1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ chối 1 đứa rất trẻ con ntn ạ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc_con_pdp, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng như thế mà cũng không thích ah.Con gái khó hiểu thật.
    Anh có ý kiến thế này,trẻ con là cả thèm chóng chán lắm,em cứ yêu nó đi,một thời gian nó thấy nhàm chán là tự động rút thôi mà.
    Đừng có manh động , thằng bé nó trao em yêu thương mà em lại trao nó tổn thương thì tội nó lắm.Chắc đây là mối tình đầu của thằng bé.Em nghe bài "Ta chẳng còn ai" chưa?Có đoạn:
    Khi con tim ai trót trao ai tiếng yêu đầu
    Xin đừng đem nỗi xót xa gieo sầu trên yêu thương
    he he.
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    như thế khác nào a bảo em chui đầu vào rọ?
    hự!
    tưởng thoát, hôm nay thấy nó ko nhắntin...
    ai dè bà già sen vừa nhắc xong cái nó.......
  3. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    có 2 cách
    1 là kệ , ngày ngày tình cảm nó dành cho bé ngày càng lớn , rồi đến khi bé có người yêu , nó đau khổ phát kinh dễ dẫn đến hành động khó lường ví như là tạt a xít chẳng hạn
    2 là nói thẳng , nó buồn , đau khổ , nhưng nó sẽ sớm không nghĩ về bé như nghĩ về người nó yêu mà chỉ nghĩ đến bé như là bạn hay đại loại thế , mà cách này lại ko bị tạt a xít
    thế bé chọn cách nào
    nói vui thôi nhưng mà cũng có cái đúng đấy :D

Chia sẻ trang này