1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chối như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi star_seeker, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Rõ ràng nhất thì bạn đã dùng cách bịa là ''có bạn trai'' rồi.
    Tế nhị nhất thì còn phải xem ng kia có phải là ng muốn đc đối xử tế nhị không cái đã. Đời này nhiều loại ng lắm, nhiều khi mình muốn tế nhị mà họ cứ ngu si bất lịch sự thì mình cũng đành mặc áo giấy khi đi với họ.
    Trong xh loài người, ngôn ngữ không chỉ A là A, B là B. Con người sử dụng công cụ ngôn ngữ để làm nhiều hành động. Ai NGU mà chỉ hiểu trợt lớt A là A, B là B, thì nếu họ làm phiền bạn quá thì bạn cứ nói thẳng hết sức của bạn, họ hiểu hay không là vấn đề của họ, vấn đề của cha mẹ họ, vấn đề của thầy cô họ, vấn đề của vợ chồng họ, vấn đề của con cái họ. Bạn không có cái nghĩa vụ phải làm cho họ hiểu cái điều mà họ ngu quá không hiểu.
    Tôi đoán là cách thức bạn nói bạn có bạn trai rồi làm ng kia hiểu là bạn k ưa anh ta tán tỉnh nữa. VẬY MÀ anh ta vẫn trơ trẽn thì anh ta không là hạng bạn CẦN THIẾT phải tế nhị nữa. ĐỒNG Ý là dù bạn k ưa, nhưng anh ta có QUYỀN tán tỉnh tiếp. Nhưng tán tỉnh làm sao cho không làm phiền người ta, chứ làm phiền bạn bằng sự trơ trẽn thì...việc gì bạn phải suy nghĩ thêm cách từ nay về sau nên ''tế nhị nhất'' (với anh ta) làm gì?
    Hỏi chung chung để xử lý đối tượng khác thì nên. Còn loại như anh ta thì nghĩ làm gì cho mệt. Mình mất công tìm cách tế nhị, họ lại không bao h nhận biết ra, phí công mình.
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là một lời từ chối, cho dù được gói ghém trong từ ngữ đẹp đẽ, mỹ miều đi chăng nữa, vẫn là một lời từ chối, và gây tổn thương. Ý của em ở đây là trong những cách gây tổn thương, thì mình làm theo cách ít gây tổn thương nhất. Ít tổn thương nhất nhưng vẫn rõ ràng nhất, không làm cho người ta hi vọng thêm nữa, nhưng đồng thời người ta vẫn cảm thấy tốt về chính bản thân người ta, không nghĩ rằng mình từ chối người ta là vì người ta có điểm gì đó kém.
    Bản thân em đã bị từ chối, đã đá người khác, đã bị người khác đá, đã lừa người khác, đã bị người khác lừa, đã bị đau khổ và làm cho người khác đau khổ rồi. Nên giờ em muốn đối xử đàng hoàng với mọi người, thế thôi.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý tôi là có những ng XỨNG ĐÁNG đc đối xử lịch sự. (Cũng như ai cũng có QUYỀN TIẾP TỤC tán tỉnh dù đã bị từ chối.)
    Còn có những ng ĐÃ ĐC đối xử lịch sự rồi mà còn này nọ thì bạn cũng không cần bận lòng NỮA.
    Ngày xưa tôi cũng đc giáo dục là nên lịch sự với ng khác, nhưng xh nhiều loại ng quá, có nhiều thằng ngu và điên quá, nên sau này, tôi tự vạch cho mình 1 ranh giới. Kẻ nào cư xử vượt quá ranh giới ấy, tôi tự thấy mình k có nghĩa vụ phải lịch sự với nó nữa.
    Có nhiều loại ng, và chúng ta có nhiều cách cư xử / xử lý từng loại.
    Đừng bận lòng quá nhiều cho những kẻ không đáng nhận đc điều đó. Để dành sự quan tâm đó cho những ng xứng đáng hơn.Chỉ vậy thôi.
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cách của tớ là những người đàn ông mà tớ không chấm anh ấy , tớ không bao giờ để cho họ hy vọng hoặc bật đèn vàng và nhất là để cho họ cơ hội nói yêu mình
    Thế là mình chẳng bao giờ phải từ chối ai cả
    Còn mọi người bạn có nói với tớ là ...mày không biết là anh A ..cậu B yêu mày sao
    Thì tớ cứ cãi khăng khăng ...là
    Không phải đâu , không phải anh ấy , cậu ấy yêu tao đâu
    Anh ấy chỉ quý tao thôi ....hoặc cậu ấy chỉ thích tao thôi
    Quý - Thích nó khác yêu nhiều lắm ..
    Thế là họ cũng không mất đi cái sự thể diện đàn ông của họ , đàn ông tớ luôn nghĩ là mình là con gái thì nên cố gắng giữ cho họ cái đó
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ấy star seeker vô địch thế giới về lướt sóng pm cho tớ cái địa chỉ YM tớ tư vấn cách từ chối xong mà anh giai kia không những không cảm thấy đau đớn tự ái gì mà trái lại, rất thoải mái và sung sướng.
    Tư vấn trên YM dễ hơn, nói chuyện trên TVTY này nhiều lộ hàng mất.
    Nhân ngày 9/3 tớ thơm ấy hai cái, một vào má trái và một vào má phải.
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Có nhiều loại ng, và chúng ta có nhiều cách cư xử / xử lý từng loại.
    Đừng bận lòng quá nhiều cho những kẻ không đáng nhận đc điều đó. Để dành sự quan tâm đó cho những ng xứng đáng hơn.Chỉ vậy thôi.
    Cho dù con người đó như thế nào ..anh ta có thể là một con người lừa thầy phản bạn , một tên sở khanh
    Nhưng đối với bản thân mình, cái loại người đó thì lỗi duy nhất của anh ta là Yêu mình
    Và đó là một cái tội
    Anxiety có vẻ phũ nhỉ ?

