1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chuyện bóng bàn nghĩ về chuyện tennis

Chủ đề trong 'Tennis' bởi MDX, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Từ chuyện bóng bàn nghĩ về chuyện tennis

    Em mở topic này để mấy anh chị em box tennis mình vào thảo luận và tham khảo nhé. Vì em thấy quy mô tổ chức những giải đấu của box mình cũng na ná với giải bóng bàn này.

    Giải bóng bàn nghiệp dư 2007 - tranh cúp diễn đàn bóng bàn:

    Sở TDTT TP.HCM yêu cầu đình chỉ Giải bóng bàn nghiệp dư 2007


    TT - 13 giờ ngày 28-12, trong khi các tay vợt phong trào đang thi đấu sôi nổi ở ngày thứ hai của giải tại nhà thi đấu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đoàn kiểm tra do phó chánh thanh tra Sở TDTT TP.HCM đã đến và đòi đình chỉ giải này.

    Giải bóng bàn nghiệp dư 2007 do Công ty tổ chức sự kiện ACME tổ chức từ ngày 27 đến 30-12 tại nhà thi đấu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, với sự tham dự của trên 250 VĐV nghiệp dư thuộc 57 đội.

    Có thể nói, đây là một sân chơi phong trào tuyệt vời khi thu hút đông đảo các tay vợt mê bóng bàn tham gia. Thậm chí, những tay vợt vang bóng một thời như cựu vô địch quốc gia Nguyễn Vinh Hiển, Trần Tuấn Anh B cũng dự giải dưới màu áo đội báo Lao Động. Độc đáo hơn, ở Hà Nội, 40 đội bóng với trên 200 tay vợt đã phải thi đấu vất vả để giành tám suất vào tham gia giải này.

    Một giải như thế sao lại bị Sở TDTT TP.HCM cử ông phó chánh thanh tra là Nguyễn Thành Loan Mười xuống tận nơi để đòi đình chỉ?

    Sân chơi trong mơ

    Một thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch: "Trước hết, tôi xin khoan nêu tên mình vì chuyện này tôi chỉ mới nghe từ một phía. Tôi sẽ yêu cầu ban giám đốc Sở TDTT TP.HCM báo cáo vụ việc này. Nếu thật sự đúng như phản ánh thì quả là không thể hình dung nổi. Nếu là một cán bộ có tấm lòng vì thể thao, có tinh thần trách nhiệm, nói thật là không cần phải để người ta tìm đến xin phép mình, mà mình phải tìm đến để giúp đỡ họ tổ chức giải. Việc nói rằng "giải này không có trong kế hoạch" là vô trách nhiệm, chứng tỏ quyền lực một cách phi lý. Cần phải biết rằng giải nằm trong kế hoạch của ngành là những giải đỉnh cao, có đẳng cấp; còn một giải thuần túy phong trào, việc gì phải nằm trong kế hoạch từ đầu năm?".


    Trên báo Tuổi Trẻ ra ngày 2-12, chúng tôi đã có một bài viết giới thiệu về sự chuẩn bị ra đời của giải này. Nay xin tóm tắt lại ngắn gọn như sau: Những người đam mê bóng bàn ở VN đã lập ra một trang web mang tên bongban.org, thu hút hàng ngàn người tham gia.

    Tháng 6-2007, những người yêu bóng bàn này đã tự đóng tiền để tổ chức một giải đấu tại Hà Nội (tổ chức ở nhà thi đấu Công an nhân dân) như đã nêu trên, thu hút hơn 200 tay vợt của 40 CLB tham gia. Và họ cũng đã qui định tám đội đứng đầu giải này sẽ vào Nam thi đấu giải từ ngày 27 đến 30-12.

    Để chuẩn bị giải, anh Phạm Hoàng Hải - tay vợt từng đoạt hạng ba đồng đội Giải bóng bàn các CLB toàn quốc năm 2006 và hạng ba Giải đồng đội các CLB bóng bàn TP.HCM 2007, một trong những người khởi xướng giải - đã tìm đến Sở TDTT TP.HCM để hỏi thăm các thủ tục. Tại đây, bà Nguyễn Thị Lành - trưởng bộ môn bóng bàn - nói với anh: giải này không có trong kế hoạch của Sở TDTT và nếu tổ chức sẽ bị thanh tra, đình chỉ giải!

