1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yenlang, 25/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenlang

    yenlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm

    Tự cảm
    Tôi không thể an nhàn
    Khi tâm hồn bốc lửa
    Đời tôi phải đấu tranh
    Phong ba không chịu ngã

    Tôi muốn hiểu nghệ thuật
    Quà quý của thần linh
    Dùng lý trí tình cảm
    Ôm thế giới vào mình.

    Hãy cho tôi gian khổ
    Đường xa ta đi đây
    Đặng đừng sống héo hắt
    Vô vi đời cỏ cây.

    Không thể sống lắt lay
    Trong biếng lươi nhục nhã
    Hùng mạnh thay con người
    Đây ước mơ gan dạ.

Chia sẻ trang này