1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ chuyện con gà , quả trứng đến chuyện ..........đàn bà , đàn ông

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 21/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    từ chuyện con gà , quả trứng đến chuyện ..........đàn bà , đàn ông

    mọi người vào đây thảo luận chút xíu về việc con gàvà quả trứng cái nào sinh ra trước nhỉ ? hic..hic.vấn đề này chắc chắn có nhìu người thảo luận rồi nhưng em chưa tìm thấy nó ở đâu ., đành mở topic này vậy.........

    .........ko nhớ rõ lem'' nhưng trong phim " ÔNG CỐ VẤN " có nêu lên một vấn đề ............"đàn bà đẻ ra.đàn ông ? nếu ko có đàn bà làm sao có đàn ông " ,{khi họ tranh luận và đồi quyền bình đẳng cho phụ nữ ???} mọi người nghĩ sao về điều này ???

    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  2. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    thế cho tớ hỏi một cái.Không có đàn ông thì đàn bà có đẻ ra được không nhở? Hay là sinh sản vô tính nhở

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  3. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Sinh sản vô tính thì hiện nay nhiều người đang cố chứng minh nó một cách thuyết phục nhất ! Còn trong chuyện Adam và Evan thì đàn ông có trước ! Về vấn đề đặc biệt quan trọng kia : con gà hay quả trứng có trước ? Thì tôi cho rằng nó không quan trọng ! Quan trọng nhất là lúc nào ta đói mà thôi !
    Click ---&gt; GAMES &lt;--- Click​
  4. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    He...........vấn đề này cũng hay đấy chứ nhỉ nhưng cũng không cần phai bàn cãi nhiều gì đâu .Mọi người chắc hẳn còn nhớ đến câu nói này chứ " không có đàn ông thì không có đàn bà nhưng đàn bà lại đẻ ra đàn ông có phai không ?" Bi giờ thì không cần phải nói là gà có trước hay trứng có trước roài chứ ?...Miễn bàn cãi !!!Chấm hết
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  5. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ơ cái bà nhanh_lan_tim này buồn cười nhỉ, không có đàn ông bọn tui thì các bà làm sao xinh sản đươc chứ.Còn trứng vói gà thì tất nhiên là có trứng trước thì mới có gà chứ,còn chuyện xinh ra đàn ông hay đàn bà thì các bà tự lo lấy
  6. sacly

    sacly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HIHI!Theo truyền thuyết thì "Đàn ông đẻ ra đàn bà" bởi vì chúa tời đã lấy một ít xương sườn của ADAM để tạo ra EVA tức con gái bi giờ
    Theo thuyết hiện đại thì đàn bà đẻ ra đàn ông các bà các cô có thấy là chỉ có phụ nữ mang bầu ko?
    Nhưng nói chính xác nhất là Chúa trời sinh ra cả eva và adam Để tớ về hỏi mẹ tớ xem chúa thuộc giống gì đã
    De^?ra^u kho^ng Phai? La` Ngo^ng
    De^? râu la`de^? chu*ng' to? Ta la` dan` o^ng
  7. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Kể cả câu hỏi bố có trước hay con có trước cũng đang là 1 câu hỏi làm trăn trở biết bao nhà triết học, bây giờ thêm câu trứng và gà nữa, hic...hic, bó chân !!!
    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG
  8. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích ăn trứng hơn . thịt gà ăn 1 bữa là chán chứ trứng thì thoải mái nhé .Bao giờ tôi thử tay nghề nấu các món về trứng cho mọi người thưởng thức nhé.



    &nbsp;I am never alone ,never !
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt gà để khỏi có trứng , thế thì khỏi phải bàn về vấn đề này ... khè..khè...

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cho ngoclong80 tham gia với. Cãi nhau à?.. Tranh nhau ...chui ra trước à ? ..khoái lắm.. chỉ nơi nào có bụi chiến tranh là có ngoclong80 liền ... nhào vô lãnh sẹo nào...