    Sau đó, anh Hải cầm lá đơn (đơn đề ngày 26-11-2007) sang cầu cứu ông Nguyễn Trọng Trúc - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM. Ông Trúc chỉ ghi vắn tắt vào lá đơn là "Đã nhận ngày 29-11-2007". Ngoài ra, ông Trúc còn hướng dẫn anh Hải nên tìm một công ty có tư cách pháp nhân để đứng ra tổ chức. Theo lời ông Trúc, anh Hải đã đi thuê Công ty ACME tổ chức giải này.

    Thế nhưng khi giải bước sang ngày thi thứ hai thì chiều 28-12, đoàn kiểm tra của Sở TDTT TP.HCM đã có mặt để "kiểm tra các chính sách hoạt động theo qui định của pháp luật đối với giải bóng bàn diễn đàn 2007 tổ chức tại nhà thi đấu Trường ĐH Sư phạm" và yêu cầu đình chỉ giải này.

    "Áo mặc sao qua khỏi đầu"


    Đại diện của đoàn thanh tra Sở TDTT TP.HCM đọc quyết định thanh tra
    Ngay sau đó, chúng tôi đã gọi điện cho ông Nguyễn Hùng - phó giám đốc Sở TDTT TP.HCM, người ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Nội dung cuộc trao đổi với ông Hùng như sau:

    * Xin ông cho biết lý do giải bị đình chỉ?

    - Ông Nguyễn Hùng: Căn cứ theo báo cáo và đề xuất của trưởng bộ môn bóng bàn (bà Nguyễn Thị Lành) về việc giải này tổ chức mà không xin phép Sở TDTT, lãnh đạo sở đã quyết định như vậy. Hiện nay, chúng tôi đang chờ ban tổ chức giải nộp đơn xin phép và khi ấy sẽ xem xét. Ngày mai, nhà báo liên lạc với chúng tôi sẽ được trả lời cụ thể hơn.

    * Thưa ông, ông có biết việc đại diện ban tổ chức đã gặp bà Lành nhưng được trả lời rằng giải này không có trong kế hoạch tổ chức của Sở TDTT?

    - Chuyện này thì phải để tôi hỏi lại cô Lành. À, có cô Lành đây rồi. Lành ơi, trả lời báo chí này... (im lặng một lúc). Thôi sáng mai đi, gặp nhau nói cụ thể hơn.

    * Thưa ông, tại hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện nghị quyết 05 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra sáng 17-12 tại Hà Nội, Thủ tướng *************** đã cho rằng việc xã hội hóa trong các lĩnh vực phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng cả về vật chất và trí tuệ và chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Với tư cách một người lãnh đạo ngành thể thao của TP.HCM, ông có thấy rằng chính sự lạnh lùng, quan liêu của cán bộ ngành, như trong trường hợp này, đã làm cản trở việc xã hội hóa thể thao không?

    - Thế anh có biết trên diễn đàn bóng bàn này người ta nói xấu cán bộ ngành thể thao thế nào không? Nhưng mà thôi, bây giờ tôi không nói gì nữa đâu, muốn gì ngày mai gặp trao đổi.

    Tiếp đến, chúng tôi liên tục gọi điện cho bà Lành nhưng chuông reo mà không bắt máy. Chạy sang Sở TDTT ở số 3 Phan Văn Đạt, nơi đây cho biết bà Lành đã đi về.

    Chúng tôi xin mượn lời ông Nguyễn Hồng Minh - nguyên vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - nhận xét về việc xã hội hóa thể thao ở VN bị chậm chạp là vì "Đại đa số cán bộ, lãnh đạo ngành thể thao muốn thể hiện quyền lực, chứng tỏ việc "áo mặc sao qua khỏi đầu". Tất cả đã đặt mình đứng trên phong trào, trên xã hội. Muốn làm cái gì cũng phải xin - cho".

    Ý kiến người trong cuộc

    * Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Hiệp: "Muốn tổ chức thì phải đúng luật. Chúng tôi có hướng dẫn đầy đủ mà họ không làm theo".

    * Ông Nguyễn Thành Loan Mười (phó chánh thanh tra Sở TDTT TP.HCM): "Việc đoàn thanh tra Sở TDTT TP.HCM bất ngờ có mặt tại giải đấu này là chuyện chẳng đặng đừng. Tuy nhiên với chức năng của mình chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy. Xin những người tham dự giải thông cảm, chúng tôi làm công việc này là theo đề nghị của bộ môn bóng bàn TP.HCM, đồng thời thực thi theo quyết định của ban giám đốc Sở TDTT TP.HCM".

