1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ đại mĩ nhân trong lịch sử Trung Quốc !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi emthickanhnhiu, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử tầu thì nhớ thế . Lịch sử Việt Nam chả ông nào biết đên ông nào cả ...chán .....
  2. emthickanhnhiu

    emthickanhnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếp đi ....mọi ng
  3. emthickanhnhiu

    emthickanhnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn..................pác lộn phim roài
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tứ đại mĩ nhân mình mới viết được về 3 cô, nếu k tiếp e 1 ả lại tủi thân. Đành tiếp vậy .
    Điêu Thuyền sinh ra dưới thời Hán mạt, khi triều đình bị khuynh đảo bởi Đổng Trác oai quyền lấn chúa. Các quan trong triều trung thành với họ Lưu căm lắm nhưng k dám hó hé. Họ ngại thế lực họ Đổng và hơn cả là họ sợ gã con nuôi nổi tiếng đầu gấu của hắn tên gọi Lữ Bố. Cứ nhìn khuôn mặt lạnh tanh như gạch lát hố xí của y khi đắm đuối nhìn ngọn hoa kích to tổ bố mà y luôn mang theo bên người là bao nhiêu hùng tâm tráng trí của họ bay vèo đâu mất. Nhưng Điêu Thuyền k cần biết điều đó, cuộc đời ả chỉ gói gọn trong 4 bức tường nhà quan Tư đồ Vương Doãn ,công việc thường ngày của ả chỉ là múa hát giúp vui và làm....con nuôi gia chủ. Trong lòng ả luôn canh cánh sự biết ơn VD, người k những cưng chiều ả mà còn là người khai sinh ra thuật ngữ chỉ nhan sắc ả. Trong 1 lần đi dạo cùng VD trong vườn hoa, chợt 1 đám mây kéo từ đâu đến che khuất vầng trăng, VD mới đùa rằng :Ô, Hằng Nga trên trời thấy con cũng phải che mặt lại vì hổ thẹn kìa. Ả biết đâu, VD chỉ muốn trêu ám chỉ khuôn mặt tròn như tấm bánh đa vừng (MN gọi bánh tráng mè) của ả. Ả tin lắm ( tèn tén ten con gái là thế đó). Từ đó 1 đồn 10, 10 đồn 100. Mọi người trong Kinh a dua khen ả đẹp, những kẻ võ vẽ đôi chút chi, hồ ,giả ,dã còn hoa ngôn phong lên rằng :đó là vẻ đẹp Bế nguyệt khiến dư luận xôn xao mặc dù đã mấy ai thấy mặt cô nàng bởi Khuê môn bất xuất..
    Bá quan căm cha con ĐT thế nào thì VD cũng căm như vậy. Hàng ngày ,khi vãn chuyện đàn ca hát xướng hay ăn uống ngủ nghỉ là VD lại tính kế sao cho diệt được "kẻ thù" mới hả. 1 hôm ,cơn thông minh đột xuất chợt kéo đến : Phàm đã mang danh là đàn ông, gã nào chẳng có máu dê. Vậy sao ta k dùng mĩ nhân liên hoàn kế . Nghí sao làm vậy, y cho gọi ĐThuyền lên rồi ghé tai thì thào :....cứ thế...cứ thế. K hiểu gã nói gì chỉ thấy ĐT cười tít mắt, gật đầu lia lịa.
    Lại nói chuyện Lữ Bố, thời gian gần đây mọi người xem chừng càng hãi hắn hơn bởi trông gã lúc nào cũng hằm hằm như muốn nuốt sống người khác. Làm sao k căm được, từ khi xảy ra cuộc chiến dưới Hổ lao Quan, gã bị 3 anh em Lưu ,Quan, Trương đánh hội đồng , bọn chúng đánh gã như đánh chó đã trả tiền rồi khiến gã chạy đến tét cả đũng quần. Gã khốn Trương Phi còn nhiếc gã là tên ở 3 họ gã cũng k cãi được. Gã thấy oai phong của gã giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy khi thấy cái gã VD vừa lân la đến gần vừa cười cầu tài là gã quắc mắt lên rồi. Ai ngờ , VD chỉ muốn mời gã về nhà đãi rượu thịt chó. THế thì đi, ngu gì k đi nhất là khi k phải trả tiền ( con trai là...thế đó).
