1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ đại mĩ nhân trong lịch sử Trung Quốc !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi emthickanhnhiu, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    2 người còn lại là Vương Chiêu Quân và Dương Quí Phi (là phi nhưng không rõ tên thật là gf, bác nào biết xin chỉ giáo).
    ---------------------------------------
    Dương Quí Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn , cô ả này là Phi của Đường Minh Hoàng nhưng lại lả lướt với con nuôi là An Lộc Sơn. Sau An Lộc Sơn làm phản đánh chiếm Trường An khiến triều đình nhà Đường chạy toé khói . Khi chạy tới Mã ngôi ,thái tử hô hào quay lại tái chiến nhưng quân sĩ k chịu nếu k bức tử DQP bởi theo họ ,cô nàng là nguyên nhân cuộc chiến. **H tuy đau lòng nhưng vẫn phải sai người thắt cổ DQP (có truyền thuyết vua đánh tráo người khác rồi sai đưa DQP sang lánh nạn tại Nhật bản). Sau này vì nhớ thương người đẹp ông vua này ngơ ngơ luôn
    Theo quan điểm về cái đẹp thời bấy giờ tôn vinh vẻ đẹp phồn thực, phốp pháp của phụ nữ ,có lẽ DQP xêm xêm với hoa hậu voi Thái lan bây giờ. Bạn nào ham mê vẻ đẹp của mỹ nhân này có cần tôi làm mối cho 1 cô tương tự
  2. emthickanhnhiu

    emthickanhnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đâu có .........xem phim thấy Dương Quý Phi đâu có zậy .............pà í tự thắt cổ đấy chứ.............(tình nguyện chít).............chú k phải bị ép chít đâu
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vương Chiêu Quân là 1 cô gái xinh đẹp coá tài đức thời nhà Hán. Để hoà dịu, liên kết với Nam Hung Nô, Hán Nguyên Đế đã chọn cung nữ để gả cho Thuyền vu (vua Hung Nô). Chiêu Quân tình nguyện ta đi. Trên đường xa quê hương nàng nhìn thấy đàn chim nhạn bay cao, lòng bồi hồi nhớ quê cũ liền cầm đàn dạo một khúc. Đàn chim nhạn nghe tiếng đàn hay quá quên cả ... vỗ cánh, rơi lả tả xuống đất. Từ đó Vương Chiêu Quân được gắn với danh hiệu "lạc nhạn".
    ----------------------------------------------
    Xảy ra vụ CQ cống Hồ này theo truyền thuyết là do Mao Diên Thọ- là hoạ sĩ cung đình. Do quá nhiều người đẹp nên Hán Đế phải sai MDT vẽ chân dung từng ả rồi đem dâng. CQ vì quá tự tin vào nhan sắc nên k thèm đút lót cho y nên y vẽ chân dung nàng tương đương nhan sắc Kiều bang chủ (). Kết quả vua chẳng ngó ngàng. Chán đời, nhân có dịp Thiền vu sai người sang xin 1 ả thành phố về làm vợ cho đám dân quê lác mắt, CQ xin tự nguyện đi cống. Đến lúc đó Hán Đế mới chiêm ngưỡng nhan sắc nàng thì hỡi ôi việc đã rồi .
    Vậy là CQ sang Hung Nô, vua theo nhằng nhằng k muốn rời nước mắt nước mũi tèm lem. CQ cũng hối vì phút bốc đồng mà phải về cái xứ khỉ ho cò gáy bỏ cái gã si tình đang sụt sùi kia nên gảy 1 khúc chia biệt. Mấy con chim đang bay nghe thấy khúc đàn lãng nhách lại biết lí do thế là cười toáng cả lên quên cả bay, thế là ô hô nhạn lạc .
    Nghe đâu sau đêm tiễn biệt, vua có thêm món nhạn rô ti để lấy hơi mà khóc tiếp
  4. emthickanhnhiu

    emthickanhnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    To mabun:hay.hay....hay..........nghe câu chuyện của pác có li wá ta
  5. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Ở đâu đó ko nhớ rõ tôi có đọc được một ai đó khác bình chọn tứ đại mỹ nhân hơi khác, bao gồm: Tiếu Bao Tự, Bệnh Tây Thi, Tửu Quí Phi, Hồ Đắc Kỷ.
