tình hình là một anh mà em ko thik, và em đã thống nhất thế rồi nhưng anh ấy lại nói chuyện với mẹ em là xin để bố mẹ anh ý đến nhà em nói chuyện cho anh ý đến tìm hiểu em ko đồng ý nhưng mẹ em đồng ý hix bây h làm thế nào để nói chuyện khéo với bố mẹ anh ý bây h em đã nc với anh ý là ko đồng ý rồi...bla bla...vẫn là bạn bt thôi nhưng bất khả kháng, mẹ em lôi cổ em về, em phải xử lý làm sao (em lấy lý do là hôm nay em tụ tập với bạn bè ) ng lớn nc là phiền phức và mang tiếng lém
Chị chào em! Thật khó đúng không? Em có thể nói vói bố mẹ là em còn nhỏ, vẫn muốn học và chưa muốn xây dựng gia đình sớm....Chị nghĩ là em cứ bày tỏ với anh ấy quan điểm của em và không muốn anh ấy bảo bố mẹ sang nhà em nói chuyện. Tuy nhiên nếu 2 bác ấy sang nói chuyện em cứ trình bày suy nghĩ của em, em muốn thêm thời gian, và lại cũng đâu phải là xin cưới đúng không em. Đối mặt với nó và đừng lẩn tránh, nếu không em sẽ bị coi là trẻ con đó.
Bạn tìm cách nói chuyện với mẹ bạn cho thẳng thắn, đó là điểm quan trọng nhất. Tiếp đến, nếu phải tiếp chuyện bố mẹ anh kia hoặc anh kia thì bạn cứ tiếp chuyện đàng hoàng, lịch sự, nói thẳng thắn là chưa hề có tình cảm yêu đương gì nảy sinh từ phía bạn cả, còn nếu họ muốn đến thăm gia đình bạn và bạn thì mời họ, nhưng bạn không thể hứa là sau một tgian lui tới thăm viếng như thế thì tình cảm có thể nảy sinh từ phía bạn được. Thật ra, "tìm hiểu" là tìm hiểu tư cách, tính cách, nhân cách, chứ còn tìm hiểu xong xuôi mà 2 bên không hề có chút cảm tình nam-nữ gì thì cũng...vứt, chứ chẳng lẽ đè nhau ra mà cưới?
Thanks các bạn nhé tớ ra trường năm nay là năm thứ 3 rồi hĩx nhưng mà mình đã nói rõ ràng với anh ý rồi he he không vấn đề gì cả Còn em ko thik có ng lớn đến nói chuyện, vì con gái, chả nhẽ để phụ huynh nhà nhà ng ta đến nc, rồi lấy ng khác thì ng ta đánh giá, cô này yêu đương thế này thế kia, bla bla bla Cảm ơn mọi ng nha hix