1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự chuyện đời thường (phần 2): Đằng sau lớp vải!!!!! (chủ đề chỉ dành cho ai thảo luận về " Chân dài

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ATandT, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tự chuyện đời thường (phần 2): Đằng sau lớp vải!!!!! (chủ đề chỉ dành cho ai thảo luận về " Chân dài", ông bà nào t

    Xin lỗi bác Kim long vì tiếp tục viết một phát về đề tài của bác, nhưng do cậu chuyện của em lại có ý khác nên phải làm 1 topic khác cho nó máu.
    Mod đừng khoá của em nhé, dù bài viết có dính ti ti đến một thành viên là Linh cạc bin. Các bác cứ đọc xong hãy quyết có khoá không nhé.

    Chẳng là thế này, nhà em thì mới hân hạnh lên cái xứ này được mươi bữa, nhưng trước đây cũng đã dùng qua bằng một nick khác. Thấy các Bro thắc mắc về em Linh cạc bin quá nên cũng tò mò. Hôm qua tự nhiên lại nhận được một bức thư của một em nói rằng mới ra tù, tức là mới hết thời hạn bị khoá nick nói là cám ơn em Linh chủ quá tư vấn tình yêu nhưng lại nhắn vào nick mình. Lạ mới kiểm tra lại, tá hoả rằng con bé nặc nô hôm gặp ở sân bay và gửi dùm thư lại là em Linh cạc bin nhà ta. Chẳng biết đã ai gặp mặt chưa, nhưng nó cũng gây ấn tượng còn hơn em nhà Bác Kim Long.

    Câu chuyện của nhà em là thế này.
    Nhà em thì đang làm ở một công ty về hội chợ, thì hôm đấy lại tháp tùng xếp sang Tung của để tham gia triển lãm. Hôm về mịa ngồi chờ gần chết ở sân bay vì ra sớm quá. Anh em mới rủ nhau đi uống cafe. Cái nhà em mặc dù có vợ nhưng lại vẫn hay thích cái khoản bàn tán về chân dài. He he.
    Đang ngồi uống cafe tiện thể lên mạng luôn thì thấy đánh rành một cái. Nhà em lại cứ tưởng động đất, hoá ra không phải mà là một em đang mặt đỏ bừng bừng đập tay vào cái máy tính IBM ở trên bàn.
    Nhìn qua con bé này là em biết chắc là dân nặc nô rồi vì thông qua cái thái độ đập cái máy tính và cái khuôn mặt câng câng là đủ hiểu. Nhà em thì chúa ghét cái bọn này.
    Tả thế nào nhỉ, mặc dù em này không phải cái gu của nhà em, nhà em lại cứ thích các em thuỳ mị, á đông. Còn em này đầu tiên nhà em lại cứ nghĩ là dân nước ngoài vì mặc đồng phục của hãng gì đó vét và jup mầu đỏ bóc đô, thẻ đeo tòng teng. Tóc ngang vai ép thẳng tắp, môi son đỏ chót theo đúng nghĩa mắt xanh mỏ đỏ là thế nào. Mịa nhìn thấy mặt chỉ muốn tát cho phát vì cái mặt nó cong cớn lắm cơ.
    Nhưng dù sao cũng phải công nhận là người em này là ngon đây, dáng cao phải đến 1.7 m chứ chẳng chơi vì thế nhà em mới nhầm là gái nước ngoài. Tự nhiên em đến bên cạnh mình nói: Cho em mượn máy của anh. Ơ Nhà em trợn hết cả mắt, mấy anh cùng công ty cũng thế vì hoá ra em này người Việt.
    Mịa mùi nước hoa cứ phả vào em là quay cuồng hết đầu óc giống y như bác Long đang ở silicom vậy, tuy nhiên được cái nước hoa của em dùng chắc là đắt tiền nên cũng không quá khó chịu, mình trợn cả mắt vì cái giọng mệnh lệnh của em này.
    Nhà em dù sao có vợ con rồi nhưng cái phải lòng chân dài nên cũng tỏ vẻ galang là : ùh em dùng đi. Em này thấy thế cũng ngượng nên nói với mình: Anh gửi dùm em luôn cho nick này vì em thấy anh cũng đang vào ttvn.
    Em ngồi cạnh làm mình nóng hết cả người, máy cứ dồn lên đầu lại xuống chân. Nói thật, cái vòng một của em này đúng là có thể làm mình ngạt thở, thấy em chăm chú, mình len lén nhìn sang bên cạnh, đúng là lần đầu tiên lén lút nhìn qua cúc áo người khác. Rút một câu, đồ thật và @ trắng quá.
    Tẹt, xong em nói một câu: thank you, đứng dậy luôn, quay ngoắt đi, mùi nước hoa làm nhà em khô cả cổ.
    Quay lại thấy em cất máy tính, rút một điếu thuốc esse ra hút. Trần đời là mình ghét nhất cái bọn con gái hút thuốc, đú đởn này. Phải nói rằng cũng khá xinh, nhưng chỉ riêng cái kiểu mặt câng câng là nhà em đã dị ứng rồi. Nhưng phải nói rằng vòng một thì làm cho em hoa mắt mất mấy ngày.
    Sau đó bọn nhà em ra cổng lên máy bay về Việt nam nên không gặp lại em này mà cũng quên luôn, hôm qua em gì nhắc mới nhớ ra. Chẳng biết em này có phải em linh cạc bin không vì bức thư em gửi còn lưu trong hộp thư của mình. He he.

