1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm về tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm về tình yêu

    Một buổi chiều mùa thu,cũng như bao nhiêu buổi chiều mùa thu khác, theo thói quen, tôi lại lang thang trên phố để làm dịu đi nhữnh căng thẳng trong ngày. Mưa thu lất phất nhẹ rơi trên mặt,một cảm giác thật tuyệt vồich những ai có thú vui đi dạo.Bỗng x..o..a..c..h , một cô bé đi xe đạp bị ngã khi đang đi học về, chiếc áo dài đẹp là như thế, vậy mà nhìn no thật thảm hại, một tràng cười vang lên bởi một vài nam nư thanh niên đang ngồi trong quán nước ven đường. Tôi thật không ngờ lại có nhưng con người như vậy,"tình yêu" giữa người và người đâu rồi??????

    Mùa thu, mùa của hoa sữa thơm ngát, khi di dạo trên đường trong một đêm thu, tôi vô tình lắng nghe được những câu nói của một đôi trai gái đi cùng chiều với mình:
    "mùa thu Hà Nội thật đẹp phải không anh?"
    Anh không bao giờ muốn xa Hà Nội cung như không bao giờ muốn xa em"
    "anh nhớ lời anh đấy nhé!!"
    "anh sẽ cố gắng thật tốt trong học tập để có thể xây dựng cho Hà Nội của chúng mình đẹo hơn nữa ,để những buổi tối mùa thu như thế này sẽ tồn tại mãi"
    tình yêu lứa đôi cũng như tình yêu quê hương sẽ là động lực giúp con người luôn cố gắng
  2. thanhyennhi

    thanhyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    khi doc xong bai viet cua ban, sao ma` minh cu co cai cam tuong la `ban dang viet van hay sao ay? nghe that sao rong ban a! minh xin loi da khien ban phat y, nhung do la` suy nghi cua minh thui! Ban biet ko: bay gi`o chang con` tinh nguo`i voi nhau nua dau, hoac cung co, nhung hiem lam ban a! ban viet nen thuc 1 chut, minh nghi nhu the moi di va`o long ban doc de dang hon ban a!
    Khi bạn mất tất cả, nhưng tương lai thì vẫn còn
  3. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có gì là sáo rỗng nào? Sao lại không còn tình người trong cuộc sống này chứ? ... Tôi đã luôn nghĩ về chuyện này, và hôm nay vô tình gặp được người cùng tâm trạng với mình.
    Mười người đi du học thì chín người rưỡi là muốn ở lại, chứ không muốn quay về. Tại sao lại thế chứ? Có phải là vì tiền? Đừng bảo là điều kiện làm việc, môi trường sống, thói quen ... Không phải vì không thể chịu khổ được nên mới vậy sao? Ừm, mà chắc lỗi lớn nhất là đã không được người lớn chỉ bảo về tư tưởng chính trị, về tinh thần dân tộc. Đọc đến đâu, chắc ai cũng bảo tôi điên? Nhưng ai sẽ điên hơn ai khi nghe người nước ngoài xúc phạm đến dân Việt Nam?
    Trong chuyến bay rời Việt Nam, tôi ngồi cạnh một ông chủ người Hàn Quốc. Ông ta đưa cho tôi danh thiếp của mình và nhờ tôi kiếm cho ông ấy một người tốt nghiệp ĐH, trình độ Anh văn thật tốt, ... để làm việc cho ông ấy với mức lương 200 đô Mỹ. Ông ấy luôn miệng bảo lao động ở Vn rẻ quá và tỏ ý coi thường ... Không lẽ tôi lại to tiếng với ông ta ngay trên máy bay?
    Một thầy giáo người Nhật đã tâm sự với tôi thế này. Người Nhật chỉ là những hạt cát nhỏ, nhưng sự đoàn kết và tinh thần dân tộc lại rất bền vững nên từ những hạt cát nhỏ bé lại có những kì tích lớn. Còn người Việt chúng ta là những viên kim cương lấp lánh, có điều đã là kim cương nên luôn ganh tỵ với nhau và chính vì thế, dù nhiều kim cương bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể làm nên kì tích. Bạn nghĩ sao?
    Chúng ta không thể nhìn xuống dân tộc mình, đất nước mình. Hãy nhìn lên và bạn nghĩ sao, khi đến bây giờ mà những người bạn láng giềng như Singapore còn hỏi tôi rằng ở Vn vẫn còn chiến tranh phải không? Và có một người đã hỏi tôi ở ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh người ta vẫn nuôi gà, vịt và thả chạy rong ngoài đường phải không? Buồn cười quá phải không? ... Tôi đã phá lên cười khi lần đầu tiên nghe câu hỏi ấy và hỏi lại "bộ không có kiến thức cơ bản về lịch sử hay sao?". Ừ, có lẽ họ không có học lịch sử. ... Nhưng trong khi ngành du lịch Vn giơ cao khẩu hiệu "Vn, điểm đến của thiên niên kỉ" thì quá nhiều người nước ngoài vẫn chưa hề có một khái niệm gì về Vn!!! Bạn có thể cười khi biết điều này không?
    Chúng ta ai cũng muốn học thật tốt, tốt nghiệp có bằng ĐH loại khá giỏi để rồi làm cho ai? Cuối cùng cũng là phục vụ cho người nước ngoài, để kiếm tiền đô. Ai có ý chí muốn lập hẳn một công ty riêng để phục vụ chính mình và chính người dân mình? Ai sẽ là người góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước nhà? Ai sẽ là một hạt cát nhỏ nhưng có ý thức lớn, mục đích lớn để rồi dù bị chìm vào biển cát mênh mông nhưng cũng đã hạnh phúc khi góp phần khiến Vn thực sự được hiểu biết như một đất nước của hòa bình và thịnh vượng?
    Sinh ra đã là người Việt, chí ít trong mỗi con người cũng có chút ít lòng tự hào dân tộc. Quá ít người nói về điều này nên bạn đã vô tình xem đó là "sáo rỗng". Chính bạn mới là người sáo rỗng nếu như chẳng một giây phút nào bạn tự hỏi, bạn là ai.
    Còn tình người ư, còn nhiều lắm bạn ạ. Đừng bi quan như thế. Bao giờ cũng có người xấu và người tốt. Dù người xấu nhiều thì vẫn sẽ có người tốt. Bạn buồn làm gì những người thanh niên kia? Bản thân bạn hãy sống cho thật tốt, sống có tình có nghĩa. Còn những ai sống không có tình có nghĩa thì sẽ phải trả giá thôi. Người ta thường nói, bây giờ không còn chuyện ở hiền gặp lành nữa. Phim HQ cũng hay khiến người tốt phải bị bệnh nan y, phải trải qua bao khó khăn để rồi ra đi thanh thản trong vòng tay người mình yêu, và họ đã không chết, đúng không? Họ đã ở hiền và họ tồn tại mãi mãi trong lòng những người họ yêu thương. Có lẽ sự lành bây giờ được hiểu theo nghĩa khác rồi. Điều quan trọng của cuộc sống xô bồ, tấp nập này là hãy sống sao cho khi bạn chào đời, bạn khóc người khác cười; còn khi bạn ra đi thì bạn cười, người khác phải khóc.
    Có ai cho rằng tôi điên không?
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Có gì là điên đâu nhỉ, sau những vinh quang chiến thắng, những khó khăn, tàn phá bởi chiến tranh, những cuốn hút bởi lối sống cá nhân của phương Tây, thì thanh niên VN cũng nên thức dậy mà xây dựng đất nước rồi!

