1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ chối tình yêu có xem nhau là bạn ko?

Chủ đề trong 'Huế' bởi alen, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alen

    alen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    từ chối tình yêu có xem nhau là bạn ko?

    SUY nghĩ của cá c bạn như thế nào nhỉ? Nếu bạn nhận được một lời tỏ tình của một người mà bạn vốn chỉ coi là bạn và bạn đã ko chấp mối tình đó . Nhưng điều quan trọng là sau lời từ chối ấy bạn có thể coi người đó là bạn không? Thật khó nhỉ? Hoặc bạn là người bị từ chối thì và nhận được một câu "Chúng ta hãy coi nhau như những người bạn tốt". Bạn sẽ làm được chứ? Nếu là bạn trong trường hợp này thì bạn sẽ làm gì, để ko làm tổn thương tình cảm của ngưòi đó nhưng tình bạn vẫn ngự trị trong tim của 2 ngưòi
    ********************************************************************************

    EM mang tham anh di khap noi NHO anh em tu mim moi cuoi LA em hay chinh la anh do EM song tham anh o giua doi

    Được alen sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 06/04/2004
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ...tui 2 lần rùi nè... 2 la`n nam` 2 phia'' kha''c nhau...
    La`n 1:
    lần đầu là lúc mới gặp con bạn của con bạn học chung 12 lúc sinh nhật nó,thấy sao mà dễ thương quá...nghe giới thiệu qua thì học cấp 3 luôn luôn được 9'', thi vào Tổng Hợp Pháp thủ khoa...tui cũng máu lắm nên nói con bạn tui nó làm mối...
    ai dè dễ ghê luôn! nói chung là dính chắc 100%,tự dưng lúc đó chán mới ghê chứ,nên hôm coi duyệt người mẫu Pháp,phải kêu nó ra nói là "mình làm bạn thôi nhé"...
    nhưng nói chung thì ko phải nó tỏ tình với tui nên tui từ chối mà là tui biết nó thích tui,trưóc đó công khai cua nó nên sợ nó vẫn nghĩ thế nên nói...
    Sau đó thì làm bạn thường...hĩ hĩ,từ xưng tên chuyển sang tau,mi!!
    Lần 2: Lần 2 là lần tui thất bại... grrrr,nói chung thì quen em được 3 tháng, chưa 1 lần tỏ ý cua ở ngoài,nói chung là thích thích rứa...rùi hôm đó đi sinh nhật(tối đó có cacbanoi và loncon18), uống xỉn vô tự dưng lại thấy...yêu em kinh khủng...thế là chở em về,chảy thẳng 1 mạch ra bờ sông tỏ tình///
    ,em có chịu đâu chứ, lần đầu là "Em cũng ko biết nữa", lần sau thì "em chuẩn bị đi Mĩ"...
    chán như con gián,chở em lên nhà...mà kì lạ thật đấy, sau khi lên nhà,cảm giác buồn/đau khổ biến đâu hết mất,chạy ra đá cầu với mấy thằng bạn,kể cho tụi bạn nghe mà cười hể hả "Tau tỏ tình mà hắn ko chịu tụi bây nỡ"
    Nói chung thì tình bạn cũng chả có gì thay đổi,vẫn thế thôi!
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Từ chối tình yêu có xem nhau là bạn không ??? ... câu hỏi tuy cũ nhưng tự lâu nay chưa có ai trả lời chính xác , bởi đơn giản là mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh . Tuỳ vào tính tình từng người ... Hê hê ...
    Với tui thì sẽ không có chuyện thù hận hoặc không nhìn mặt hoặc xem nhau là người lạ . Sau một cuộc tình , cho dù nó thối nát hoặc nó cao đẹp hay cho dù sao đi chăng nữa thì tui cũng sẽ không hối tiếc vì tui biết chắc rằng mình cuồng nhiệt và mình đã làm hết sức .
    Với những người bạn gái cũ trươc đây , cho dù có ăn nằm hay chưa làm gì cả thì sau khi chia tay mà gặp lại thì ai cũng vui vẻ và vẫn nghĩ tốt về nhau . Cái này tui dám chắc ... ****** thằng nào nói láo .
    Vậy tui xin trả lời câu hỏi của bạn @alen là CÓ

    The wonder at your feet...
  4. alen

    alen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thế nhưng có ko ít anh chàng muốn ngự trị trong trái tim của nàng vì sự hiếu chiến ,nhưng bị khước từ thế là nổi máu anh hùng lên .. ko xơi được cũng quyấy cho hôi và kết quả là tình bạn cũng ko còn mà thay vào đó là một mối tình hận ,..trường hợ p này bạn nghĩ thế nào ?
    ********************************************************************************
    EM mang tham anh di khap noi NHO anh em tu mim moi cuoi LA em hay chinh la anh do EM song tham anh o giua doi
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    nói chung là do ích kỉ thôi...tui ko ưa cái loại đó!
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tui thấy bình thường hà, ví dụ người đó bây chừ là anh trai tui. haha. Giục ổng cưới vợ mà ổng không chịu cưới
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    chắc còn ... với heo con
    Còn tui hồi trước có vẻ hơi khó khăn một chút,sau này nghe người ấy nói có lý nên bây h thấy bình thường.Nghĩ lại thấy mình lúc trước sao ích kỷ htế ko biết,cảm ơn người ta nhiều lắm


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tui ko nghĩ ông rứa mô ông XUVN,đảm bảo ông 100% là ích kỉ,giờ vẫn thế thôi!!
    trong này nói ra thì ai cũng hay cả nhỉ,nhưng sao ở ngoài thấy ít lắm...hoá ra trong này toàn người hay,người ho!
    hehe
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó nói lắm đấy.Tui nghĩ với người từ chối thì họ luôn muốn giữ tình bạn,còn người bị từ chối thì thường không.Có cái chủ đề này đọc thử xem:
    http://www.ttvnonline.net/lovekingdom/340675.ttvn
    Z年S-此-中,
    人面fS>~红.
    人面不Y."Z,
    fS依-'~Z.
  10. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    tui có cô bạn,cũng xinh xắn dễ thương,tính tình cũng được nên được nhiều anh để ý.Lúc trước,khi chưa biết anh để ý cô,nên vui chơi với nhau vui vẻ,thoải mái lắm,nhưng đến khi biết được,cô lại cảm thấy khó chịu,gặp mặt người ta mà cứ như là gặp mặt kẻ thù,thấy đâu là tránh đó.Tội nghiệp cho anh kia,muốn làm bạn bình thường cững ko được.Nhưng rồi thời gian trôi qua,cô cũng chợt hiểu ra,lại làm bạn với họ bình thường,ko còn tránh mặt nhau nữa.Cũng may,cô có được những người bạn như thế,ko nhỏ nhen ích kỉ,chứ ko thì chẳng kiếm lại được những người bạn tốt.

Chia sẻ trang này