1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chối-Chuyện ko đơn giản!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchet07

    thanchet07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, trường hợp của bạn rắc rối ghê. Trường hợp của tui rất đơn giản và nhẹ nhàng, giải quyết cũng êm thấm luôn
    Với ngưòi thứ nhất: hehe bạn nên thẳng thừng với hắn ta. Ông yêu tôi hả? Đơn giản thôi. Yêu tôi tức là muốn tôi hạnh phúc mà hạnh phúc của tôi là ở bên cạnh người tôi yêu. Nếu ông không muốn mất nốt tình bạn của hai chúng ta thì hãy để cho tôi có chút không gian để thở với người tôi yêu. Nếu muốn nhìn thì hãy nhìn từ xa, đừng có lại gần, cùng đừng tạo cho tôi cảm giác tôi bị đeo bám. Nếu tôi còn có cảm giác đó thì đừng có gặp mặt tui nữa. Còn nếu không làm được thì bye bye, ông hãy kiếm ngưòi khác đi cho nó nhanh.
    Với người thứ hai thi tui chịu vì loại này nguy hiểm lắm, khi thất vọng rồi thì không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chỉ giỏi nói thôi. Khó bỏ mama ra. Làm gì có chuyện từ chối thẳng ra hay nói như cái kiểu "tránh xa tôi ra" là được. Thứ nhất, thân chủ của cái topic này cũng thích có người bám theo, ai chả thế. Thứ hai, nếu chỉ bằng một câu nói hay lời khuyên mà giải quyết được chuyện này thì đã chẳng có chuyện có mấy cái đuôi bám dai dẳng thế kia. Chuyện này cứ để thế thôi, dần dần sẽ quên thôi, tuổi trẻ mà, với lại em never die yêu sớm làm gì, anh chắc em chỉ yêu được dăm ba năm là căng(đấy là lấy kinh nghiệm từ bạn bè nên mới là dăm ba năm, ko thì dăm ba tháng cũng nên).
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  3. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi;
    Thứ nhất; vấn đề không phải ở chỗ bên ngoài, mà vấn đề là chỗ bạn. Bạn phải chiến thắng bản thân mình trước, nếu bạn thật sự muốn rõ ràng thì nó sẽ rõ ràng, không quan trong nói gì mà quan trọng là thái độ của bạn thôi. Thật ra trong lòng bạn vẫn còn không muốn dứt khoát nên mới vậy thôi,
    Còn một điều nữa, khi giận nhau với người yêu lại đi kể với kẻ tán mình thì thật là quá điên rồ, thực sự những câu hỏi kiểu " Nếu bạn là mình..." không nên tồn tại trên đời, chẳng ai có thể là mình được, chẳng ai hiểu chuyện của 2 người bằng 2 ngưòi, vì vậy đừng đi tìm lời khuyên của người khác.

    TS
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Lòi cái đuôi định bắt cá nhiều tay của tác giả đây!
  5. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì nên dứt khoác nói cho người ta biết chứ cứ để kéo dài vậy cuối cùng sẽ làm tổn thương lẫn nhau thế không nên
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Trà ơi , còn anh nữa đấy nhá
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Có một cô bé nói với tôi rằng: em có tình cảm với anh, nhưng có nhiều chuyện em muốn mà em không làm được, em không thể bỏ ngưòi ta để yêu anh.Tôi cũng không muốn cô ấy bỏ người yêu để yêu tôi vì biết đâu một ngày nào đấy cô ấy cũng bỏ tôi để đi theo một người khác thì sao Tôi sẽ vẫn yêu cô ấy hơn nếu cô ấy không từ bỏ người yêu của mình.
    Nếu tôi là người yêu của Trà thì tôi sẽ không tức giận khi Trà có nhiều người theo đuổi, giận làm sao được khi người yêu mình có nhiều để ý và thích cơ chứ??? Tôi sẽ luôn bình tĩnh và đương đầu với tất cả các đối thủ của mình bởi vì tôi tin vào tình yêu của Trà dành cho tôi.
    Còn đối với Trà, đây chính là dịp để em kiểm chứng lại tình yêu của mình. Em có hiểu ý anh nói gì không thế Chúc hạnh phúc nhé!
    OK! Mình chia tay.
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Một người đã tự rút lui khi tôi từ chối và 1 người thì vẫn tiếp tục bơi người ta biết tôi sẽ ko nỡ làm tổn thương người khác và ko dám nói những lời lạnh lùng phũ phàng,tôi ko phải người có thể đạp tung tất cả chỉ vì tôi ko thích!Và tôi biết người ấy đã lạm dụng điều đó ở tôi!
    Người yêu tôi vẫn ko ngừng phản đối và tôi đã cố trốn tránh.cố giải thích rằng tôi đã có người yêu.Người ấy nói sẵn sàng chia xẻ.Tôi cũng chịu thua ko hiểu nổi con trai nữa.
    Tôi cũng đã tự hỏi là liệu mình có phải kẻ bắt cá hai tay ko nữa nhưng thực lòng có lẽ tôi đã có lúc bị lung lay.Tôi có thể chắc chắn về tình cảm tôi dành cho người tôi yêu nhưng tôi cũng ko sao dứt khoát được.Tình cảm của người ấy rất lạ lùng và có gì đó thú vị lắm.Ko giải thích được.Nó khiến tôi tò mò muốn biết người ấy sẽ yêu tôi được bao lâu với kiểu yêu thế!
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  9. chimen_nonnot

