1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chối-Chuyện ko đơn giản!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 16/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em nào từ chối các chú cứ đến nhà chúng nó thuốc hết bọn gà nhà nó cho anh
  2. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Em Trà giờ lại dính vào cái vụ không đâu này à?
    Thế này đi, nếu em không muốn nói thẳng ra vì ngại, hoặc vì không muốn thấy hắn buồn, thì có thể gửi thư (giấy hoặc email), hoặc nhờ người nói giúp ẩn ý
    Nếu vẫn không được hay hắn cố ý không chịu hiểu thì cứ để địa chỉ nhà nó cho anh, anh sẽ giải quyết êm thấm mọi việc mà chỉ mất có chút máu thôi.
    Anh em mình chắc không cần phải nói nhiều gì đâu nhỉ.
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  3. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chà, theo mình, bạn nên gặp cả hai người bạn, giả đò tỉ tê tâm sự. Vì cả hai người đều là bạn tốt của bạn mà bạn không muốn mất fải không? Mà đã là bạn tốt của nhau thì có thể tâm sự với nhau mà?! Chính vì vậy, bạn có thể nói và giả đò hỏi ý kiến của hai người họ, bạn có thể nói theo ý này: "Em và người yêu em hôm qua có chuyện xích mích (lý do gì đó bạn có thể fịa ra theo cách gì có logic), cả đêm hôm qua em không thể nào ngủ được, em không thể tưởng tượng nổi ra một ngày mà em không có anh ấy, nhưng em là con gái, không thể giảng hoà trước được... Anh có thể cho em một lời khuyên là em nên làm như thế nào... được không?!" Theo thực tế thì hắn sẽ ngậm ngùi đưa ra một vài lời khuyên củ chuối nào đấy! Bạn vờ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Anh đúng thật sự là một người bạn tốt của em! Nhiều lúc em có cảm giác anh như là một người anh trai của em vậy! Thật tuyệt vời khi có một người bạn như anh!!!" (Hay là nói theo cách nào bạn cảm thấy hay hơn, vì tiếng Việt của mình kém, và văn fong lại lủng củng). Hì, nếu nói vậy mà hắn vẫn không hiểu thì hết cách. Với những người như vậy mà bạn tiếp tục quan hệ thì nên chia tay với người yêu và yêu hắn đi!!!
    MuaHN



    [marquee]You always smile but in your eyes your sorrow shows[/marquee]
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0


    Kế này ko được đâu !!! Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh !!!

    Ui trời , mà việc này có gì khó xử nhỉ ! Sống đơn giản đi ! Take it easy
    Trước anh là fan bé nhỏ của em - giờ anh là người yêu em
    Khoái cảm - đam mê - tình yêu và danh dự
    Địa chỉ : Số nhà 53, hẻm 68/53/22 đường Cầu Giấy!!!Tel : chưa nói, Mobile : chưa có! mail : zmt264@ttvn.com and others... YM : zmt264 (nhan' tin YM di cac bac)
     
