1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ CẢM.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    TỰ CẢM.....

    Khi mở miệng nói về cái gì, hoặc muốn bào chữa cho một điều gì khó khăn và khó thực hiện, người ta thường nói "cuộc sống mà..."
    Tôi cũng từng nhiều lần: mở miệng, khai phím bằng cụm từ đó. Vậy phải chăng cuộc sống bao gồm tất cả, không có giới hạn???
    Đối với tôi, cuộc sống là vô hạn: là gia đình tôi, tình yêu, bạn bè, công việc của tôi. Là từng giây phút tôi tồn tại và làm việc. Nó quá nhiều và quá rộng để có thể liệt kê và phân loại.
    ........................................................

    Một ngày đầy nắng, tôi ngồi đó với những bước đi trong thế giới ảo, rong chơi đây đó trên những mảnh đất cũng ảo nhưng đầy phù sa và thú vị.
    Tôi vẫn thường ví mình là một kẻ du mục, nay đây mai đó khám phá những bí mật và tận dụng những màu mỡ của thế giới ấy.

    Và tôi viết những điều trăn trở về cuộc sống trong Cuộc sống.
    Có một người nhắn tin nhắc nhở tôi "bạn chuyên viết những bài viết lạc chủ đề"và chuyển những bài viết đó sang một box khác.

    Vậy cuộc sống là gì??? Khi tôi viết về mẹ tôi, về những gì tôi cảm nhận được từ chính những giây phút tôi đang sống, đang tồn tại. Nó có sai chủ đề không? Khi trong box cũng tồn tại đồng thời những bài viết rất cảm động về tình yêu. Vậy, chỉ có tình cảm lứa đôi mới thật sự hợp với cuộc sống...
    Trong khi trong từng box, đâu đâu cũng thấy những câu chuyện tình yêu thì hiếm lắm mới thấy những chủ đề về cha, về mẹ, về tình bạn. Vẫn là cái tên Hạnh phúc gia đình, Tâm sự, Tình ******** yêu...nhưng sao tôi thấy Cha, mẹ, bạn bè bé nhỏ quá, ít ỏi quá so với cái gọi là tình cảm nam nữ.

    Có lẽ tôi không vô ý thức như một vài người cảm nhận. Khi viết một chủ đề sẽ phải đắn đo lắm mới xuất bản nó. Không dám nói là có kinh nghiệm quản lý, cũng không dám khoe khoang nhưng đã từng trải qua cái cương vị mà mọi người gọi là mod và admin nên tôi hiểu cái gì nên và cái gì không nên. Có chăng là cái dụng ý của tôi không được mọi người hiểu thấu.
    Đã một lần tôi lên thái độ trong 1 topic, dụng ý của chủ đề bị hiểu sai và bị thay đổi. Đến hôm nay lại tiếp tục...tôi thật sự muốn được mọi người bàn luận xem giới hạn của cuộc sống là ở đâu? có giới hạn không?
  2. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang có một câu hỏi thú vị đấy Pikachungo ạ! Đôi khi ta cũng thật sự ngây ngất trước cái men say choáng ngợp của cụm từ Cuộc Sống. Và có lẽ, chắc hẳn không chỉ riêng ta...
    Ta còn nhớ, có một lần, ta bắt gặp một ta với một cậu bé, ta trãi lòng mình ra để cùng chơi với nó, cùng trò chuyện với nó, cùng hoà chung cái tâm hồn cằn cỗi của mình vào cái tâm hồn ngây ngô như nó... Chúng tôi cùng chia cho nhau những tiếng cười thật trong lành và sảng khoái, ta và nó, khoảng cách giữa hai thế hệ, giữa hai mái đầu, giữa hai thế giới tư tưởng riêng biệt bên trong... dần dần hoà quyện vào nhau và trở nên một dù chỉ trong một vài khoảng khắc nhỏ nhoi của không gian và thời gian... Nó thì vun góp vào đó những thứ mà nó có, những món dồ chơi, những vật dụng đang thuộc về nó và vô vàn những câu hỏi tại sao. Còn ta, ta góp vào đó một thân thể để nó có thể trèo lên; một mái đầu bắt đầu điểm bạc phong sương để nó có thể nắm, vò và nhào nặn; những chỉ dẫn về cách thức để sử dụng những thứ xung quanh; những hình ảnh, từ ngữ minh hoạ để lý giải cho những câu hỏi mà nó đặt ra cho ta...