    Khi rượu thịt đã tây tây ,trời đã nhá nhem tối. VD sai người thắp đèn rồi truyền gọi ĐT lên múa hát giúp vui. Người đẹp vừa xuất hiện, đôi mắt ngầu rượu LB chợt sáng rỡ :ôi chao người đâu mà trông quen vừa thân thương lạ. Khuôn mặt tròn quay lại bèn bẹt sao giống chiếc khiên mà gã vẫn mang khi xuất trận, mái tóc đỏ quạch sao giống bờm chiến mã Xích Thố mà gã yêu hơn mạng sống ,trong tiếng trống dàn nhạc đang nện thùng thùng như trống ...trận, sao vóc dáng nàng đang nhún nhảy theo điệu nghê thường sao giống cảnh chiến hữu ...trúng tên.
    Vì vậy khi VD ngỏ lời gả ĐT cho gã ,gã đã gật như bổ củi. Suốt đường về hình ảnh ĐT trong gã choán hết cả thù hận. Gã mơ màng tưởng tượng cảnh bên nàng luôn như trong cảnh giao tranh, mà đánh trận là cả cuộc đời gã khiến mấy lần suýt đâm xuống rãnh.
    (còn tiếp)
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đổng Trác đang buồn, buồn chết đi được. Đã lâu rồi gã chưa chém đầu ai, kể từ khi thằng cha Trương Ôn dại dột viết thư toan mưu đồ hại gã bị gã tóm được. Từ đó hình như chẳng ai chịu viết thư cho ai nữa, mà điện thoại , điện tín hay mail chưa được phát minh ra thì k hiểu bọn chúng liên lạc với nhau thế nào hở trời, bao giờ gã mới lặp lại cái thú nhìn thấy đầu rơi,máu chảy. Buồn ,tính lôi thằng con LB lên kêu nó múa mấy đường kích để giải khuây thì nghe gã hầu về báo : dạo này thấy Lữ tướng quân ngớ ngẩn như mấy ông nhà...thơ, hết ngửa mặt lên trời cười tủm tỉm lại cúi xuống nhặt lá vàng rồi nhìn bâng khuâng cứ như mấy tay mod hay admin TTVNOL dở người. Như thế còn múa máy gì hở thánh ALa ơi. Đang buồn nẫu cả ruột lại nhìn thấy tay VD lén la lén lút gẫn đó coi bộ lấm lét gã nghi lắm. Khẽ rón rén lại gần, rồi bất chợt lao ra "hù" 1 tiếng . Á à phen này ông bắt quả tang mày nhé, hết cãi nghe con, lần này ông k trị tội mày thật nặng thì ông k phải Đổng thừa tướng nhé, cho mày chừa cái tội...tè bậy nhé. VD hốt hoảng vội vàng van vỉ :Đổng đại ca tha cho, hôm nay vì là ngày sinh nhật tiểu nhân nên các quan ép uống hơi nhiều ,bí quá nên làm bậy. Để tạ tội xin mời đại nhân tối nay đến tệ xá, tiểu nhân xin mời chầu rượu nhạt.. Ừ thì đi, biết đâu đến đó lại kiếm được tên nào vô lễ ta...chặt đầu cho vui..
