1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chuyện sóng thần lan man qua chuyện cơn sóng thần đổ vào Xóm Cồn ở Nha Trang hồi chúng ta con cởi

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi fsai, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Từ chuyện sóng thần lan man qua chuyện cơn sóng thần đổ vào Xóm Cồn ở Nha Trang hồi chúng ta con cởi truồng tắm biển

    Hôm nay, thống kê trên báo Tuổi trẻ là 127.833 người chầu trời sau vụ sóng thần ở Inđô, Ấn độ, và Thái Lan.
    Mấy chú bên box Du lịch gạ tớ đi Cà Mau chơi, ...
    He he ... Tớ sợ lém, không đi đâu hết, ....
    Cứ ở Xì Gòn cho chắc, vì sông thì không thể dâng sóng cao 6 -7 m lôi cổ người ta xuống đáy sông được.

    Nhớ lại hồi bé tí còn cởi truồng đi tắm biển, tớ nhớ là ở khu Xóm Cồn, ngay dưới chân cầu Trần Phú mới xây í, trước đây cũng bị một trận sóng thần hay sóng ngầm gì gì đấy.
    Tớ nhớ là hồi đó, sóng vào lúc khoảng 6 hay 7 giờ tối thì phải, từ giữa vịnh Nha Trang, một cơn sóng dâng cao cao và đập vào mỗi khu đấy.
    Tớ nhớ hôm sau trên tivi có chiếu cảnh những căn nhà bị sóng dập mất hẳn đi một nửa, lòi gạch, lòi sắt thét ra, ...
    Mà may sao là không ai việc gì, mọi người chạy hết được.
    Ngưòi VN mình tài thật.
  2. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    fsai này, trận Sóng thần hôm 26/12 vừa rồi là thiên tai và hậu quả để lại rất thương tâm, cho nên, U đừng kể về nó giống như chuyện có thể gây cười, nhé !
    fsai chắc không phải là dân Xóm Cồn và cũng không nằm trong vùng "phủ sóng" của biển Nha Trang, nhỉ ? fsai có từng đi trên đường Trần Phú sau các trận bão vào vịnh NT chưa? Lạ mắt lắm, toàn cát là cát, trắng xoá từ lòng đường cho tới lề đường, cả trong sân các trụ sở nằm trên đường TP nữa. Không biết là trận bão tối hôm trước dữ dội đến thế nào vì Mít chỉ được nhìn thấy mỗi bấy nhiêu thôi, nhưng hậu quả của nó thì cái xóm Cồn cách nhà Mít 700, 800m có thể đại diện được. Vậy mà chỗ nhà Mít thì chẳng thấy dấu hiệu gì nhiều từ mỗi cơn bão, nhiều lắm lắm thì số lá rụng trong ngày tăng lên gấp đôi thôi.
    Thôi out, bài tập còn một đống, khổ thân !
  3. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Cái cô em mít này mít quá đi ?
    Anh cười cợt chuyện thương tâm của động đất bao giờ, ? Anh chỉ tự cười cợt cái tính nhát ?" sợ chết của mình thui ?
    He he ?

    Còn nhà em ở Xóm Cồn àh. Thật không đấy ?
    Khu Xóm Cồn ấy, cái mỏm chìa ra biển ở dưới chân cầu Trần Phú họ giải tỏa lâu rồi mà, hiện là đất trống, và dân chúng tận dụng để làm nơi phơi cá, và bị báo chí lo ó rầm rĩ vì mất mỹ quan đô thị và hôi thối.
    Còn khu xung quanh xóm Cồn, có hai khu lận nhé,
    Khu Đại học Thủy sản và dốc cầu Bóng; và
    Khu Cồn gì gì ấy nhỉ, cái khu mà hiện đang có dự án giải tỏa và làm bờ kè theo sông đấy ..
    Nhà em mít ở khu nào thế ?
    Trước đây, hồi con đi học, lâu lâu đi đường Trần Phú, ? những lần biển động, sóng mạnh, cát theo sóng văng qua bờ kè, văng cả lên đường trắng xóa ?
    Biển khi động đúng là kinh khủng ?
    Nói thế thôi, chứ tớ thích biển lém ...
    Hẹn gặp ở Nha Trang nhé, ta uống cà phơ và ngắm biển ... Nhưng dựng sẵ xe máy ở bên cạnh để có cái mà chạy khi sóng to nhé.