    Tiếu Bao Tự: Tương truyền nàng Bao Tự, là vợ vua nhà Chu, xinh đẹp khôn tả, nhất là nụ cười của nàng thì càng sau đắm lòng người. Nhưng vì một lý do nào đó cho nên nàng ít khi cười. Vua nhà Chu để cầu tiếng cười của nàng đã tốn ko biết bao nhiêu công sức. Có lần Bao Tự nghe tiếng xé lụa, miệng hơi mỉm nụ cười, Chu vương bèn cho mua nhiều lụa về trong cung, hàng ngày sai cung nữ xé để nàng nghe giải sầu (?!). Lần khác nhà vua đang lúc thái bình lại cho đốt lửa hiệu cầu cứu chư hầu, đến lúc chư hầu hớt hải đem quân đến cứu viện thì vua cười nói ta nhớ các khanh nên triệu đến hỏi thăm thôi - Bao Tự nhân thấy mọi người bị hố to nên cười như nắc nẻ. Sau này đến lúc vua bị giặc tấn công thật, đốt lửa lên thì ko có ai đến cứu nữa.
    Bệnh Tây Thi: Tây Thi là người nước Việt, do Câu Tiễn mang đến dâng cho vua Ngô là Phù Sai. Phù Sai vì say đắm Tây Thi quên việc chính sự cho nên về sau bị Việt Vương đánh bại, nước mất nhà tan. Tương truyền sau đó Tây Thi đi theo Phạm Lãi du ngoạn Tây Hồ. Người ta nói rằng Tây Thi có bệnh đau bụng, mỗi lần nàng đau mà nhăn mặt lại, khuôn mặt khả ái mà lại đáng thương vô cùng, khiến cho người khác nhìn phải ngơ ngẩn. Vì thế mới nói là "bệnh Tây Thi". Cũng có chyện kể là Tây Thi ở làng Tây, mỗi khi nhăn mặt thì vẻ xinh đẹp lại càng xinh đẹp, nàng Đông Thi ở làng Đông, vốn đã xấu xí, cũng bắt chước nhăn theo, đã xấu lại càng xấu. Tuy nhiên trong Đông Chu Liệt Quốc nói Việt Vương dâng cả Tây Thi lẫn Đông Thi cho Phù Sai, cả hai đều xinh đẹp, nhưng Tây Thi yểu điệu hơn, biết cách chiều chuộng lấy lòng đàn ông hơn (có lẽ cũng nhờ vẻ đẹp khi cau mày của nàng một phần), cho nên được PHù Sai sủng ái, Đông Thi bị lạnh nhạt, uất ức mà chết. Trong Việt Nữ Kiếm của Kim Dung thì lại nói là Tây Thi bị nội thương vì kiếm khí của Việt Nữ, nhân đó ôm ngực cau màu, là vẻ đẹp nổi tiếng thế gian.
    Tửu Quí Phi: Câu chuyện của Quí Phi thì các bạn đã kể ra cả rồi. Tương truyền là Quí Phi người đãy đầy đặn, nở nang. Mỗi khi nàng uống rượu vào thì má đỏ hây hây, vẻ kiềm diễm lại càng thêm rực rỡ. Do đó người ta nói "Tửu Quí Phi". Nói chung ở TQ nếu ko nhầm thì người con gái nào đẹp theo kiểu thướt tha yếu đuối thì ví với cây liễu, còn ngưòi con gái nào nở nang, rực rỡ thì ví vẻ đẹp với hoa hải đường.