  5. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể góp ý kiến cùng với bạn không , có lẻ mục này đã lâu lám gòi m nhưng mình cũng muốn nêu cảm nghĩ của mình, gới đến bạn . Sao bạn không để mọi việc xảy ra tự nhiên nhỉ .Anh ấy tin bạn là đúng gòi, vì anh ấy biết nếu thật sự bạn là nguời của anh ta htì truớc sao gì bạn cũng là nguời của anh ta mà thôi, anh ta không cần thiết phải giành giựt chi cho mệt , vấn đề vẫn nằm ở bạn là bạn có biết khéo léo sử trí trong những cuộc tình tay 3 tay 4 này không . Có lẻ bạn nên khẵng dịnh cho các bạn chai khác biết đuợc rằng trong lòng bạn chỉ có mỗi một mình anh ấy mà thôi , mỗi mình chàng đã làm cho mình hạnh phút, hãy nói với những nguời kia rằng, không yêu đuợc chắc làm bạn đuợc chứ, đễ biết được một người bạn thì rất khó , nhưng đễ tìm đuợc một người bạn tốt thì càng khó hơn bạn àh .
    Đó là suy nghĩ còn ngây thơ của mình, mình chút bạn lúc nào cũng vui khỏe , lúc nào củng gặp đuợc nhiều may mắn hạnh phút trong tình yêu bạn nhé .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Thực sự tôi vô cùng khó xử!
    1 người nói rằng "tôi ko cần bà yêu tôi,tôi chỉ cần nhìn thấy bà,ở bên cạnh bà tôi thấy hạn phúc,nghe thấy bà nói là đủ.Mọi thứ đều có thể thay đổi.Đừng vùi dập hi vọng vì hi vọng sẽ lớn thêm"
    1 người thì lạng lẽ buồn khi biết tôi có người yêu,người ấy ko muốn chấp nhận và vượt qua!ko thể là bạn
    Người yêu tôi cảm thấy khó chịu vì có kẻ luôn bám người yêu mình!
    khi tôi giận người yêu,tôi đã kể cho người ấy và người ấy đã khuyên tôi rất thật lòng............như 1 người bạn và người đó nói nếu trên danh nghĩa tình bạn thì hãy bỏ qua,còn về phương diện 1 kẻ yêu bà thì hãy bỏ nó đi!
    Tôi có thể thẳng thừng hơn được à!Cả hai đều biết!
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  7. NguyenQuangTrung

    NguyenQuangTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Từ chối giờ cũng đơn giản mừ . Gửi quả email là xong cái đó đơn giản nhất mà không tốn kém mấy .
     
     
     
    Em ko biết chữ  điểm chỉ được không ?
  8. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, mà ta đã bảo em như NguyenQuangTrung đấy thôi, gửi email hoặc thư viết tay cho 2 tay đó
    Nếu thực sự em không muốn đổ máu (mà cái này là không thể tránh được đâu nếu em muốn yên ổn với 1 người), thì phải dứt khoát ngay.
    Thà đau 1 lúc còn hơn là sau này hận nhau cả đời , em hãy suy nghĩ cho cẩn thận.
    Tay người yêu của em, theo ta thấy là được đấy, hắn khuyên em như thế là hay lắm. Nên như cũ với những người bạn, còn người yêu... rất tiếc, bắt buộc phải ra tay tàn độc thôi, không còn cách nào khác...
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    To bé nevờ đai : Lo học đi bé ạ !!! Người ta có nói mình chớ tin !!! Gớm nào , có chuyện này cũng phải băn khoăn, giả sử có cả 100 cô yêu zmt thì cũng No Problem, he he ( tiếc là chưa ai yêu, hic). Mà theo quan sát cá nhân zmt thì có nhiều cái ko phải tình yêu nhưng còn giống tình yêu hơn cả tình yêu thật sự đấy, đừng đánh giá quá sớm!!! Bé còn băn khoăn chứng tỏ bé còn tỉnh táo đấy (và có vẻ chưa yêu người yêu của bé đâu)
    To 2 chàng kia : Cố lên nào! Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh!
    Trước anh là fan bé nhỏ của em - giờ anh là người yêu em
    Khoái cảm - đam mê - tình yêu và danh dự
    Địa chỉ : Số nhà 53, hẻm 68/53/22 đường Cầu Giấy!!!Tel : chưa nói, Mobile : chưa có! mail : zmt264@ttvn.com and others... YM : zmt264 (nhan' tin YM di cac bac)
     
  10. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    àh , nếu đã là như vậy hì bạn hãy nói với các chàng rằng , khi yêu một người nào đó thì đừng quá ích kỹ khi đặc con tim vào người ta , vì khi đó làm cho mọi người điều khó chịu như nhau , hãy cho các chàng biết rằng , mình không muốn sự việc diễn ra như thế, nhưng nếu bạn thật sự yêu mình thì nên hiễu rằng :"khi bạn yêu một người nào đó thì luôn luôn muốn người đó được hạnh phút " co'' đúng vậy không ?
    -----
    người xưa vẫn dùng câu này : "anh sẽ hạnh phút khi em đã tìm thấy tình yêu của mình" tương tự cũng như :"anh sẽ hạnh phút khi thấy em hạnh phút bên người em yêu " .
    chút bạn may mắn hơn hen .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     

Chia sẻ trang này