    "Tại sao nó lại như vậy được hả chú?" - "Thế ba con có làm được như thế không?" - "vậy tại sao chú lại làm được?" - " thế con có làm được không"?... cho đến khi nó hỏi: " Thế cuộc sống là gì hở chú?" ta mới bỗng chợt giật mình, ừ nhỉ! sao ta lại có thể trao đổi với một đứa trẻ như thế về cuộc sống chứ nhỉ, dù gì thì nó cũng chỉ 5 tuổi thôi mà, bé thế thì biết gì ... và có lẽ bởi chính vì thế, ta đã trả lời nó: "sau này, khi lớn lên con sẽ biết thôi!". Và thế là khoảng cách vẫn là khoảng cách, giữa ta và nó, vốn dĩ còn quá nhiều khoảng cách để phân định nhau và tồn tại khác nhau...
    ......
    Bao giờ cũng thế, ta hay có thể là một ai nữa khác ta nữa, vẫn luôn tự cho rằng những điều đang thuộc về cuộc sống sẽ vẫn chỉ là những điều mà một người khi đã trưởng thành, khi đã có thể cảm nhận và ý thức được về những điều đang tồn tại chung quanh mình, khi đã có thể thực sự lắng nghe bằng tất cả các giác quan, thì hạn hữu mới có thể nói chuyện, trao đổi với nhau về cuộc sống, còn những đứa trẻ, như thằng bé ấy, thì không!! (???)
    Thế mà, chẳng hạn như bây giờ đây, sau cả một khoảng thời gian trãi nghiệm cùng cuộc sống đằng đẳng bao nhiêu năm bôn ba trên khắp các nẽo đường cuộc sống, để có thể trả lời được cho câu hỏi của pikachungo, ta lại chẳng biết sẽ trả lời như thế nào nữa? Cũng có thể tại vì ta vẫn cứ hãy còn bé nên chưa thể đủ sức cảm nhận được một cách thật sự đầy đủ về những gì thuộc về cuộc sống, cũng có thể ta đã chưa thật sự hội đủ được tất cả các giác quan để có thể lắng nghe và thấu suốt cái điều toàn năng từ cuộc sống ... để rồi đành phải tạm hài lòng cho chính mình, cuộc sống thì mênh mông lắm vậy!
    Vậy thì, đứa bé 5 tuổi ấy và ta ngày hôm nay, có khác nhau nhiều về cách nhìn về cuộc sống không nhỉ?
    ------------------
    Con đường
    dài và ngắn
    chật hẹp và thênh thang
    vẫn chỉ là con đường
    còn cuộc sống
    lấy gì để đo?
    ------------------
    bước một bước, thu hẹp một khoảng cách, vẫn còn một bước và một khoảng cách, phía trước.... vẫn còn một khoảng cách phía trước...
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua cái tiêu đề thì thấy thật sự nhiều cảm xúc,và đọc bài trả lời của phiatruoclaconduong thì thấy đúng với tiêu đề của topic thật đấy....và cũng rất cảm động muốn viết đôi điều suy nghĩ.... Nếu ta đặt ra câu hỏi giới hạn cuộc sống ở đâu hay là nó có giới hạn không?? Thì trước tiên,ta phải hiểu giá trị cuộc sống đối với mỗi người như thế nào đã,mỗi người có một suy nghĩ,hành động khác nhau....đối với người này là đúng,với người khác lại là sai....nếu cứ suy tiếp ra như thế,thì câu hỏi này quả thực không có câu trả lời,vì nó rộng lớn quá,vô hạn quá....Như phiatruoclaconduong nói,thì bạn đã hiểu câu hỏi này như tôi nghĩ lúc đầu,nghĩa là giới hạn của cuộc sống thực...cậu bé 5 tuổi mà bạn nói chuyện chắc hản phải đem đến cho bạn một câu trả lời rồi chứ...đối với cậu bé 5 tuổi ấy,cuộc sống là những câu hỏi liên tiếp nhau...là mỗi sáng thức dậy được mẹ rửa mặt,tập thể dục với bố,ăn sáng với cả nhà...và bà đưa đi học chăng..??? Còn đối với bạn...nó là gì....mỗi sáng thức dậy,ngắm mình trước gương,rồi tự thấy sao trông mình tệ thế nhỉ,vội vàng đi tắm gội,sửa soạn cho chính mình,rồi phi ra khỏi nhà,ăn vội miếng bánh mì để tới giảng đường,và bắt đầu một ngày mới với hàng lô những công thức toán học hay những bài luận văn dài ngoằng...có phải thế chăng....??? Đối với những người mẹ,buổi sáng thức dậy,lo lắng xem những đứa con của mình ăn uống ra sao,đi học thế nào.....rồi vùi đầu vào công việc hàng ngày....đúng thế không???? Đó chỉ là ví dụ tôi đưa ra,để bạn hình dung được cuộc sống muôn màu muôn vẻ,biến hoá khác nhau...dĩ nhiên có những cái chung,nhưng chỉ trong một giới hạn nhỏ nào đó thôi....Chính vì mỗi người cuộc sống khác nhau,nên giới hạn với mọi người cũng khác nhau,với đứa trẻ giới hạn cuộc sống có lẽ chính là những điều người lớn không cho nó làm,hoặc nhưng câu hỏi mà mọi người trả lời nó là : khi nào lớn sẽ hiểu...Đối với ban..?? Đối với tôi..???