    chimen_nonnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn đã có người yêu và tự nhiên có tới 2 người cùng thích bạn!Theo đuổi dai dẳng dù biết bạn đã có(tất nhiên ko hề phá đám,chỉ tìm cách âm thầm lấy lòng và thể hiện tình yêu với bạn)Và tôi đang rơi vào trường hợp thế!NGười yêu tôi biết và anh ấy vẫn tin tôi,anh ấy thì bảo tôi đoạn tuyệt với cả hai!Nhưng thực sự hai người đó rất tốt,tất cả tình ca,r của họ đều phát triển từ một tình bạn tốt đẹp với tôi! và tôi ko muốn quá đáng!Phải làm sao đây!Ngày nào cũng giáp mặt vì cùng trường!Và 1 người suốt ngày ra trường đợi!Ặc ặc!Sao tôi khổ thế!
    [black][/black
    Bạn ơi, mình rất hiểu tình cảm cua bạn hiện giờ, vì mình trong hoàn cảnh này rồi, chỉ khác vói bạn là mình chua có người yeu thoi.
    Mình nghĩ bạn là 1 cô gái sông rất tình cảm và rất tốt bụng, nên không có thích khi người theo đuổi mình phải đau khổ khi nhận lòi tù chối của mình.Nhung bạn ơi,bạn không thể vì vậy mà làm tổn thương ngươi yêu của mình dươc. Bạn đã chọn ngươi ta rồi, va nếu bạn luôn còn nghĩ trái tim của bạn vẫn còn đang thổn thức vê ngươi, hãy nói lời từ chối. Bạn có 1lý do thật chính đáng mà, vi bạn muon giũ chung thuỷ với người mình yêu. Điều đó những người theo đuổi "đơn phương" kia sẽ thông cảm với bạn, và có thể họ con "ui"và tôn trọng bạn hơn.
    Theo mình nếu bạn còn trẻ như mọi người nói,hãy dút khoát đi, để còn tập chung vào học hành, tương lai còn ơ trước mắt bạn à.
    CHUC BAN CHONG TIM RA HANH PHUC THUC SU CUA MINH
  10. HaiLam

    HaiLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ! Mình và một người bạn từng cùng theo đuổi một người con gái. Nên mình có hiểu đôi chút về câu chuyện của bạn ...
    Theo mình, bạn không hẳn là một cô gái xấu bụng, mà là một cô gái đa cảm, đa tình. Cho mình hỏi, có khi nào bạn tự hỏi mình : Người bạn yêu hiện nay có thực sự là một nửa của bạn hay không ? Mình nghĩ chắc bạn chưa thể trả lời dứt khoát câu hỏi đó nên mới có tình trạng hiện nay. Nếu là một cô gái trong sáng, thì trong bạn hiện nay có tâm lý vừa háo hức, vừa cảm thấy có lỗi ( háo hức với tình cảm xem ra sâu nặng của anh chàng si tình và cảm thấy có lỗi với người yêu của bạn).
    Thứ nhất, bạn có quyền lựa chọn, nhưng phải là sự lựa chọn dứt khoát và nhanh chóng. Nếu chưa thể quyết định ,hãy làm một cách nào đó để người yêu bạn và anh chàng si tình kia đồng ý tạo điều kiện cho bạn có thể lắng nghe trái tim mình (xa nhau một thời gian chẳng hạn).
    Bạn hãy tự hỏi lại mình, thực sự bạn cần một người như thế nào trong cuộc đời mình ? - Bằng cách bạn tự mình lập một bảng tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn bạn đòi hỏi nhất định người đó phải có, tiêu chuẩn nên có, và những điều cấm kị). Khi có bảng tiêu chuẩn, thì bạn sẽ phải cân nhắc, có thể một người nào đó đáp ứng hầu hết những tiêu chuẩn của bạn, thì bạn có thể bỏ qua những khiếm khuyết còn lại không ? Mình biết nói như thế có vẻ lý thuyết, nhưng là cách tốt đấy : Hiểu mình muốn gì, rồi cân nhắc và chọn lựa !
    Mình nghĩ hẳn bạn muốn cuộc đời bạn hạnh phúc ? Hạnh phúc phụ thuộc rất nhiều vào việc chọn người yêu, và cách mà bạn yêu ! Bạn yêu ai, bạn yêu như thế nào ? Mình tin rằng những người con gái hạnh phúc trước hết là người con gái biết cách chọn người yêu, và khi chọn lựa được người hợp rồi thì dùng toàn tâm vào việc tạo dựng một thế giới tươi đẹp của mình.
    Thay vì quan tâm vào những câu chuyện không đâu như thế, bạn hãy nghĩ về những điều khác : Sự nghiệp, Tương lai, Kỹ năng Chia sẻ - Thương lượng, ...
    Bạn thử vào địa chỉ này để xem hay xin tư vấn :
    http://www.loveclub.saigonnet.vn (Có một trường hợp giống bạn đấy).
    Còn đứng về phương diện một người con trai - có lòng tự trọng và khao khát lập thân, muốn có một tình cảm chân thật để hạnh phúc trong cuộc đời - thì mình không thích một người con gái không hiểu được ý nghĩa của sự thuỷ chung !
    Bạn nên tập trung vào học tập !
    Chúc cho câu chuyện của bạn có kết cục tốt !

Chia sẻ trang này