1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chối ở rể thế nào các bác nhở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iemlahunter, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ý bác đã quyết rồi thì em góp ý thêm thế này
    + Bác dọn đi rồi thời gian đầu năng về thăm ông bà cho đỡ tủi , tuần khoảng 2 , 3 lần về thăm , gần gũi các bác
    + Động viên mấy ông bà lớn tuổi ( hội phụ lão , hàng xóm , người thân trong gia đình ^@%$^$%^ ) đến nói chuyện , khuyên nhủ dần dần
    Cái này chỉ cần làm trong khoảng 1 , 2 tháng thôi rồi cũng quen thôi mà
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đây cũng là một cách này, cách này thì đúng là ông bà nhạc sẽ tấm tắc xuýt xoa:
    Ôi anh con rể quí hoá quá, phong kiến cơ mà vẫn mềm dẻo, nhất là rất tự nhiên chứ không hề ngại mang tiếng trơ tráo đào mỏ

  3. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Em khuyên anh một câu: Với mức lương của 2 đứa nhà anh như thế thì anh thuê cái nhà nghỉ ở gần nhà 2 ông bà nhạc nhà anh để 2 đứa ở cho nó sướng. Phang thì phang, phịch thì phịch, Lúc đói thì vác mồm về nhà 2 ông bà nhạc nhà anh mà ăn (nếu thích, không thì thuê bọn tổ chức tiệc cưới nó nấu cho mà ăn cho nó hoành tráng!).
    Nhưng em có cái thắc mắc là: Sao 2 ông bà nhạc nhà anh mới ngoài 50 mà vài năm nữa đã già yếu là sao ạ? Em thấy nhiều anh 60 mà vẫn khỏe như gì ấy. Anh xem lại nội dung bài viết nhé!
    Em thấy tình cảnh của anh nguy quá, anh thì nhất quyết không chịu ở rể, còn hai cụ nhạc nhà anh thì nhất quyết chỉ gả cho đứa nào chịu ở rể. Nguy quá anh ạ. Hay là vì tính sĩ diện của anh, anh bỏ quách con vợ chỉ biết ngồi khóc, quên luôn hai ông bà nhạc chỉ chăm chăm về mình ấy đi. Em bảo thật đấy ạ!
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đã vote * cho 1 số bác, vẫn đang chờ lời khuyên. Có bác nào thấy bác motthoidaqua thì nhắn bác ấy vào post vài dòng nhá.
    Tớ đã nói là KHÔNG cần lời khuyên kiểu như là ''bác ích kỷ thế, bác sĩ diện thế, bác phong kiến thế...''. Gọi là thu nhập khá thôi chứ mới gần 30 mà mua nhà bằng lương thì mua bằng niềm tin hả các bác, chờ dăm sáu năm nữa rình rình vay thêm tiền làm em chung cư thì có thể được
  5. Philao

    Philao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ai nói bác mua nhà đâu mà phải lo, thuê thôi. Giờ thì ở toàn thuê, vì mấy ai ở chung nữa, như bác nào nói ấy, bất tiện bỏ xừ . Bác cứ thuê cái nhà nào gần gần, rồi năng đi thăm các cụ, các cụ đồng ý ngay, chứ ai dám làm khó níu kéo quá lại mất con dê là vừa .
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ca này khó, nhờ mod múp vờ sang Tâm sự hoặc HPGĐ
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ toppic có một bài khá dài.Đọc xong thấy hay hay thô nhưng thật.Em thì chẳng biết nói gì vì bác đưa ra lý luận rồi nhạc phụ ngồi yên như thóc có nghĩa không nói là đồng ý.Nhạc mẫu khóc thút thít vì không giữ được thằng rể ở lại tiếc nuối.Vậy nên bác ra đi không có gì phải bàn cãi nữa.Thế mà!
  8. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    dòm lại thấy mình sướng wa,y hệt ông này nhưng k phải ở rể dù cũng sắp lấy con gái út
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đến nhà vợ nhưng không vào, gọi điện ra ngoài chở đi ăn uống dạo quanh phố phường dạo qua thị trường, nói chuyện lung tung 1 hồi vợ hỏi: Ý anh thế nào? Mình lạnh lùng nói mỗi câu: Biết rồi còn hỏi (từ trước tới giờ chưa bao j nói một câu thiếu chủ ngữ với vợ, bình thường thì nói: Em biết rồi còn hỏi? cơ).
    Được cái vợ cũng biết điều và hiểu mình nên em nó chả nói gì nữa, lảng ngay sang chuyện khác.
    Tối nay qua chơi xem tình hình thế nào đã. Hai za... mỗi chuyện cỏn con mà đau đầu phết
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào ấy chứ, từ xưa tới giờ trong mọi hoàn cảnh thì ở rể mới là chuyện không bình thường. Còn lại là fình fường

Chia sẻ trang này