1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chối-Chuyện ko đơn giản!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 16/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Đúng là tôi đang bơi trong bể tình mà ko biết đường nào ra!Người yêu tôi thì lúc thế này lúc thế kia!Lên xuống thất thường!Luôn để tôi phải dài cổ chờ với 1 đống lí do!Nhưng tôi yêu người ấy và tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dời xa anh ấy!
    NGười kia cứ bám như đỉa,yêu tôi điên rồ!tôi càng xua thì người ta càng cố xán lại gần!Cảm thấy bị làm phiền,muốn trốn tránh,muốn mắng cho người ta 1 trận bõ tức nhưng ko làm được!Thực sự thì đôi khi tôi cũng tự hỏi tôi là loại người gì,tôi đang bắt cá hai tay sao?Tôi đang phản bội à!.........Muốn giúp bản thân thoát khỏi tình trạng này nhưng ko sao ngừng lại được!Người yêu tôi muốn giúp nhưng cái cách anh ấy giúp thật khó chấp nhận!
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, lo học đi, ko thì lo mà làm, ko thì ra trường thất nghiệp lại phải dùng giải pháp bỏ cả 3 chàng để đến với chàng thứ tư có thể lo cho tương lai của mình đấy ! Đây là lời khuyên chân thành của một cái đầu tỉnh táo đấy , kinh nghiệm của vô cùng nhiều đôi yêu nhau hồi SV với bao băn khoăn để rồi ra trường lại mỗi người kiếm 1 chỗ nương thân riêng
    Quyền biến - Mục tiêu và cảm giác đối diện với cái chết!
    Địa chỉ : Số nhà 53, hẻm 68/53/22 đường Cầu Giấy!!! YM : zmt264
     
  3. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi tôi thấy học hành thì chưa đến đâu mà đã suốt ngày lăng nhang lo lắng lung tung chẳng đâu ra đâu cả , tốt nhất là nói thẳng thừng với ông bạn đấy là tôi ko thích bạn và tôi cũng ko muốn bạn theo tôi nữa , thiết tưởng tôi mong bạn như một người bạn tốt nhưng bạn luôn làm tôi khó xử thế cho nên tốt nhất chúng ta ko nên nói chuyện với nhau nữa thế thôi , xem anh chàng ấy có sợ sốt vó lên mà xin lỗi ko , còn nếu mà bình thường thôi thì tát nhiên là lợi dụng mình rồi , mà rốt cục là học hành đi lăng nhăng mãi
    ko học thì lấy gì đổ cơm vào mồm mà ăn
    thế thôi mà phải tranh cãi mãi
  4. 200pt

    200pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    minh cung da va dang o trong truong hop do.co dieu minh khong yeu anh ay,con anh ay lai rat yeu minh.da nhieu nam roi va bay gio anh ay muon lay minh.minh da tra loi la minh khong yeu.nhung anh ay noi lay ve roi em se yeu anh.minh dang rat met moi.phai lam gi bay gio?
    minh muon khoc va muon dua vao 1bo vai de voi di nhung kho khan trong cong viec va ca cuoc song nua nhung khong phai la anh ay.minh tan nhan qua phai khong?
  5. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở hoàn cảnh giống người yêu của bạn. Và hãy nghe tôi nói.
    chuyện bạn có nhiều người theo đuổi, chẳng có gì là nghiêm trọng cả, điều quan trọng là cái cách bạn đối với những fan của bạn. bạn đã bao giờ từ chối dứt khoát chưa? tôi thấy bạn không tôn trọng tình yêu cho lắm. Đối với những fan của bạn điều tốt nhất là:" nếu không là người yêu được thì hãy chấp nhận là bạn đi " còn khi đã là bạn rồi thì đừng có léng phéng. nếu còn tái diễn trò cưa cẩm thì cắt đứt luôn, trước kia tôi cũng đã yêu 1 người đã có " chủ ", và cô ấy nói với tôi như thế này: " tôi đã có người yêu rồi, anh đừng cưa tôi nữa, khó xử lắm" cô ấy nói với tôi vào lúc có rất nhiều người ở đó. và tôi đã rút lui, tâm phục khẩu phục.
    nếu bạn không dứt khoát như vậy tôi tin là người yêu của bạn không chấp nhận được đâu. - một số người bảo người yêu của bạn ích kỉ, gia trưởng, nhưng người đó không ở vào hoàn cảnh này nên không biết, vẫn to mồm.
    thế đấy, dù là nam hay nữ khi đã có người yêu rồi thì hãy bật đèn đỏ với bất cứ đối tượng nào có ý định yêu đương với mình. vượt đèn đỏ thì phải phạt thôi. hãy nghĩ đến người yêu của mình chứ,đừng đong đưa. trong tình yêu không có cầu thủ dự bị đâu.
  6. duachuot_nong_deee

    duachuot_nong_deee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hhehheh
    the thi em cu yeu ca hai de! chang sao dau, chang mat gi cua bo ca,mot chu de yeu, mot chu du phong. Hai que diem de gan mot nam rơm thi..... chay ca 3. Xem ra con hieu qua cao nua, co phai cuoi dau ma lo.
  7. me`o

    me`o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ối dời! Khó gì mà khó. Yêu thì nói là yêu mà không yêu thì nghỉ cho khoẻ thôi ạ

    Quyết không yêu lấy xiền mua kẹo

Chia sẻ trang này