1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tự cảm về mùa xuân khi tôi tròn 18 tuổi

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cobengheokho, 01/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    tự cảm về mùa xuân khi tôi tròn 18 tuổi

    tết năm nay nó tròn 18 tuổi.Lứa tuổi đã kô còn là trẻ con nữa,lứa tuổi mà nó đã hiể những gì cần làm và nên làm,lứa tuổi thường hay có những lúc nó kô hiểu nổi chính mình nữa
    Hôm nay nó đón giao thừa với bè bạn.giây phút chuyển giao năm cũ sang năm mới quả thật thiêng liêng
    nó nhìn xung quanh,bạn bè nó và cả mọi người xung quanh nữa,dường như ai cũng đang thầm ước nguyện một điều gì
    Thế rồi mọi người cùng chúc những lời chúc tốt đẹp tới nhau
    Bạn bè nó ai cũng cười vui vẻ nhưng nó và dường như ko chỉ mình nó cảm thấy rằng:trong ánh mắt bạn bè mình và cả nó nữa đều có thoáng chút lo âu
    Nó chợt nhận ra rằng chỉ qua Tết thôi là thời gian sẽ trôi nhanh lắm và kì thi đại học sẽ tới.Biết bao điều đang chờ nó và bạn bè ở phía trước.Nó hiểu ai cũng lo cho tương lai của mình
    Dường như bạn bè cũng hiểu,tất cả xiết chặt tay nhau và thầm nhủ:chúng mình sẽ cố gắng
    Nó cảm thấy hạnh phúc vì nó được hưởng hạnh phúc từ gia đình ,bạn bè.....Nó thầm cảm ơn cuộc sống đã cho nó những điều may mắn,hạnh phúc hơn những người có số phận bất hạnh khác....và nó chợt nhớ tới những mảnh đời bất hạnh mà nó đã gặp,nó thầm cầu mong cho những con người như thế sẽ hạnh phúc hơn
    tâm trạng của nó---tâm trạng tuổi 18 tự cảm khi tết đến xuân về--kô biết nói sao nữa,nó băn khoăn?Ngày mai rồi sẽ ra sao?Ừ phải,ngày mai rồi sẽ ra sao.......


    duong
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đã đến.Mình cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.Mình hạnh phúc vì được ở bên người thân, bên bạn bè,và cũng cảm thấy tự tin mặc dù trước mặt còn bao nhiều kì thi wan trọng. Nhưng mình vẫn cảm thấy lo vì cuộc thi nào cũng khó, cũng quyết định đến tương lai. Tết đến, có nghĩa là thời gian đang trôi nhanh dần.....Chỉ còn 6 tháng nữa thôi là đến kì thi ĐH....Những người bạn của tôi ơi, chúng mình hãy cùng nhau cố gắng nhé.... Để rồi mai đây, bọn mình cùng ngẩng cao đầu và cùng dắt tay nhau wa cổng trường đại học, để thực hiện những ước mơ, những hoài bão mà chúng ta đã từng ôm ấp, từng khát khao....
    Mình chẳng có thể nói gì hơn là lời chúc may mắn đến cho tất cả mọi người........
    Tớ luôn yêu quí và luôn ủng hộ các bạn
    If you believe in your dreams, they will come true
    Friends forever

Chia sẻ trang này