    Chỉ có thể nói,chắc chắn là có giới hạn rồi,nhưng nó như thế nào là tuỳ thuộc ở những người tạo ra cái mà nó phải giới hạn,tức là cuộc sống này,giới hạn do chính chúng ta đặt ra,chính chúng ta...... những người tạo ra cuộc sống....
    Đó là câu trả lời dành cho câu hỏi mà tôi và phiatruoclaconduong nghĩ tới...
    Còn câu hỏi mà pikachungo đưa ra,nói thực rằng,tôi hơi thất vọng về bạn,theo tôi nghĩ,câu hỏi bạn đặt ra không phải giành cho cuộc sống thực,mà là box cuộc sống này đúng không?? Hay nói đúng hơn,bạn đang trách móc MOD,người chuyển topic của bạn đi và nhắc nhở bạn rằng hay viết lạc chủ đề quá...phải vậy không?? Bạn thực ra chỉ là đang tức tối và muốn khẳng định mình mà thôi...nói như vậy có thể làm bạn khó chịu,nhưng sự thực tôi cảm thấy như vậy đấy....Bạn nói rằng bạn đã từng làm MOD và ADMIN nên bạn hiểu giới hạn...nói thế có quá không?? Nếu thực bạn đã làm MOD hay ADMIN thì tôi nghĩ bạn sẽ không trách móc những người đang cố gắng để diễn đàn này không càng ngày càng loãng ra.....
    Cuộc sống __ ngay cái tên diễn đàn đã đủ thấy nó thật rộng lớn,nếu xoá bài hay chuyển bài đi,thì các bạn chỉ việc cãi lại là nó cũng thuộc về cuộc sống mà....đó chính là lấy cái danh từ cuộc sống ra để che dấu sai lầm của mình....Giới hạn cuộc sống ở đây theo tôi,chính là ý thức của mỗi thành viên trong box,nếu mỗi người vì tình yêu với box,không muốn post bài nơi khác,thì hãy đọc thật nhiều và cho ý kiến,chứ không phải cứ lập topic bừa bãi vì nghĩ rằng có mất gì đâu,sao phải núp bóng người khác Tôi đã đọc khá nhiều bài viết của Pikachungo,và thực sự rất thích,bạn viết rất hay,và có nhiều cảm xúc....hi vọng rằng bạn không vì những lời tôi nói hôm nay mà giận dữ,vì tôi thật rất quý tấm lòng của bạn,hãy tiếp tục vì ngôi nhà thứ hai này của chúng ta nữa nhé !!!!!
  4. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn cho là vẫn còn chút gì luyến tiếc tại topic này! Vâng, còn đó một chút băng khoăng đang đọng lại đằng sau một câu hỏi, không phải bởi vì ta không thể lý giải về điều đó, nhưng qua những lời bộc bạch của pikachungo, dường như vẫn còn có một điều gì đó chưa thể bày tỏ một cách hạch hòi...
    Ta vừa đọc được một đôi dòng tâm sự của Sói, ta cảm thấy rất tâm đắc và hả hê ở cụm từ mà Sói sử dụng " ...TỰ NHIÊN NHƯ HƠI THỞ..." đành xin mượn một chút để đem trộn lẫn vào những điều đang chảy một cách dở dang trong cái tư tưởng muốn được bộc bạch của mình...
    Con người, khi xin ra là bắt đầu cho một chuổi quá trình sống của bản thân mình, kể từ lúc bắt đầu đón nhận những cái nhìn, những tia sáng đầu tiên thông qua cửa sổ tâm hồn, những hơi thở nhịp nhàng là lúc bắt đầu nhận được những gì về cuộc sống! Cuộc sống đến tự nhiên như hơi thở vậy, và cũng như hơi thở, nó cũng hiện hữu và tồn tại song song với con người cho đến lúc chấm dứt. nhưng một khi hơi thở không còn, thì cuộc sống vẫn còn ở lại, dù chỉ có thể là rơi rớt lại đằng sau dòng chảy của thời gian, nhưng nó lại là một minh chứng cho một con người đã từng tồn tại và tất cả những gì đã tồn tại chung quanh một kiếp người...