    Riêng tớ , đảm bảo là những người đàn ông có cảm tình với tớ , tớ không yêu ...họ có thể bị chống chếnh trong một giây phút nào đó , họ có thể nói ra những câu để họ giữ Thể diện cho họ .
    Tớ im lặng chấp nhận kể cả việc người đàn ông đó có lời nói xấu mình khắp nơi hoặc cho rằng tớ đeo bám anh ấy ..
    Thì tớ vẫn im lặng
    Để tớ giữ cho anh ta một cái thể diện của mình
    Anxiety không hiểu cái thể diện của đàn ông nó to ...nó vĩ đại với họ như thế nào không ?
    Đàn ông họ có thể mất tiền , mất quyền lực nhưng mất thể diện với bạn bè với mọi người thì .
    Dĩ nhiên họ hiểu tớ có phản ứng như thế nào , có thể họ hiểu điều đó ...cho dù nó sẽ cần thời gian
    Và tớ tin là sẽ có một ngày ..tự Tâm họ cám ơn tớ .

  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là phải NHẪN...nhẫn ở đây là TÀN NHẪN ý, thế zai nó mới mau quên, phải phũ vào,,,thuốc đắng dã tật mà.
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 10/03/2009
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Hỏi anh í đi uống cafe có việc gì, có việc gì thì nói luôn đi , e đang bận.
    Anh ấy thông minh chút thì hiểu ngay
    Còn vẫn cứ cố mời thì là thằng hâm, đá nó luôn cũng ko fải lăn tăn gì
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    bạn mới gần có bạn trai thôi mà làm rì đã muốn cắt đứt hết những cái đuôi như thế Có rất nhiều cách biểu hiện cũng như câu nói để từ chối tình cảm của một người, Nhưng để sau khi cắt đứt rồi người ta ko quá đau thì bạn nên tỏ ý nhã nhặn, mềm mỏng cộng thêm dứt khoát. Ví dụ như trong trường hợp của bạn lúc anh chàng muốn rủ đi cafe thì bạn cười và nói "em thích đi cafe lắm, nhưng phải ngồi uống đông người mới vui anh ạ. Anh rủ bạn gái anh đi nhé em cũng sẽ rủ cả bạn trai em đi cùng luôn cho đông vui." Thái độ của bạn lúc đó cũng rất quan trọng tới việc làm cho đối phương bị "quê" nhiều hay ít. Tránh làm cho đối phương bị shock mà quay sang cắn càn làm những điều không hay đối với mình. Nếu khéo bạn vẫn giữ được một mối quan hệ để sau này có thể sử dụng được.
    Dạo này nhiều bạn zai, bạn gái lên đây hỏi chiện "giẫy hàng" nhỉ
  10. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bac anh_dau_chi_dep_trai co the nao bac do giup em cai doan bac nhac ve cong ty va nganh ra khoi post cua bac o tren khong. Em doi on bac nhieu.
    tinh the cung hoi kho xu mot chut la boi vi anh kia cung khong qua dang nhu cac bac nghi. Neu la qua dang thi chinh ban than em da biet phai lam gi va cung rat de xu thoi.
    cam on anxiety nhieu nhe, minh cung hieu ra vai dieu nho bai viet cua ban roi. vu nay kho xu qua, tai vi la ban be voi nhau truoc roi, cho du tu choi thi van phai cham mat nhau nen rat kho xu.
    Cam on moi nguoi nhieu.

Chia sẻ trang này