    Đổng Trác ngáp, ngáp rõ to, ngáp k cần che dấu .Mà việc gì phải dấu: dưới Trời có lão, lão sợ cóc gì ai. Tên VD láo lếu, nói mời bữa rượu nhạt tưởng là nói khiêm ai dè đúng là rượu nhạt thật. Rượu thì nhạt, đồ nhắm thì dở, nhà lại lắm...muỗi. Vì vậy khi VD đuổi hết người hầu ra rồi ghé tai gã thì thầm : Đại nhân ôi, có mồi bén, bén lắm ... thì gã cười nhạt- nụ cười nước ốc phải gọi bằng cụ : Chùa rách đòi có Phật vàng, tớ ...cóc tin. VD nghe chừng cay cú lắm k thèm nói lại chỉ chõ mồm xuống dưới gắt lên : Điêu nhi đâu, lên làm việc nhé rồi phất tay áo đi vào nhà trong k thèm ngoái cổ lại.
    Chỉ nghe ngọc bội leng keng, hương trầm ngào ngạt ,thấp thoáng sau rèm bóng mĩ nhân. Đổng Trác chợt nghe choáng váng mặt mày , kỉ niệm thời vang bóng chợt ùa về trên bóng dáng giai nhân: áo quần tả tơi như đám tù binh mà gã bắt trong các trận chiến, mỗi khi bài ca đến đoạn cao trào trên khuôn mặt nhợt nhạt thấp thoáng nguyên bộ nhe trắng nhởn, sao mà giống những chiếc đầu lâu đám dân đen gã chặt vì tức giận mỗi khi thua trận rồi cắm đầu xe để thị uy rồi phao lên thắng trận. Ôi cả bóng dáng ĐT gợi cho gã nhớ đến quãng đời tươi đẹp của gã khi thung hoành thiên hạ chứ chưa phải trôi trong tháng ngày buồn bã như hiện nay.
    Gã lập tức nhảy xổ vào buồng trong lôi cổ VD từ vòng tay phu nhân mặc kệ vợ chồng y trong đoạn...cao trào rồi kéo tuột ra ngoài phòng khách rồi ú ớ k lên lời chỉ chỉ tay vào ĐT rồi lại chỉ tay vào mình. VD vừa vỗ trán cái bốp ra vẻ hiểu mặc dù mặt vẫn đần thối như mấy ông mod đang duyệt bài thì Đổng trác đã bế xốc ĐT quẳng lên xe rồi ra roi chạy thẳng kẻo VD đổi ý thì phiền. Gã biết đâu VD đang gục đầu xuống bàn, bờ vai rung bần bật vì cười k ra tiếng.
    Như vậy bước đầu mĩ nhân liên hoàn kế đã thành công tốt đẹp.
    Sự việc diễn tiến như thế nào đã có La Quán Trung tiên sinh miêu tả kĩ trong Tam quốc diễn nghĩa. Chĩ xin tóm tắt : sau này vì ĐThuyền mà xảy ra mất đoàn kết chia rẽ giữa 2 cha con ĐT kết quả :
    Cha lấy lưng con làm mục tiêu phóng kích
    Con lấy đầu bố thử độ sắc của gươm​
    Sau khi ĐT chết, Điêu Thuyền theo Lữ Bố 1 thời gian rồi y cũng toi mạng dưới tay Tào Tháo. Số phận nàng k biết ra sao. Kẻ độc mồm chết trong đám binh hoang mã loạn , kẻ tỏ ra hiểu biết nói nàng được Tào Tháo gả cho 1 thuộc hạ có công rồi rau đó k lâu gã này cũng chết bất đắc kì tử vì lấy vợ số quá cao. Kẻ giàu tưởng tượng thêu dệt thành câu chuyện : Dưới trăng Quan Vũ chém Điêu thuyền. Hư hư thực thực thật chẳng biết ra sao, chỉ chắc chắn rằng ngày nay Điêu Thuyền k chết mà chỉ hoá thân làm bao ĐT khác mà 1 trong số đó đang ngồi đọc những dòng viết này. Thế thôi
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác @mabun đúng là có khiếu kể chuyện , nhưng mà phản đối việc bác ví chị em đã đang và sẽ đọc bài trên của bác là ĐT nhá.