    Ta bắt đầu biết đến cuộc sống dĩ nhiên không phải từ khi đến với box này, nhưng ta bắt đầu cảm nhận thật nhiều về cuộc sống cùng với khoảng không gian này, trong một góc thật nhỏ nhoi của TTVNOL, nhưng đang chứa đựng bên trong nó thật nhiều cảm xúc của những con người, những người bạn ảo, những con người đã và đang tuôn chảy trong nó những dòng chảy thật tuyệt vời của cảm xúc và tất cả, đúc kết lại là tất cả những gì đang là cuộc sống, đang thuộc về cuộc sống, và đang trở nên cuộc sống của mổi một con người đang hiện diện nơi đây. Và không biết có phải chính bởi vì lẽ đó, khi đến với TTVNOL, ta lại chọn cho mình một góc riêng chỉ ở mỗi nơi này, để dường như chỉ được lắng nghe, chỉ để mà tuôn đổ một vài cảm xúc chợt đến chợt đi có đôi khi đang hiện về đằng sau một ngày bấp bênh cùng cuộc sống, chỉ có thế, vậy mà lại hiện diện bên trong ta một cảm giác thật hài lòng, những phút giây thật sự thoải mái, những cảm giác thật sự yên bình...
    Hôm nay, xin được mạn phép bâng khuân cùng một trăn trở của một người bạn ảo, dường như vốn đang băng khoan về những lành ranh phân định của cuộc sống vậy! Nếu lỡ có đắt tội với một ai đó thì xin lượng thứ cho cái tư tưởng dở hơi của ta vậy!
    Mặc dù, ta vẫn cho là ta chẳng thể nào có thể trả lời cho câu hỏi của pikachungo mot cách thật đầy đủ, và có thể lý giải được, nhưng ta vẫn cho là nếu nói về cuộc sống, thì có lẽ cuộc sống không có giới hạn nào cả, nó tồn tại trong từng hơi thở, trong mỗi một phút giây, trong mỗi một suy nghĩ và hành vi của mỗi một con người, trong mỗi một hoàn cảnh và một môi trường chung quanh... Một đứa trẻ 5 tuổi vẫn có một cuộc sống cho riêng mình, bằng cách biểu hiện của mình, bằng cách cảm nhận của mình, bằng hơi thở của mình, tạo nên cho mình một cuộc sống với đầy đủ những cảm xúc của mình, vẫn hỉ - nộ - ái - ố cho những điều đang diễn ra xung quanh mình bao gồm tất cả những mối quan hệ đang tồn tại xung quanh.... và đó là cuộc sống của nó và của cả chúng ta, những con người vốn dĩ đang thở từng hơi thở một cách nhẹ nhàng hay nặng nề từ cuộc sống!
    Có thể trong một môi trường tồn tại, hệ tư tưởng khác nhau, những thiên kiến khác nhau và suy nghĩ khác nhau, nên tạo cho mỗi một con người có những cảm nhận khác nhau, lắng nghe những thanh âm khác nhau, những góc nhìn khác nhau và vì vậy, cuộc sống đối với người này là giới hạn, đối với người khác thì không! Vì vậy cũng sẽ thật dễ hiểu và dễ dàng cảm nhận được vì sao có những điều đối với người này đã là được, đã là hài lòng, đã là niềm vui, ... nhưng với người khác thì không!
    Và cuộc sống là thế đấy, cứ ở trong nó, thì con người tồn tại giữa những chiều thái cực buồn và vui, đau khổ và hạnh phúc, yêu thương và hận thù... Cũng chỉ là một cách cảm nhận mà thôi...
    Nhưng dù gì đi nữa, ta vẫn mong rằng cho dù chỉ là trong một khoảng không gian nhỏ nhoi và chật chội này, thì cuộc sống vẫn cứ sẽ là cuộc sống, dù thật hay ảo, thì những điều thuộc về nó, vẫn mãi mãi là nó mà không phải khác đi...
    Thế nhé cuộc sống -ttvnol.com!
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời nhận xét rất thẳng của con_Cua, nó không làm tôi buồn mà ngược lại tôi còn cảm ơn bạn rất nhiều khi đã giúp tôi tìm ra cái thiếu mà bài viết của tôi không có để truyền đạt đến mọi người.
    Trước hết:
    Giữa cuộc sống thực và cuộc sống ảo, khác nhau về mặt sinh học. Nhưng đôi khi xét về mặt cảm xúc, nó cũng không khác xa nhau là mấy.
