1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chối sao đây-chuyện ở anh em họ ở cùng nhau.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 01/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Từ chối sao đây-chuyện ở anh em họ ở cùng nhau.

    Mình đang ở cùng cậu em họ. Bố mẹ cậu bé thì muốn cho ở với mình, nhưng khổ nỗi tính mình và nó ko hợp nhau. Nó xuống HN học được 1 năm ròi, mình nói nó ko nghe học cũng ko làm cũng ko. Mình đi làm về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, một mình, ở với nó mình thấy mệt thêm và ức chế. Từ chối thì sợ tình cảm họ hàng dạn nứt..mà cố ngậm bồ hòn làm ngọt thì mình stress từng ngày một. Nhiều lúc chả muốn về nhà mình nữa. Đã có ngụ ý bảo cho nó ra ở với bạn cho thoải mái..nhưng bố mẹ nó cứ muốn gửi mình. Mình ko thích tẹo nào cả.

    Bạn cho mình ít ý kiến đi. Chẳng nhẽ cứ nói ra..là cháu thích ở một mình.
  2. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    úp hộ bác nhà e đang trog tình trạng fải cho 1 thằng khó tính đến ở nhờ lên học DH mà nói thật cả nhà e chả ai thích huhu. chẳng lẽ lại nói thẳng thì ko hay
  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    thằng ôn con đã ở nhờ lại không biết điều hở - chác nhà nó cũng khá
    _ bác bảo nó không nghe đe không sợ thì gọi cho bố mẹ nó lên tha nó đi mất lòng truớc đuợc lòng sau
    _ chứ bác cứ khó chịu mãi thế này thì không ổn.

    ngu ...ngu lắm...
  4. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    em đang ở với anh chị họ, ngày mai em chuyển nhà, vào đây chào các bác đang lăm le rì những người ở nhờ như bọn em.
  5. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vậy là khó xử rồi, đáng lẽ ngay từ đầu không muốn thì phải nói thẳng, chứ cứ im lặng mà nhận vào ở cùng thì nói sao dc, nếu thấy áp lực quá thì nói với ba mẹ bạn đi nhờ họ giải quyết giúp, chứ tự nhiên vác cái của nợ đó lỡ có gì lại mất lòng nhau nhiều hơn. Tại vì bạn kg khuyên bảo được cậu ta thì có ở chung cũng như kg, làm sao yên tâm được

Chia sẻ trang này