1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chối ở rể thế nào các bác nhở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iemlahunter, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Từ chối ở rể thế nào các bác nhở?

    Hây dà... Tình hình là tớ cũng già zồi nên là phải lấy vợ. Nhà mình thì lại đông người nên lấy vợ thì đương nhiên là không ở nhà nữa zồi, phải đi ở thuê thôi. Nếu đơn giản thế thì lại chả nói làm gì, nhà vợ lại có 3 chị em gái, 2 chị gái lấy chồng ở tít Sài Gòn, còn mỗi cô út với ông bà nhạc ở căn nhà phải nói là rộng thênh thang đến nỗi ai yếu bóng vía cũng chả dám ở 1 mình.
    Đứng trước tình cảnh này, mình về ở rể thì đúng là không còn gì hợp lý hơn.
    Khổ cái là mình cũng mắc bệnh phong nhè nhẹ (phong kiến ấy), các cụ nói cấm có sai bao jờ ''Ở rể như chó chui gầm chạn'' nên không thick ở rể. Đấy chỉ là 1 trong 2 lý do thôi, còn lý do nữa là tớ muốn ở mái thoải, chỉ có 2 vợ chồng thoai, thích đè ra phang lúc nào thì phang
    Cứ nghĩ đến cái cảnh oánh rắm cứ phải nín nín cho ra từ từ là chán rồi, nếu ở nhà mình thì cứ oánh rầm 1 cái có phải sướng hơn không.
    Thế là tớ từ chối.
    Ông bà nhạc và vợ ra sức khuyên can nên tớ cũng giải thích thế này: Thôi thì chúng con ra ở riêng cho nó thoải mái, mà bố mẹ cũng được thoải mái như con, sau này bố mẹ mà già yếu 1 tí thì 2 đứa lại zề chăm sóc, với lại ở cho vui cửa vui nhà, chắc khoảng dăm ba năm nữa thôi.
    Ông bà nhạc cũng nói thẳng, hay là con sợ người ta nói ra nói vào, bây j có như xưa nữa đâu, bla bla... nói chung kể hết nhời ra thì mất mấy trang màn hình chưa hết. Nhưng mà tớ vẫn ngoan cố không chịu vì không thick.
    Có thể nói gả con gái với yêu cầu phải ở rể là 1 trong những tiêu chí bắt buộc của ông bà nhạc tớ, mà nhiều kẻ có thể dùng mọi thủ đoạn cũng deck có được. Nhưng nay lại gặp phải thằng rể ương ngạnh củ chuối nên buồn thê thảm lắm. Ông bố thì chả nói gì, ngồi im như thóc, vợ tớ thì mặt buồn như đưa đám, còn mẹ vợ thì cứ khóc sụt sịt.
    Đấy, tính tớ đơn giản nên tớ thấy chả có gì là nghiêm trọng ở đây cả, trong khi bà mẹ vợ tương lai khóc thì mình lại thấy buồn cười.
    Vậy, nhờ các bác các chú các cô tư vấn cho vài đường: Nói thế nào để từ chối đây, chả lẽ không cưới vì cái việc vớ vẩn này thì đúng là nực cười.
    Ý tớ là đã quyết không ở rể, ai mà đưa lời khuyên kiểu như là ''thôi nhất bác, ở đi còn sĩ diện hão bla bla...'' thì xin mời lướt nhá
    Các bác tư vấn nhiệt tình đê, sao siếc cứ gọi là bay đầy mặt
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói thẳng ra, bảo là con muốn ở riêng, con muốn đè vợ con ra phang lúc nào thì phang, con muốn đánh rắm rầm 1 cái cho sướng!
    Đấy!!!
    Bố mẹ vợ có chấp nhận đc thì con về! Cấm không được có ý kiến!
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đới
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ý chú đã quyết rồi còn gì ? " Không chấp nhận cảnh " chó chui gậm chạn " . Trước hết là lựa lựa mà hỏi cách tránh hạ từ hai ông anh đồng hao của chú . Cách này thì hơi khó , vì hai ổng cũng muốn chú ở rể . Còn tất cả các loại vợ đều thích sau khi lấy chồng vẫn được ở nhà cùng bố , mẹ đẻ . Vậy thì tìm căn nhà nào gần đó mà thuê , rồi nói khéo rằng : " vợ , chồng con sẽ năng đến thăm . Bố mẹ yên tâm " . Còn vẫn không ổn thì lại dùng tiếp bài của hai ông đồng hao là phắn thật xa .
    Chia tay một thành viên trong gia đình thì ai chẳng hơi buồn . Rồi mọi chuyện sẽ qua .
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ca này khó nhở, chả thấy ai giúp j ngoài bác đút len gì gi` ở trên (vote cho bác rồi đấy)
  6. noisepic

    noisepic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ca này khó thật đấy.. mà ở như thế vợ chú nó hư nhanh hơn đấy, nó cậy bố mẹ nó ở đấy mà. Mà sau này sinh con đẻ cái cũng phải nhờ ông bà nhiều...vợ chồng mới cưới cái quan trọng nhất là tự do, thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, bùng bữa trưa luôn cũng được.
    Khó...chẹp
  7. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Giờ có như ngày xưa đâu anh?
    Em có thằng em rể cũng ở nhà em này. Tất nhiên việc này cũng sẽ ko tránh khỏi ánh mắt nghi kị của họ hàng và nhiều thành phần khác :D quan trọng là phỉa biết ngồi xổm trên dư luận :D
  8. entwine

    entwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Khó giề, một cách như bác Deutsch ... nói.
    Thời này ở với bố mẹ chồng nhiều cô còn chê ỏng chê eo nữa là ở chung với bố mẹ vợ, bần cùng bất đắc dĩ thì mới phải đi ở rể.
    Có khả năng thì thuê/mua nhà ở riêng rồi mời các cụ về ở, thế là đẹp cả đôi bên. Còn vưỡn ko thích ở cùng các cụ thì tìm nhà gần chỗ cụ rồi đến thăm.
    Giề mà khó, có khả năng không thôi

  9. mcatwalk

    mcatwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    chết cười anh Hiếu , nói thế xong thì xong chảo đập cho bẹp mặt.
    Bác có thể nói là 2 vợ chồng ra ngoài ở 1 thời gian để làm quen với việc có 1 gia đình riêng nó như thế nào , để vợ con học cách quản lí gia đình giỏi giang như mẹ ý , để con tập làm người chủ gia đình như bố ý .Từ bé đến gio`con cũng chưa xa bố mẹ , vợ con cũng thế , nên bố mẹ cho phép bọn con sống tự lập 1 thời gian .Ôi , bác cứ chém tả tơi vào , có mất gì đâu
    Chúc may mắn
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    đọc xong cái này cười đau cả bụng, hay bác chủ thớt cũng thử nói cái xem các cụ bên nhà có thương tình ko nhỉ

Chia sẻ trang này