    Hôm nay ra đường gặp phải một việc buồn phiền, lúc về nhà khi vào một forum, gặp một chủ đề tương thích với tâm trạng hiện có, tôi sẽ truyền cái tâm trạng đó vào bài viết của mình. Và chính bài viết là một mảng cuộc sống mà tôi đã trải qua...
    Đó chỉ là một ví dụ trong hàng ngàn ví dụ. Vì thế, cuộc sống dù thực hay ảo là như nhau, muôn màu muôn vẻ.
    Xin trở lại câu hỏi chính: Cuộc sống có giới hạn không?
    Câu hỏi ấy nó mang cả hai nghĩa, chứ không phải đơn giản chỉ gói gọn ở Box Cuộc Sống
    Nếu như cuộc sống gia đình, cha mẹ, bạn bè...đều thuộc về cuộc sống thực, thì phải chăng đồng nghĩa với cuộc sống ảo cũng có một mảng là gia đình...là mỗi phút giây tồn tại.
    Nếu nó không phải là cuộc sống, vậy có nên chuyển nốt những chủ đề tự sự về tình yêu sang box khác???
    Box cuộc sống có cái tên rất chung chung, không phải là cuộc sống gia đình, hay cuộc sống lứa đôi mà chỉ là cuộc sống. Phải chăng box giống như một cái lẩu thập cẩm, là nơi thảo luận chung và cũng vì thế nó có nhiều sắc thái, nhiều vấn đề mà người ta không biết nên để nó ở đâu trong những box khác bởi nó chẳng có phân định rõ ràng. Và trường hợp của 2 topic của tôi là như thế. Có thể tôi đang bào chữa cho 2 topic đó, nhưng chung quy lại thì nó cũng là một ví dụ cụ thể.
    Điều thứ 2:
    Việc tạo topic mà con_Cua2005 nói là muốn chứng tỏ mình, tôi nghĩ nó là một con dao hai lưỡi. Nếu là chủ đề tranh luận, nội dung của topic đó hay, nhiều người tham gia thì người tạo chủ đề gây được chú ý, còn ngược lại sẽ là một sự thừa thãi vô bổ.
    Nếu là bạn viết chỉ để mình đọc, không cần ai tham gia thì đâu cần "tỏ mặt anh tài" làm gì. Còn từ "bừa bãi" có lẽ ai tham gia "Cuộc Sống" cũng đều không muốn, bạn nên xét lại từ này.
    Nhập gia phải tuỳ tục, Phép vua thua lệ làng
    Tôi dù có là mod hay admin của một trang web nào đi chăng nữa nhưng khi vào đây đều cố gắng chấp hành những gì mình thấy cần chấp hành. Điều tôi muốn nói là đã từng ở cương vị đó nên tôi ý thức được cái gì nên và không nên, và cũng hiểu tâm trạng của những người làm Mod và Admin. Chỉ có thế thôi bạn ạ.
    Tôi không trách móc ai vì Mod và Amin cũng là những thành viên bình thường. Có chăng là nhiệm vụ của họ nặng nề hơn và trách nhiệm của họ cao hơn. Không phải làm mod có quyền xoá là cứ xoá, có quyền khoá là cứ khoá. Tâm lý vẫn là cái đáng để chú ý với những người nhận hai chức vụ trên.
    Có thể bài viết của tôi dài quá, nhưng tôi không muốn ngắt ra làm hai. Và còn thiếu những gì mà mọi người muốn biết. Sẽ tiếp tục vào ngày mai, còn bây giờ xin dừng phím.
    Pikachungo
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Giới hạn cuộc sống đối với đứa trẻ là những điều người lớn cấm nó làm....tôi đã từng nói thế phải không?? Xin lỗi mọi người,có lẽ là thiếu,đáng ra phải nói rằng,giới hạn cuộc sống đối với tất cả mọi người là những điều xã hội cấm ta làm...Nói như vậy có bi quá chăng?? Tôi cũng chẳng rõ,mà có lẽ,cũng chẳng cần rõ.....Vì sao ta cứ phải sống như người khác nghĩ?? Tại sao ta luôn phải làm vừa lòng người khác với những thứ chính mình không hề có??? Chẳng sao cả,vì cuộc sống là như thế,phải sống với những kỳ vọng của mọi người,với những quy luật khắc nghiệt của xã hội....phải tranh đấu để sinh tồn....trong khi ta thực đâu muốn thế....đâu cần thế...