    Hồ Đắc Kỷ: Ai đọc Phong Thần thì sẽ biết nhân vật Hồ Đắc Kỷ, là vợ của Trụ Vương, dung nhan diễm lệ nhưng tính tình thì lại tàn độc cực kỳ, vốn lại hợp với Trụ Vương là người tàn bạo. Tương truyền một hôm trời lạnh hai người đang ngồi trên lầu ngắm cảnh, thấy người dân lội qua suối, có một ông lão và một chàng thanh niên, ông lão thì thản nhiên như không, còn chàng thanh niên thì run lên vì rét. Vua Trụ ngạc nhiên thắc mắc, Đắc Kỷ nói là do ông già xương chân đầy tuỷ nên đi lại vững vàng, mà thanh niên kia thì ống xương ít tuỷ cho nên bị rét. Trụ Vương bèn sai người bắt hai người đó lên, chặt chân ra xem tuỷ, quả nhiên giống y như lời Đắc Kỷ, phục lắm. Người ta cho rằng Đắc Kỷ là hồ ly thành tinh, vì thế mới gọi là "Hồ Đắc Kỷ". Theo truyền Phong Thần thì sau Đắc Kỷ và Trụ Vương đều chết, đều được Phong Thần.
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 17/03/2006
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 17/03/2006
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bệnh Tây Thi: Tây Thi là người nước Việt, do Câu Tiễn mang đến dâng cho vua Ngô là Phù Sai. Phù Sai vì say đắm Tây Thi quên việc chính sự cho nên về sau bị Việt Vương đánh bại, nước mất nhà tan. Tương truyền sau đó Tây Thi đi theo Phạm Lãi du ngoạn Tây Hồ. Người ta nói rằng Tây Thi có bệnh đau bụng, mỗi lần nàng đau mà nhăn mặt lại, khuôn mặt khả ái mà lại đáng thương vô cùng, khiến cho người khác nhìn phải ngơ ngẩn. Vì thế mới nói là "bệnh Tây Thi". Cũng có chyện kể là Tây Thi ở làng Tây, mỗi khi nhăn mặt thì vẻ xinh đẹp lại càng xinh đẹp, nàng Đông Thi ở làng Đông, vốn đã xấu xí, cũng bắt chước nhăn theo, đã xấu lại càng xấu. Tuy nhiên trong Đông Chu Liệt Quốc nói Việt Vương dâng cả Tây Thi lẫn Đông Thi cho Phù Sai, cả hai đều xinh đẹp, nhưng Tây Thi yểu điệu hơn, biết cách chiều chuộng lấy lòng đàn ông hơn (có lẽ cũng nhờ vẻ đẹp khi cau mày của nàng một phần), cho nên được PHù Sai sủng ái, Đông Thi bị lạnh nhạt, uất ức mà chết. Trong Việt Nữ Kiếm của Kim Dung thì lại nói là Tây Thi bị nội thương vì kiếm khí của Việt Nữ, nhân đó ôm ngực cau màu, là vẻ đẹp nổi tiếng thế gian.
    ---------------------------------------
    Tương truyền Tây Thi là gái Trữ la thôn, nơi sống bằng nghề dệt lụa. Hàng ngày con gái Trữ la lại ra giặt lụa tại bến nước .Có lẽ ,các cô còn giặt cái ...chi chi nữa chăng - độc hại ghê lắm mới có cảnh: chìm đáy nước cá lờ đờ lặn. Từ đó TT mới được đời sau ngoa truyền : vẻ đẹp trầm ngư hay nghiêng thùng đổ nước.
    Khi còn ở TL thôn mỗi khi ra bến, TT thường gõ thùng hát rằng:
    Giặt hề, giặt hề
    Nước trong thành nước đục
    Đục hề, đục hề
    Một tay ta đổ nước ,nước lại trong

    Khi đó nước Việt đang chịu sự thống trị của Ngô. Việt vương Câu Tiễn nếm mặt nằm gai chờ cơ hội phục hận, bề tôi là Phạm Lãi ngày ngày trợn mắt nhai râu tính mưu giúp chủ . Một ngày kia, khi PL đi thuyền ngang bến Trữ la chợt nghe câu hát TT bỗng nảy ra ý hay. Sau 1 đêm mưu cơ đã thành hình :Mĩ nhân kế.