    Chuyện kể rằng ngày xưa, khi Trái đất chỉ là một hình ..vuông như cái bánh chưng, còn bầu trời thì thấp lắm, không cao và vô tận như bây giờ, nó như cái ...***g bàn úp vào cái mâm tròn nơi để cái bánh chưng Trái đất trong đó.
    Trên cái bánh chưng đó, loài người và cả loài gà nữa ..cũng chưa góp mặt để làm cho cuộc sống phong phú thêm. Nơi đó chỉ có những con trùng nhỏ xíu hàng ngày hấp thụ tinh chất của trời và đất để ... theo những chu kì nhất định hoá thành hai. Nơi đó có những cánh tay trong suốt của thuỷ tức, của những loài động vật ăn thịt dưới nước. Chúng vẫy vẫy những chiếc tua như mời gọi những chú côn trùng nhỏ xíu lại gần để ... tâm sự rồi sau đó ...thịt.
    Ngày đó, trong một luồng nước trong vắt, có một con trùng nhỏ đang lượn mình theo từng con sóng đang trườn mình trên những viên sỏi dưới lòng một con suối nhỏ. Nó vẫn chưa đến giờ nhân đôi, trong khi cả đàn của nó đang ở một nơi xa xôi nào đó mà nó không biết. Nó bị lạc đàn, hoặc là cả đàn của nó đã bị những lời tâm sự của lão thuỷ tức mê hoặc để rồi biến mất mãi mãi.
    Nó hốt hoảng đi tìm đồng bọn của mình, nhưng trong làn nước trong vắt, chỉ thấy những loài côn trùng khác thi nhau múa may thân hình rồi chia đôi, rồi họp nhau thành những cụm, ca hát.
    Con trùng nhỏ lang thang qua các cụm rong rêu cổ, nó ngơ ngẩn nhìn lên bên trên. Nhìn lên chiếc ***g bàn tròn xanh trong vắt. Nơi đó lơ lửng một hòn gì đó, nóng cháy hàng ngày vẫn chiếu sán, rồi chạy dần theo một cung tròn trên cái ***g bàn. Phải hơn một tháng nữa mới đến giờ phân đôi của nó.

    Hê hê hê ... Cái ngày đó, vì con trùng thấy mình cô đơn vì không có bạn. Mà chỉ có một mình. Nó mới chợt nghĩ là "giá mà có ...hai mình thì hay biết mấy". Vậy là sinh ra cái khái niệm "có đôi, có cặp" trong sinh học, trong những loài động vật sau này, những loài là con cháu của con trung nhỏ bé kia.
    Mà theo một cách nghĩ nào đó, cách nghĩ của toán học, nếu như hai quả cầu quá tròn hay quá giống nhau thì chúng chỉ có một điểm tiếp xúc mà thôi. Vậy nên, hai sinh vật gọi là "có đôi, có cặp" thì cũng nên bù trừ cho nhau. Cái âm, phải đi với cái dương, cái dịu dàng phải đi với cái mạnh mẽ và tất nhiên với con gái HP chúng ta thì cái "đanh đá" phải đi với một cái gì đó "lì đòn" hay còn gọi là lầm lì.
    Vậy là con trai và con gái ra đời. Chúng ra đời trong một quá trình đột biến ý nghĩ của một con trùng nhỏ. Vậy nên, khi ngồi bên ... cô ấy, anh ấy có nói "Em và anh sinh ra là của nhau. Chúng là hai cơ thể của một linh hồn đồng địệu. (hic hic). Vũ trụ đã tạp ra em dù ở bất cứ một hành tinh nào thì cũng sẽ cho anh tìm thấy em ở nơi đó. Và sự cố tình đến ...ngẫu nhiên đó đã cho anh tìm thấy em trên trái đất này."
    Khà khà. Vậy thì con gái chui ra trước con zai, để rồi con trai phải đi tìm. Còn giả như con trai có ... chui ra trước thì cũng phải đợi chờ để cho nửa thứ hai ... xuất hiện rồi mới đi tìm được. (Đó là chưa kể thời đại ngày nay lại có câu truyện "cọc đi tìm trâu".)
    Hê hê hê ... Thày bói xem số cho người, số thày thì để cho ruồi nó bâu.
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này