áo thiên thanh , đội của R.Baggio ngày nào :-)-<)
    Cũng còn an ủi là thay vào đó là 1 đội Châu Á , hy vọng đội chủ nhà HQuốc còn tiến sâu nữa . Âu thất bại của đội này lại là cơ hội cho đội khác :-)
  8. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Trận HQ với Ý tui không coi, nhưng nghe nói HQ chơi xấu lắm, đúng không vậy?
    H
  9. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài dưới sức ép của đội chủ nhà , ko biết cố tình hay vô ý bắt sai , thiên vị cho đội HQ . Chán , vấn nạn muôn thuở , ko thôi thì Ý thắng rồi .
  10. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hasta la vista Spanish​
    CÂM THÙ HÀN QUỐC

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...

Chia sẻ trang này