    PL tuyển chọn 1 số ẻm xinh xắn lập đội Hoa nữ cống cho Ngô vương ,trước đó dạy múa hát, cách chiều chuộng nam nhi, đồng thời phát huy sở trường từng cô 1- trong đó TT trình diễn xuất sắc nhất với màn ....đau bụng. Nghe kể rằng ,khi TT nhăn nhó trông xinh đẹp như ...khỉ ăn gừng. Tuy nhiên giữa rừng hoa luôn cười nói cố làm ra vẻ yêu kiều thì vẻ nhăn nhúm đó lại đâm nổi bật. Thế là ,tèn tén ten Phù Sai lăn đùng ra chết mê chết mệt. PS còn sai dựng Cô Tô đài cao cao để TT lên đó nhăn nhó cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Vua thích đố ai dám phản đối, dù gai mắt lắm nhưng vẫn phải nuốt bồ hòn vỗ tay khen đẹp lắm, đẹp quá đẹp chết đi được . Chỉ có trọng thần Ngũ Tử Tư can rằng : trông cái vẻ nhăn nhó kia là cái điềm mất nước đấy, chứ có ai dân giàu nước mạnh lại nhìn ...gớm thế. Vậy là a lê hấp ,NTT hồn du địa phủ, đầu treo cổng thành nhòm sang nước Việt mà ...nhăn với nhó
    Cứ vậy, hậu quả ai cũng đã rõ ,nước Ngô mất ứng nghiệm câu hát xưa của TT. TT bị tóm giữa đám loạn quân lòng mong tưởng phen này công to như núi ắt được thưởng lớn áo gấm vê làng, nở mày nở mặt . Ai ngờ , vợ Câu Tiễn mang máu sư tử Hà Đông lại đa nghi hơn Tào Tháo sau này ,tưởng tượng cảnh ông chồng mình k cầm lòng đậu đòi tò te tí với TT thì chịu k nổi. Tiên hạ thủ vi cường, bà ta sai người buộc đá vào người cô ả rồi liệng suống sông với lời nguyền : cái đồ vong quốc giữ làm gì, chết là đáng. Vậy là ô hô ai tai, mĩ nhân 1 lòng vì nước ,nay lại hi sinh do....nước. Lũ cá khi xưa thấy nàng là lặn mất nay mới được thưởng thức nhan sắc của nàng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
    PL nhìn thấy cảnh đó hoảng quá, lại biết mình liên đới vì tội tiến cử TT có thể bị xử bất kì lúc nào nên nhân lúc nửa đêm nhanh chân lẻn xuống thuyền con tếch mất. Đời sau có người k hiểu sự tình, liên hệ thấy 2 sự biến mất bí ẩn của 2 vị này bèn đồn thổi TT, PL chán đời đen bạc nên cùng nhau chu du Ngũ hồ .
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Bác nào có nhu cầu xem hình mỹ nhân Trung Quốc, trong đó có Tứ đại mỹ trong chủ đề này thì vào cái link này thử coi http://forum.volam.com.vn/showthread.php?t=81755
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    những người đẹp xưa không đẹp bằng nay đâu các bác, càng xưa người càng thô và có nhiều lông! (sorry bác nào nhiều lông). Các bác cứ nhìn mấy hình ảnh gái Việt hồi đầu thế kỷ xem, ngay cả Nam phương hoàng hậu cũng thô thô thế nào ấy. Còn bây giờ nhờ có pha trộn gien Tàu, Chàm, Khmer, Tây, Mỹ, Phi châu... nên người Việt hiện nay cứ gọi là đẹp nhất thế giới!!
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác Mabun post tiếp chuyện về các mỹ nhân nữa đi, ủng hộ bác 5* để bác viết tiếp
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rùi. Dương Quý Phi khá là béo(thời đó chuộng gái béo), mà phàm ai béo thì có cái tật hôi nách. "Hương thơm " bay đến đâu hoa héo tới đó. Vì vậy tục mới gọi là "hoa nhường".
    Được phicau sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 18/03/2006

Chia sẻ trang này