1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chối ở rể thế nào các bác nhở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iemlahunter, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ vợ bác là người lớn, người ta cũng đã có lời, vậy mà bác cũng từ chối được ngay lúc ấy có nghĩa là bác không phải là hơi, mà là RẤT PHONG KIẾN.
    Bác không phải là không hiểu cho hoàn cảnh của bố mẹ vợ
    Nhưng mà hiểu rồi cũng kệ mẹ người ta, lo cho cái sĩ diện, lo cho cái riêng tư của bác trước đã. Bác đã quyết thế rồi, bố mẹ vợ bác, vợ bác xin bác còn không được, bác lập topic để làm gì?
  2. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    kiếm ngôi nhà gần các cụ là hay nhất ^ ^
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ quyết định của cậu và mách cho cậu 1 cách để bạn dung hòa mọi thứ nhé:
    Cậu thuê nhà ở gần nhà bố mẹ vợ ấy (cách khoảng 100m thôi). Mình thấy như thế là tiện nhất đó.
    Như thế rất nhiều cái lợi nhé:
    - Không sợ nói ra nói vào.
    - Vẫn quan tâm chăm sóc ông bà già nhà vợ (vì vợ mình giờ gần như và con 1)
    - Mai sau các bạn có cháu thì bạn sẽ thấy hết được tiện như thế nào.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  4. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Nếu bố mẹ vợ tư sản thì bác gợi ý sao cho các cụ mua luôn cái nhà gần nhà các cụ là sướng nhất , cách cỡ vài dãy phố là vừa
    Không thì thuê gần gần như thế , chạy sang ăn chực 2 bữa cơm rồi về nhà mình, thế cũng sướng chán , thỉng thoảng có dạy vợ cũng không cần nhẹ tay
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nói về kinh tế thì không đáng lo, không phải khoe nhưng lương của 2 đứa có thể nuôi cả tứ thân phụ mẫu + 2 đứa con vẫn bét nhè không hết.
    Vấn đề chính của tớ là muốn ở riêng cho nó thoải mái thôi, chứ không phải vì quá phong kiến. Ông bà nhạc thì cũng mới ngoài 50, đã phải chăm sóc gì đâu.
    Hôm trước nói chuyện ông bà nhạc còn bảo hay là con ngại thì cứ ở đây, bố mẹ sẽ lấy tiền thuê nhà. Lúc ấy mình còn bảo: Nếu cho con thuê thì bố mẹ phải chuyển đi nơi khác. Đấy, nói chuyện vui vẻ thế mà ông bà nhạc vẫn không chịu, thế mới chán chứ.
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bác ý hỏi là nói thế nào cơ mà đồng chí, từ chối thế nào cơ mà.
    -: Làm thế nào để từ chối ở rể :
    - Cách giải quyết :
    + Bảo ông bà già vợ : Bán nhà đi cụ, chia cho 3 chị em mỗi người tí, phần của vợ chồng chú chú mua mẹ 1 cái biệt thự, rước 2 cụ về ở. Ổn quá đúng không ? Hí hí.
    P/s : ANh cũng thuộc loại phong kiến và gia trưởng, nhưng anh là người biết điều. Cũng phải tuỳ hoàn cảnh mà xử. Chứ cứ cứng nhắc là *** được rồi.
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    to bác: bác đọc lại cái này nhé:
    ... nói chung kể hết nhời ra thì mất mấy trang màn hình chưa hết. Nhưng mà tớ vẫn ngoan cố không chịu vì không thick.
    Có thể nói gả con gái với yêu cầu phải ở rể là 1 trong những tiêu chí bắt buộc của ông bà nhạc tớ, mà nhiều kẻ có thể dùng mọi thủ đoạn cũng deck có được. Nhưng nay lại gặp phải thằng rể ương ngạnh củ chuối nên buồn thê thảm lắm. Ông bố thì chả nói gì, ngồi im như thóc, vợ tớ thì mặt buồn như đưa đám, còn mẹ vợ thì cứ khóc sụt sịt.

    người ta đã từ chối thẳng thừng rồi mà!!!!
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    À, thông thường tớ toàn đọc tên topic . Topic này không hot lắm nên chả đọc nội dung. Sơ xuất quá, bỏ qua ý chính :P
  9. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic kiếm cái nhà nào gần ngay nhà bố mẹ đi, thỉnh thoảng 1 tuần về chơi hay rẽ qua ăn cơm cho vui.
  10. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0

    Thử hỏi bác ở vị trí nhạc phụ. Có cái nhà to như thế mà con nó không ở..... hàng xóm, họ hàng họ sẽ nghĩ gì về nhạc phụ ?
    Bác nghĩ cho bác "chó chui gầm chạn" vậy còn nhạc phụ thì sao.... chắc phải thế nào mà cái nhà to thế, còn mỗi đứa con gái lấy chồng gần mà không thèm ở, lại kéo nhau ra thuê nhà ngay gần.
    Bác bảo kinh tế không vấn đề.......
    Mua một cái nhà để ở riêng là vẹn mọi đường. Kinh tế không cỡ đại gia thì mua căn nhỏ thôi.
    Đẹp nữa thì là mua nhà ở gần nhà nhạc phụ, nhưng đừng gần đến mức đi bộ 5-10 phút là đến.

Chia sẻ trang này