    Bây giờ đến lượt nàng Bao tự đi ah, khì.... sau đó bác chuyển qua Chung Vô Diệm nhé, rồi em đi kiếm sao về vote cho bác tiếp .
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bác mabum post bài hay vậy thế mà mấy cái ông vote ác thế ... vote gì toàn có 1* với 2* ... làm điểm số của bác thấp tệ hại ... chia buồn ...ạc ạc ..
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chú sợ bị vote sao thì đừng có post ủng hộ mabun ko thì tập đoàn nhà nguyễn xxx nó vote cho thì tụt cái vèo đấy.
    @mabun: ông làm tôi tý thì sặc.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhân vô Thập toàn, để thể hiện rõ ý đó, người Trung Quốc cũng đưa ra truyền thuyết về những cái xấu của Tứ đại mỹ nhân
    1. Tây Thi chân to quá, nên bao giờ cũng phải váy xống lòe xòe che kín đi
    2. Chiêu Quân tai bé quá, tướng vô hậu, nên phải đeo hoa tai thật to nặng mà vẫn không kéo xuống được.
    3. Điêu Thuyền vai xuôi quá, nên khi mặc áo toàn phải độn (chả khác gì chị em bây giờ độn).
    4. Dương Ngọc Hoàn thì hôi nách nổi tiếng, bởi thế quần áo phải ướp hoa đến mấy ngày rồi mới mặc, suốt ngày phải tắm nước thơm và sữa dê.
    Và theo Truyền thuyết, thì bốn người này cũng chẳng ai được cuộc sống toàn vẹn cả.
    1. Tây Thi bị Câu Tiễn phu nhân buộc đá vào cổ đẩy xuống sông. Đẹp đẽ hơn thì cho lấy Phạm Lãi đi mất.
    2. Theo truyền thuyết, Chiêu Quân xin Thiền Vu xây đài giữa hồ để vọng cố quốc, rồi gieo mình từ đó xuống mà chết, hồn về báo mộng. Thực tế có lẽ chết già ở xứ hoang vu.
    3. Điêu Thuyền chết trong loạn quân, hoặc có về tay Tào Tháo thì cũng chẳng còn cái quái gì.
    4. Dương Ngọc Hoàn phải thắt cổ tự tử (hoặc nhờ người khác thắt hộ thì cũng thế)
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 21/03/2006
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thực ra Mỹ nhân thì nhiều, nhưng chắc Tàu bình bầu trên khía cạnh có ảnh hưởng rất lớn đến chính trị, mà lại không phải là ác quá.
    Xét về mặt chính trị, sự ảnh hưởng của 4 người trên chẳng thể bằng Đát Kỷ, Bao Tự, Lữ Trĩ (Lữ Hậu), Võ Chiếu (Tắc Thiên), Từ Hi; nhưng cái khác là ở chỗ họ không phải là kẻ chủ mưu chính trị, mà chỉ là quân bài, là nạn nhân. Bởi thế người ta xót thương họ nhiều hơn.
    Cũng vì thế, người ta hầu như chỉ nói tốt, ít khi nói xấu cho họ.
    Theo tớ, thì tớ thấy Võ Tắc Thiên mới là Đại đại Mỹ nhân. Khi vào chùa cắt tóc trọc lóc rồi mà vẫn còn quyến rũ được thái tử, và thực sự có một đầu óc tuyệt đỉnh, chứ không u mê, nhợt nhạt như mấy con rối Tứ đại mỹ nhân kia. Nhưng để làm chính trị, Võ Tắc Thiên ác quá. Cũng do đó bà này mới không cho ai viết chữ nào vào bia của mình.
    Liệu theo các bác cao thủ lịch sử văn hóa, Việt Nam có những ai được xếp vào loại Mỹ nhân?

Chia sẻ trang này