1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chối như thế nào để zai ko bị tổn thương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chadee, 12/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị,
    Cám ơn anh, em thấy hiệu quả ghê
    Cám ơn bác, bác hay quá
    Cám ơn chú, chú nói hơi nhiều, cháu ko hiểu
    Cám ơn bạn, bạn nói đúng lắm nhưng mình thấy hơi tiếc

    Cuối cùng, có cao thủ nào chỉ cho em cách nào làm cho bạn ấy đừng nghĩ đến tình cảm nữa nhưng vẫn như xưa, vẫn quí em, vẫn giúp đỡ em, lúc em cần thì bạn ấy hiện hồn tới ngay; nhất là sẵn sàng yêu em nếu em ko tìm được thằng nào ngon hơn
  2. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    nếu là bạn cấp 3 thì chắc còn gặp nhau nhiều lần khi họp lớp, anh chàng kia mà có ng yêu là quên em ngay ấy mà, yên tâm đi, ko việc j phải ngại
  3. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Oái, bác này đúng là có khiếu hài hước bẩm sinh nha, hihi[:D], bác chỉ đc cái nói đúng thôi hj`
  4. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    đã không yêu thì thui đừng làm khổ người ta. Mình lớn hơn chủ top, hồi trước có 1 đồng chí cùng cấp 3 thích mình không quan tâm nên đâu biết, sau này mới biết, thích người ta thì người ta đã thay lòng hic hic nên xem xét lại nếu cảm thấy người đó ko có điểm gì quá đáng ghét thôi, đời này người tốt không dễ tìm đâu, nên trân trọng.

    Cách từ chối nè, cách này bản thân mình xài thấy hiệu quả nhưng áp dụng cho giai xa lạ, hic ế trên cành khế mà lâu lâu bị khùng nên mới từ chối, giai gặp mình 1 lần duy nhất, nói chuyện vui nhưng mà tới tấp đỡ không được, thế là mình nói mình sắp cưới, chồng sắp cưới ghen lắm thế là anh ý vĩnh biệt luôn.
  5. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Từ chối ngay, luôn và thẳng thừng thì dễ như ăn cỗ ấy mà, trước mình cũng thế, nhưng nghĩ lại thấy như vậy là ngu, cao thủ là tìm cách nào ổn nhất: không làm người ta tổn thương những vẫn đủ để người ta hiểu là không thể tiếp tục mà đi tìm người khác. Tớ nghĩ là bạn bè lâu vậy thì hơn hết là nói chuyện TÌNH CẢM VÀ NGHIÊM TÚC là thượng sách.
  6. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn bạn nhé! (các gà vào đây mà nhớ câu này... cáo mà đã từ chối thì ko bao giờ có chuyện bạn bè.anh em nuôi nhé! kẻo bị luộc chín lúc nào ko biết):-ss
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Dự là em chủ top vẫn muốn giữ thằng bé làm hàng dự bị, chứ từ chối thì quá đơn giản, mà đã từ chối là kiểu ji cũng bị tổn thương dù ít hay nhiều. Em gái đây vẫn muốn zai làm bạn tâm sự, làm thùng rác để xả, hay làm hàng chống ế thì em phải khéo, phải chăm thả thính mới chăn lâu được.
    Có ai mà ko tham lam, vừa muốn cái này vừa muốn cái kia phải ko em?
  8. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cách này thật lợi hại, ^:)^[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hjx thật lòng em chỉ muốn là bạn thôi ạ, em chả có cảm jác vs ai, vô cảm rồi =((
  9. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Thôi chết, tí tuổi đã vô cảm rồi àh. Người vô cảm thường rất vô tình, tội nghiệp thằng bé. ;))
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    theo tui thì chuyện tình cảm thì chả nói trước được rì:|..còn phải xem bản lĩnh của ông bạn kia thế nào:-<..hàng lởm thì có nói kiểu rì cũng chỉ nghĩ được 1 kiểu "e đã xa tôi rồi đi chết thôi:((".còn gặp kẻ cứng rắn thì chuyện đó sẽ qua nhanh thôi.tốt nhất là cứ thẳng và thật mà chém,vòng vo chỉ tổ làm mọi việc rối lên

Chia sẻ trang này