    * Ông Trần Trường Sơn (trưởng khoa giáo dục thể chất - chủ nhiệm nhà thi đấu ĐH Sư phạm TP.HCM): "Từ ngày xây dựng nhà thi đấu đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ thanh tra liên quan đến việc tổ chức giải! Theo tôi, khi Nhà nước đã hô hào kêu gọi xã hội hóa thể thao, thì việc có một giải đấu qui mô và chuyên nghiệp như thế này lẽ ra những cán bộ bóng bàn TP.HCM nên mừng, còn đằng này họ làm một công việc ngược lại".

    * Ông Mai Văn Quang (ba của tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang): "Cảm giác của tôi là phẫn nộ và buồn. Thật không thể tưởng tượng được khi bộ môn bóng bàn TP.HCM làm những chuyện đi ngược lại xu hướng phát triển của việc xã hội hóa thể thao như vậy. Ngoài ra, tôi cũng buồn cho tương lai bóng bàn TP.HCM, buồn cho ngành thể thao TP.HCM vì có những cán bộ vô tâm như thế".


    * Ông Lim Kim Hạnh (tự Tamvar - ảnh), cựu VĐV bóng bàn: "Năm nay tôi đã 82 tuổi nhưng vẫn còn máu mê bóng bàn lắm. Do đó khi biết có giải, tôi đã lặn lội từ quận Tân Phú đến để theo dõi. Tôi rất bất ngờ khi biết tin một giải đấu đáng biểu dương như thế này phải bị đình chỉ vì chưa làm đúng thủ tục. Lẽ ra khi thấy điều gì đó chưa đúng Nhà nước phải hướng dẫn, còn đằng này sao lại hành xử kỳ quặc như thế. Ôi thật buồn cho việc kêu gọi xã hội hóa thể thao".

    * Ông Nguyễn Vinh Hiển (cựu vô địch VN): "Với những gì diễn ra trong hai ngày thi đấu đầu tiên, ban tổ chức giải đã tạo được một sân chơi trên cả tuyệt vời cho những VĐV phong trào. Ngay trong lần tổ chức đầu tiên mà giải thu hút hơn 200 VĐV đủ mọi thành phần tham gia, theo tôi, ngay cả Liên đoàn Bóng bàn VN, Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM cũng không thể làm được.

    Ở góc độ nhà quản lý thể thao trước sự kiện đáng mừng này, lẽ ra bộ môn bóng bàn TP.HCM, Sở TDTT TP.HCM phải hợp tác, động viên, vậy mà... Chưa kể, báo Tuổi Trẻ, Lao Động đăng nhiều thông tin về giải này, họ quá biết, nhưng đợi đến ngày thứ hai mới xuống đòi đình chỉ giải. Tôi thật sự bất bình!".

    http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=236291&ChannelID=14

    Nội dung báo ngày 30/12:

    Giải bóng bàn nghiệp dư 2007 - tranh cúp diễn đàn bóng bàn:

    Chỉ bị xử phạt hành chính


    TT - Chiều 29-12, trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hùng - phó giám đốc Sở TDTT TP.HCM - cho biết đến cuối ngày 28-12, sau khi nhận được đơn trình bày của ban tổ chức giải, Sở TDTT TP đã thay đổi quyết định đình chỉ giải bóng bàn nghiệp dư này bằng mức xử phạt hành chính.

    * Thưa ông, mức xử phạt mà Sở TDTT TP.HCM áp dụng cho ban tổ chức giải sẽ như thế nào?

    - Hiện chúng tôi đã nhận được đơn xin tiếp tục tổ chức giải, kèm theo đó là cam kết sẽ chịu mọi trách nhiệm của ban tổ chức giải. Sau khi xem xét mọi vấn đề, chúng tôi quyết định không đình chỉ giải mà thay vào đó là xử phạt hành chính. Về mức phạt cụ thể là bao nhiêu, chúng tôi đang xem xét. Lý do Sở TDTT TP chưa đưa ra quyết định xử phạt đối với ban tổ chức giải, một phần cũng chờ báo cáo từ bộ môn bóng bàn và Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM.

    * Thưa ông, dư luận rất bức xúc về thái độ làm việc của bộ môn bóng bàn TP.HCM, sở sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

    - Chúng tôi đang yêu cầu trưởng bộ môn bóng bàn Nguyễn Thị Lành báo cáo việc có hay không những việc làm tắc trách như dư luận nêu ra. Nếu đúng như nội dung bài báo đề cập, chắc chắn sở sẽ có quyết định xử lý.