    Ngày xưa,người ta bất mãn,đau khổ,tuyệt vọng hay chán chường...họ bỏ đi tới một nơi xa,sống ẩn dật,tách mình ra khỏi thế giới này....Nhưng ngày nay thì sao?? Liệu ta có thể chạy trốn như vậy chăng?? Không,không thể....dù chỉ một phút dừng chân,ta lập tức bị xã hội đào thải,loại bỏ....bị mọi người phê phán...bị cô lập....Và khi thế giới cứ tìm thấy hết châu lục này đến châu lục khác,hết vùng đất này đến vùng đất khác...ta còn nơi nào để trốn chạy,để ẩn náu đây....????????
    Thế là ta đành tiếp tục sống,với những bon chen thường trực,với những giả dối hàng ngày....sáng sớm thức dậy,nhìn chính mình trong gương...rồi tự cười vào cái khuôn mặt ngờ nghệch đáng sợ ấy...chỉ ít phút nữa thôi,khi ta chuẩn bị xong xuôi để bước ra ngoài căn phòng này,ta lại sẽ khoác lên mình tất cả những gì mọi người muốn nhìn thấy...ngoan ngoãn,tinh tế,dịu dàng....toàn những điều giả dối,bản thân ta làm gì có những thứ đó....??????
    Cuối cùng thì,giới hạn cuộc sống là như thế chăng?? Là những gì mọi người muốn nhìn thấy nơi ta...??? Có thể nào vượt ra khỏi nó..?? Nếu không thể,thì đó chính là giới hạn rồi,giới hạn cuối cùng....!!!!!!!!!
    To pikachungo: Xin lỗi bạn vì những điều tôi nói ra trước,có lẽ hơi quá,tôi đã bị chỉnh rồi...Nhưng quanh quẩn,có lẽ chúng ta lại cứ cãi nhau về việc này mất thôi...Giới hạn cuộc sống thực,đối với tôi là như trên...còn giới hạn box cuộc sống ư?? Tôi chưa tìm thấy hết...
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có giới hạn? một câu hỏi thú vị mà chính bản thân Wm cũng đang tự hỏi! Sáng nay, cũng như mọi ngày, mở máy, vào nét lượn một vòng rồi lại quay vào cái forum TTVN này! Cũng chính sáng nay, sáng thứ 13 trở lại TTVN sau 4 năm lãng quên nó! Vẫn cảm giác, vẫn tâm trạng, vẫn suy nghĩ như ngày thứ 1/13, TTVN giờ quá đông, quá lớn có lẽ nó một góc nhỏ trong cuộc sống của rất nhiều người! Có điều TTVN hôm nay không như ngày xưa nữa, thay đổi quá nhiều! Lớn mạnh hơn ư? Đúng vậy! Nhưng cũng chính vì cái lớn mạnh đó mà TTVN vấp phải một vấn đề, không biết các Admin, Webmaster có thấy trăn trở gì về vấn đề này không? Đó là các Box, dường như TTVN này có quá nhiều Box, nhiều vô kể, mặc dù chính vẫn đề này đã góp phần tạo lên sự "hoành tráng" của TTVN nhưng cũng chính cái sự nhiều vô kể đó mà bản thân Wm nói riêng và rất nhiều thành viên khác của TTVN nói chung cảm thấy TTVN đang bị loãng, mọi người dễ có cảm giác bị lạc nếu tham gia hầu hết box mà mình thích! Một thành viên nhiều khi không thể quản lý, theo dõi hết được những tin, bài mình đã post, đã tham gia thảo luận! Ngày đầu tiên quay lại TTVN, đập vào mắt mình đầu tiên là khái niệm Spam, có vẻ như TTVN đang bị khủng hoảng Spam. Một thành viên mới như mình không thể hiểu nổi Spam là gì, khi đọc được những dòng định nghĩa về nó thì mình đã hiểu thế nào là spam, hiểu rất rõ, thế nhưng sau vài ngày lang thang, mình lại bị một Mod doạ treo nick vì họ bảo mình mình spam??? Mình đang tự hỏi, một bài viết được viết ra với bao tâm huyết, bao cảm xúc, tâm trạng để cho người khác cắt, bị xoá, ..... có phải mình bỏ thời gian ra để làm chuyện đó không? Cũng đồng ý với họ là bài viết hay, không hay, spam hay k spam tuỳ thuộc vào bản thân người viết! Nhưng mình cũng đang tự hỏi cái ranh giới giữa Spam và k spam của mỗi Mod nó như thế nào? Có Mods nào nói rõ được cho các thành viên biết không? Mình đã mạo muội thử đặt câu hỏi cho một MOD ở TTVN: Wm có sự nhiệt tình, có tâm huyết, có trách nhiệm, có khă năng online, có thời gian online (24/24) liệu có thể làm MOD được không? Và mình nhận được câu trả lời của MOD đúng như dự đoán, Mod đã không đề cập đến 1 điều rất quan trọng mà người làm MOD phải có! Đó là điều gì? Có bao nhiêu MOD trả lời được câu hỏi này nhỉ?