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  5. david_almelo

    david_almelo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chỉ biết viết ra những điều cao đẹp,những lời lẽ văn hoa, ma` chẳng có ai nghĩ tới thực tế cả.
    Các bạn thử nghĩ mà xem : khi chúng ta đi du học,một năm các bạn được gia đình chu cấp cho bao nhiêu nào????
    Thử hỏi sau 4 năm đại học ở xứ người các bạn đã bỏ ra bao nhiêu chứ,công sức, tiền của.
    Để đổi lại các ban sẽ được gì nào???
    lại đi làm,bù đầu từ sáng tới tối,va` đến cuối tháng thì nhận vài đồng lương. Liệu mọi người có cam tâm không????
    Sẽ rất dễ hiểu khi sinh viên VN di du học 10 người đi thì 9 người sẽ có ý định ở lại.
    Nếu có trách thì hãy trách những người sử dụng những tài năng chưa hợp lý và xứng đáng,đừng trách những người có tài năng vì họ cũng là người như bao chúng ta thôi.
    Họ là những viên kim cương của VN,nhưng nếu những viên kim cương không được sử dụng đúng mục đích thì có khác gì những viên đá bình thường chứ. ???
    Làm hạt cát nhỏ có ý thức lớn ư ????
    Họ vẫn đang làm đấy chứ ! Dù cho họ đang ở nơi đâu trên thế giới rộng lớn này, Hằng ngày họ vẫn làm việc, vẫn lao động hăng say, vẫn cống hiến những thành quả để chứng minh cho cả thế giới này biết rằng: Người Việt Nam là những viên kim cương thật sự.
    " Hãy đánh giá con người qua một lăng kính có tầm nhìn vĩ mô nhé. "

    Someone you passed on the street may already be the love of your life !!!
  6. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta không nhìn lên?
    Khi bạn bước vào một căn phòng mà bạn vào lần đầu tiên, bạn sẽ nhìn chỗ nào trước tiên? Hầuhết mọi người đều nhìn sàn, nhìn bàn ghế, nhìn ...lối ra ... Không có ai nhìn lên.
    Nếu bạn treo một vật gì đó thật d0ẹp phía trên cao và khi bạn mời một ai đó vào nhà, hãy giời thiệu cho họ biêt về vật đó. Chắc chắn họ sẽ nhìn lên. Trong cuộc sống cũng nên vậy.
    Chúng ta không bao giờ dám đặt cho mình một ước mơ quá lớn vì ai cũng sợ giấc mơ như một quả bóng bay, thổi quá to thì nổ và có thể làm đau người thổi, bay quá cao thì khó nắm bắt và lại dễ bị mất nữa. Nhưng bạn biết không, những quả bóng bay thổi to thì bay cao và xa hơn những quả bóng non hơi khác.
    Hãy nhìn lên và nếu có ước mơ thì hãy ước mơ cho thỏa sức!

Chia sẻ trang này