    Làm một ly đê các bác cho hạ hỏa nào.

  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Show pm lên đây để anh em thảo luận
  3. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    tốt tốt
    chú cứ tiếp tục thế la? anh em mư?ng lắm
    anh em yêu câ?u chú bê nguyên xi cái thư a?m em ý gư?i lên đây cufng như nick đê? anh em ta có cái ba?n bạc
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    He he. Thư riêng mà các bác làm thế em chửi bố nhà em lên à. Tuy nhiên là chỉ động viên cho em gì đấy về việc em bị treo nick mà thôi. Nick của em gì là advnonline. Còn thư xin các bố miễn cho nhà em. Lịch sự tí chứ.
    Em là em chỉ khoái bàn luận sau cái lớp vải của em Linh cạc bin mà thôi. Nóng bỏng lắm dù, mịa em chẳng ưa quái gì cái bọn nặc nô đó. Hôm đó máy ảnh em lại để ở trong va li chứ có chụp một tấm lên đây show hàng thì đúng là...
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 28/06/2007
  5. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    trơ?i ơi
    nick ADVonline la? nick cu?a chú Vịt Bộp Te le ma tíc mư?
    sao lại có em Linh Cạc Bin các Bu gi? ơ? đây hư? ?
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    advnoline thêm chữ n bác ạ. Nick này là nick của đàn bà. Nhà em nói thế là tiết lộ lắm đấy. Nhà em là thấy các bác cứ loạn cả lên về cô chủ quán nặc nô chứ em có cho thêm tiền.
    Làm 1 ly nữa đi bác
  7. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ôi chỉ đọc thôi mà em đã thấy tức tức trong quần rồi híc, em mà là bác chắc lúc đó em không còn biết xung quanh có những gì quá.
    Ôi chúa ơi! hàng thật, trắng.... tưởng tượng nào.
    Đằng sau lớp vải... híc đằng sau lớp vải...
  8. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chưa thấy cái những người nào mặt dày những những "anh" trong này.Thật sự lấy làm xấu hổ.Chưa nói gì về việc đúng hay không đúng đó là bạn Linh.Lôi chuyện đó ra mà bàn luận thì hết hiểu nỗi mấy "anh" rồi.Lạy trời cho Mod vào đây khoá nick hết sạch đi.
  9. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 phiếu cho phần rạo rực nào
  10. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    đừng vơ đũa cả nắm ăn c ứ t cả đống nhé , mình chỉ bỏ thêm 1 phiếu cho phần " rạo rực " thôi chứ ko đề cập gì đến bạn Linh cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này