    Trên đây là vài dòng suy nghĩ của mình về TTVN, còn cụ thể, thì sao? Vẫn mang cảm giác như ngày đầu, sáng ngày 2/13, mình bắt đầu để ý Box Cuộc sống muôn mầu! Lại một thắc mắc, Đã có Box CSMM rồi sao lại có Box nhỏ Cuộc sống? Tại sao Cuộc sống lại được xếp ngang với Box Tình bạn - Tình yêu, Tâm sự, làm quen, hạnh phúc gia đình . . . . đến hôm nay, câu hỏi đso vẫn chưa được trả lời! Không phải hầu hết những box trong CSMM đều là một phần của cuộc sống hay sao? Hay đúng như một ai đó đã nói Mod của CS là 1 người Kỳ quặc?Kỳ quặc đến nỗi để 1 thành viên mới vào Box cuộc sống mà không biết box CS có để làm gì trong khi những gì mình muốn nói đều thích hợp với một trong trong những box còn lại trong CSMM? Hay CS chỉ là Box tổng kết chung lại tất những gì mà mỗi thành viên viết trong các box còn lại của CSMM?
    Trở lại với câu hỏi Cuộc sống có giới hạn ? Đúng là cuộc sống của mỗi con người ngoài đời nó có giới hạn thật, tuy nhiên cái giới hạn đó được tạo nên bởi bản thân người đó, bởi những người xung quanh, bởi môi trường, bởi công việc, bởi . . . . Thế còn trên nét, Cuộc sống của họ ra sao? Cuọc sống trên nét của họ là những trăn trở, những suy tư, những cảm nhận, những phản ứng về cuộc sống thực của họ, của người thân, của xã hội . . . Vậy cuộc sống trên nét của họ có giới hạn không? Ngoài bản thân người đó tạo ra cái giới hạn đó thì còn những yếu tố nào quyết định đến cái giới hạn đó? Bạn nghĩ sao về vấn đề này nhỉ? Không biết dọc nhũng dòng suy nghĩ này, có ai hiểu được ý mình nói gì? Hay chỉ là những câu trả lời cho những câu hỏi trên? Cuộc sống! Chẳng biết đâu mà lần!
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hay đúng như một ai đó đã nói Mod của CS là 1 người Kỳ quặc?Kỳ quặc đến nỗi để 1 thành viên mới vào Box cuộc sống mà không biết box CS có để làm gì trong khi những gì mình muốn nói đều thích hợp với một trong trong những box còn lại trong CSMM
    Thật không thể tin được,không thể tin được lại có người nói như vậy???..... Bạn hãy suy nghĩ lại về câu nói này đi...bạn trích dẫn nó không đúng một tẹo nào..
    Bạn nói rằng tại sao lại phải có cuộc sống,bên trong cuộc sống muôn màu...vậy ta thử ví dụ nhé...
    Topic này: Vài dòng tự cảm(csống có giới hạn) nên đặt ở đâu nếu không có cuộc sống
    Cuộc sống là gì......nó nên đặt ở đâu nếu không là ở đây??
    Tản mạn sầu.....nên chuyển nó đi đâu đây??
    Văn tế bạn....đặt nó vào chỗ nào...??
    Còn rất nhiều,rất nhiều...chỉ một vài ví dụ,không thể nói lên hết được...Nhưng box cuộc sống này là một nơi đặc biệt,chắc chắn không phải riêng tôi có ý nghĩ ấy....nó đặc biệt bởi nó mang tình rộng lớn,bao trùm...chính vì nó đặc biệt nên Mod cũng là một người đặc biệt...chứ không đơn giản là: Wm có sự nhiệt tình, có tâm huyết, có trách nhiệm, có khă năng online, có thời gian online (24/24) liệu có thể làm MOD được không? Cũng chính bởi tính chất đặc biệt ấy,mà nảy sinh ra bao nhiêu rắc rối,bao nhiêu vấn đề.....nhưng những vấn đề ấy,nếu nói là khủng hoảng...có phải là quá đáng chăng...Có chăng là,những tâm hồn nhạy cảm nơi đây,luôn sống hết mình,cố gắng hết mình,dĩ nhiên gặp phải rắc rối,họ phải tâm sự chứ,phải nói chứ...vô hình chung,họ mắc vào một sai lầm nào đó....chuyện nhỏ thôi mà,khi được nhắc nhở,chúng ta có thể hơi bức xúc,vì dù sao,đó là tâm huyết của ta,nhưng rồi sau đó...ta vẫn nhìn nhận lại sự việc,vẫn mỉm cười với chính mình...và rồi sau đó,ta lại hoà mình vào cái thế giới riêng này,với nhũng băn khoăn,thắc mắc...với chính những điều đặc biệt nơi đây...Thế thì sao lại gọi là khủng hoảng?? Sao có thể nói box cuộc sống là dư thừa..?? Và chắc chắn hơn,nó lại càng không thể là: Hay CS chỉ là Box tổng kết chung lại tất những gì mà mỗi thành viên viết trong các box còn lại của CSMM?