    * Nếu thật sự trước khi giải diễn ra ban tổ chức giải đã xin phép liên đoàn, đồng thời còn mời bà Nguyễn Thị Lành làm cố vấn ban tổ chức nhưng họ đều không hợp tác. Khi ấy, ông sẽ nghĩ sao về cán bộ của mình?

    - Nếu thật sự như vậy, tôi sẽ rất buồn. Theo tôi, nếu có một cán bộ trong ngành thể thao TP.HCM nào cố tình làm như vậy, họ sẽ không xứng đáng đứng vào hàng ngũ của ngành.

    * Nhân đây ông có muốn hướng dẫn điều gì đối với những người tổ chức nghiệp dư để tránh xảy ra những trường hợp tổ chức sai nguyên tắc?

    - Luật TDTT, chương 2 điều 13 ở mục thi đấu thể thao quần chúng có qui định rõ:

    1- Ủy ban TDTT chỉ đạo tổ chức thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia. 2- Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo tổ chức thi đấu thể thao quần chúng tại địa phương mình. 3- Cơ quan, tổ chức được tổ chức thi đấu thể thao quần chúng trong phạm vi, quyền hạn của mình...

    Theo tôi, luật đã qui định như vậy thì khi muốn tổ chức một giải đấu nào đó vượt phạm vi cho phép, các cơ quan, tổ chức nên hợp tác với liên đoàn để được hướng dẫn. Cụ thể, ngay cả Sở TDTT TP.HCM muốn tổ chức một cuộc đi bộ cũng phải xin phép hẳn hoi.

    http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=236381&ChannelID=14

    Trong phạm vi bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, em biết thầy Trần Trường Sơn - đó là một người thầy rất tâm huyết với giáo dục thể chất.

    Còn ông Lim Kim Hạnh là ông Mười của em đấy ạ. Trong link ở báo Tuổi Trẻ còn có chụp hình của ông nữa .... nhìn ông mình đẹp lão quá
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    hú hà, thế giải ttvnol của bọn mình một năm 6 giải sao không thấy ai xuống đình chỉ nhỉ, chẹp chẹp, mình là mình thích được lên báo trong những vụ lùm xùm thế này lắm, he he
  3. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có vụ lùm xùm vừa rồi, nhờ có quyết định đình chỉ giải, nhờ có bà Nguyễn Thị Lành mà trang www.bongban.org giờ nổi như cồn ai ai cũng biết. Chẹp chẹp... giá mà box tennis mình có vụ này chả mất tiền quảng cáo cũng xôm tụ nghĩ mà thèm ...
  4. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Công an TP Hà nội đang chuẩn bị " lệnh bắt khẩn cấp" đối với 3 cá nhân sau :
    Gando, Neuyeuthiphainoi, Anhmoveem vì tội Vi phạm pháp luật nhiều lần trong mấy năm qua.
    Các cá nhân tham gia phong trào + cổ vũ + đứng xem + quay phim chụp ảnh + Hậu cần có liên quan đến các hoạt động do 3 cá nhân trên tổ chức đều chuẩn bị " nhận " trát mời hợp tác điều tra.
    Tại TP HCM , các thành viên tương xứng chuẩn bị nộp tiền Vi phạm hành chính.
    Các tỉnh thành khác theo gương 2 TP lớn mà học tập. Không khéo lại "đi tù" hết vì tội Phát triển phong trào thể thao nước nhà mà dám qua mặt " Quan". Nghe như là ....éo chịu nổi.
  5. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đang lên kế hoạch hoạt động của Box Tennis TTVNOL khu vực phía Bắc năm 2008, nghe thấy tin này....sợ quá.
    Chắc tạm thời nằm yên nghe ngóng vậy

    ............................................................
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Vàng : vậy bác Red chuẩn bị luôn là vừa .....
    Bớ anh Rulo, trụ trì già Normanktl .... mình kéo lên núi sống vui hơn .... chứ ở đây nhiều cái ....chẵng hiểu ra làm sao cả ....
  7. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  8. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hiểu được ý ông nói :
    Backhand 1 tay thì kín hơn hai tay.
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
  10. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Lính dẫn giải sẽ hỏi ông Không tên là:
    Chúng tôi chỉ đưa ông ra đảo hoang có 1 lần thôi, và giữa chừng đang đi thì tàu chìm, do thiếu áo phao phải bỏ lại một người, 2 người dẫn giải sẽ được mặc 2 áo phao (dù kém chất lượng), vậy có được không hén

Chia sẻ trang này