  4. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    fsai lại nhầm nhọt lung tung rồi. Khu Xóm Cồn co 2 khu thật, nhưng không liên quan gì đến khu bên kia cầu Trần Phú đâu:
    Một khu trước đây là đường Xóm Cồn = từ chỗ lầu ông Tư chạy xuống. Tuy nhiên, bây giờ chỉ còn lại một di tích khá hoành tráng thôi, cái cầu Trần Phú đấy.
    Một khu ở phía sau lưng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cách nhau 1 con lạch nhỏ, có cái cầu đi qua, trước đây là cầu gỗ, bây giờ cầu làm bằng bê_tông rồi, (mấy năm rồi, chả nhớ ! )
    Cái khu thứ 2 này đã được lên giấy rồi, sẽ trở thành khu dân cư mới; cái cầu bê_tông ấy không cần nữa vì con lạch sẽ được lấp; cái ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm_Ngô Quyền trở thành ngã tư, qua khu đất bên kia luôn.
    Theo như dự án (đã công khai cho dân biết), trên con lạch cũ + khu đất bên kia sẽ có một trường cấp ll ( ưu tiên con em hộ khẩu phường Xương Huân đấy mà), 2 chung cư cao tầng (theo dự kiến là 11 tầng, bi giờ chỉ còn 7 tầng thôi, vì đất ở đây mềm và lún) và một công viên mở ( cái này hay). À, còn nữa, con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng nằm trong dự án và cũng sẽ đuợc quy hoạch: chỉ giới đỏ: 3 + 10 + 3 (m), tất cả nhà dân trên con đường này sẽ có chung chiều dài 20m (tính từ chỉ giới mới, chiều ngang mặt tiền nhà giữ nguyên)
    Thông tin cuối cùng, nhà Mít ở cách cái ngã tư tương lai khoảng 20m về phía đường Trần Phú ---> sẽ hưởng lợi vô tư từ cái dự án trên (hoan hô nhà nước ) .
    Ghi chú (thông tin quan trọng): tất cả những thông tin trên đều được giải mã từ bộ óc đang thiếu nếp nhăn và nằm trong cái đầu đang sốt 380 !!!
    Được mitnau sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 04/01/2005
  5. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ghi chú (thông tin quan trọng): tất cả những thông tin trên đều được giải mã từ bộ óc đang thiếu nếp nhăn và nằm trong cái đầu đang sốt 380 !!!
    ------
    Ghi chú thêm của tớ - fsai : và được phát ra từ một cái miệng xinh xinh (nơi cao nhất trên gương mặt nếu nhìn nghiêng ) ở phía dưới một đôi mắt mở to không chớp chớp (nếu nhìn thẳng ) ?
    He he ?
    Cô mít này.
    Anh nhầm thì có chứ nhọt thì không nhé ?
    Mà này, ta đang nói chuyện về cái ngọn sóng hồi trước đổ vào khu Xóm Cồn ấy. Hồi ấy là hồi mà anh còn cởi truồng đi tắm biển đấy,
    Thế hồi ấy cô đã biết đi tắm biển chưa, ? thế có biết chuyện gì về nó không hử ???

  6. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    fsai thân mến (nói thật đấy)
    Cơn bão lớn nhất đổ bộ vào tận khu Xóm Cồn mà Mít từng biết là hồi Mít đang học lớp 6 (nhớ không rõ lắm), chỉ nhớ là chiều hôm sau đi ngang đường XC ấy, thấy chẳng còn cái nhà nào là nguyên vẹn nữa ( thật sự không có cái nào có thể gọi là "ngôi nhà " được)
    Mà này, Mít đây biết tắm biển từ hồi chưa đi lớp 1 đấy nhé, chỉ không biết hồi ấy, fsai đã biết tự vận đồ trước khi ra biển hay chưa thôi .......
  7. salamanca

    salamanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hai anh chị Mít và Sầu riêng nói chuyện dễ thương ghê, từ chuyện Sóng thần, qua chuyện giải toả quy hoạch rồi tới chuyện có biết tắm biển và biết mặc đồ khi tắm biển không! Chờ anh mời hai anh chị một chầu cafe bốn mùa Tết này nhe. Thân mến.
    Salamanca
    Được namental sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 08/01/2005

Chia sẻ trang này