    Còn giới hạn mà bạn thắc mắc,chẳng phải ở trên,Pika và Phiatruoclaconduong dã nói rồi sao??
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, đề nghị chuyển những bài viết vế mod, về đề tài box Cuộc sống vào đúng chỗ của nó đi. Giành lại sự trong sáng cho đề tài này nữa chứ. Sự khởi đầu của pika, phiatruoclaconduong và con_cua2005 đang hay quá mà.
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình đã vào nhầm chỗ chăng? Một thắc mắc, một suy nghĩ, một tâm sự về những cảm nhận xung quanh mình! Vào CSMM để "trút " lên đấy. Tạo thảo luận mới? Tại sao lại thế khi mình đã đọc nội quy của TTVN, khi mình đã biết thế nào là Spam. Mình vào đây đơn giản chỉ vì thấy cái title của Thảo luận, vì đọc thấy câu "giới hạn của cuộc sống?" Tự cảm mà! Chỉ thế thôi! Vấn đề của các bạn, mình cũng tình cờ đã đọc ở thảo luận kia! Mấu chốt, mình không đọc, nội dung các bạn nói chuyện với nhau ở đây: Mình cũng không đọc! Mình vào đây cũng chỉ với mục đích nói lên những gì mình nghĩ! Không được phép chăng? Tất cả những câu hỏi trên (ở bài viết trên), mình viết không dành cho Mod trả lời mình, Làm sao có thể thanh minh nổi? (Mod mà trả lời là Mod thanh minh cho cái tôi của Mod chứ không phải Mod nhận ra cái sai của Mod!!) => Mod chỉ có thể trả lời những câu hỏi trên với tư cách là 1 thành viên của YYVN thôi!. Mình viết với mục đích là tìm người đồng cảm! Có lẽ tâm sự của mình đặt nhầm chỗ thật! Mod có quyền chuyển đi chỗ khác, đấy là quyền của Mod! (nhưng Ngoainhi ơi, Mod cũng là 1 phần của cuộc sống mà! Đâu có phải là cái gì cao siêu đâu? Tại sao . . . . ?) Cua ơi tớ đã bảo trước rồi mà, đừng cố phân tích, trả lời nhưng câu hỏi của tớ, Không phải tớ đã nói: "Không biết dọc nhũng dòng suy nghĩ này, có ai hiểu được ý mình nói gì? Hay chỉ là những câu trả lời cho những câu hỏi trên? " rồi hay sao? Càng trả lời càng làm sai lệch đi suy nghĩ, mong muốn của Wm!
    Dù sao, Wm cũng đã nghĩ, đã nói và đã viết! Nếu là nhầm chỗ, Mod có quyền làm những gì Mod có thể, kể cả việc treo nick! Thế còn hơn là để trong lòng! Những gì Wm nói ở trên, không liên quan gì đến vấn đề riêng tư của các bạn! Wm không quan tâm các bạn đang bàn luận về chuyện gì, chỉ đến đây với 1 tấm lòng, một sự tâm huyết, một sự góp ý, một sự đồng cảm, . .. vào đây vì thấy cái title gióng như title mà mình định đặt, không lẽ mình không có quyền? Vào đay với tâm trạng muốn đươc chia sẻ, muốn được xây dựng CS nói riêng và TTVN nói chung ngày càng tốt đep hơn! ! Thành thật xin lỗi PICACHUNGO, PHIATRUOCLACONDUONG, CON CUA, NGOAI NHI, các thành viên khác và các Mods nếu như Wm đã làm hỏng cuộc nới chuyện của các bạn! Mình vào TTVN có thiện chí ! Rât mong các bạn bỏ qua cho mình, nếu mình sai, mình sẽ không quay trở lại CUỘC SỐNG nữa. Chúc sức khoẻ các bạn!
    "Người với người sống với nhau để . . . . . . . !" Câu nói này mong các bạn luôn mang nó theo mình để sau mỗi hành động của mình, các bạn tìm được một từ thích hợp thay cho những dấu chấm đó! Chúc CSMM luôn vững mạnh!

Chia sẻ trang này