1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ đại mĩ nhân trong lịch sử Trung Quốc !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi emthickanhnhiu, 16/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên phải là Nguyên phi Ỷ Lan, chắc hẳn phải xinh đẹp lắm nên dù chảnh ko thèm ra đón vua nhưng vẫn được vua ngó tới. Bà hẳn phải có một cái "mông" rất tròn và đẹp. Why? Các cụ ta có câu "Bửa củi chọn thớ, cưới vợ chọn mông". Thánh tông hiếm muộn, vừa cưới bà xong là có ngay Nhân Tông nối dõi tông đường. Xinh đẹp, hot body rồi nhưng đầu ko rỗng tuyếch như mấy em chân dài bi giờ. Sau khi Thánh tông băng hà, bà cấu kết với hoạn quan Lý Thường Kiệt nắm quyền, tiêu diệt đối thủ. Thượng dương hoàng hậu phải tự sát (tự thiêu?). Tể tướng Lý Đạo Thành ko thấy được nói tới nữa (thất thế chăng?).
    Người thứ hai phải là Tiệp dư Đặng Thị Huệ.
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất là bà chúa Chè - Đặng thị Huệ
    Thứ 2 là bà Ỷ Lan
    THứ 3 là bà gì nhỉ quên quái mất có vòng hoa trăm mùi mà làm khuynh đảo mấy tướng ý.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tứ đại mỹ nhân của Việt Nam:
    + Nguyên Phi Ỷ Lan
    + Tuyên Phi Ðặng Thị Huệ
    + Nam Phương Hoàng Hậu
    + Huyền Trân Công Chúa
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Vài bức ảnh Nam Phương Hoàng Hậu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 21/03/2006
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Việt Nam cũng có những Mỹ nhân tuyệt thế, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên sắc đẹp phải đi kèm với những kết quả khiến người ta phải nhớ đến mãi, thì mới là Đại Mỹ nhân được. Không phải Mỹ nhân nào cũng là Đại mỹ nhân, và không phải người đàn bà danh tiếng, hay quyền lực nào cũng là đại mỹ nhân.
    Vì vậy, theo tớ, trong danh sách trên của Home, thì Nam Phương hoàng hậu, dù có rất đẹp, thực sự là mỹ nhân, thì cũng không phải là Đại mỹ nhân. Bà chìm lấp trong thời cuộc, không làm nên một công quả lớn nào, cho thời cuộc, cũng như cho chính bản thân mình.
    Bà là bà hoàng duy nhất theo Công giáo, nên nhất quyết không chịu hành lễ trong Thái Miếu, hay trước bài vị các vị Tiên hậu, chính vì thế bà Thái hậu Từ Cung sau này trao bảo vật các vị hoàng hậu cho Mộng Điệp - một người xuất thân rất hèn kém so với bà - chứ không trao cho bà. Trong khi Bảo Đại vui thú với các trò tiêu khiển, hay làm con rối trên vũ đài, thì bà lặng lẽ ở trong cung, dù thông minh nhưng vẫn chịu đựng, dù tài sắc nhưng vẫn cô đơn.
    Tóm lại, theo tớ, dù thực sự đẹp, bà không được xếp vào Đại Mỹ nhân.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tớ tạm đưa ra vài người, mà theo tớ, chắc là phải đẹp (chẳng thể kiểm chứng như Nam Phương được), và còn có vai trò lịch sử khá lớn, mà vai trò lịch sử đó, một phần nào có được chính là nhờ ở sắc đẹp.
    1. Dương Vân Nga.
    Có thuyết nói rằng bà là con Dương Tam Kha, có thuyết nói là con Dương Thế Hiển. Trước khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, bà đã có chồng, một con trai, một con gái. Con bà là Ngô Nhật Khánh, một sứ quân.
    Khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy bà làm vợ, lại lấy con gái bà làm vợ Đinh Liễn. Tức là hai bố con lấy hai mẹ con !
    (Chỗ này sẽ xem lại cho chính xác)
    Xem thế, có thể đoán bà là người đẹp, vì đã ở tuổi đó mà vua Đinh vẫn còn phong là Đại Thắng Minh hoàng hậu (dù Đinh Tiên Hoàng lập những 5 bà hoàng hậu cơ, và bà ở vị trí thứ hai).
    Rõ ràng bà vẫn được Đinh Bộ Lĩnh yêu, khi kết quả là Vệ vương Đinh Tuệ (có chỗ ghi là Đinh Toàn) ra đời.
    Hai cha con Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn chết, con lên ngôi, bà thành Thái hậu Nhiếp chính. Vậy còn những 4 bà Thái hậu khác đâu? Chả thấy nhắc đến ai cả, dù rằng theo quan điểm chính thống, có con nối ngôi, thì về chính thức bà vẫn chỉ thứ hai.
    Tiếp đó, bà là vai chính trong vở kịch "khoác hoàng bào" để đưa Lê Hoàn lên ngôi, rồi trở thành vợ chính của vị vua mới.
    Đến bây giờ, tôi vẫn không biết chắc, trong vở kịch "Hoàng bào" ấy, bà là người chủ mưu chính trị, cùng làm đạo diễn với người khác, hay chỉ là một vai diễn chính thành công?
    Chỉ biết rằng, về sau hầu như chẳng ai còn biết đến 4 bà hoàng hậu còn lại của vua Đinh.
    Theo tôi, bà xứng đáng là Đại Mỹ nhân đầu tiên.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 21/03/2006
  7. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Khi Phạm Lãi còn theo Câu Tiễn chăn ngựa cho Phù Sai, Ngũ Tử Tư từng khuyên Phù Sai nếu không dùng được PL thì phải giết vì nếu không sẽ là mối nguy lớn cho nước Ngô. Ngay từ lúc đó, Tử Tư đã nói với Phạm Lãi rằng nước Sở (là quê hương của cả NTT & PL) chỉ cần dùng được 1 trong 2 chúng ta cũng đã đủ để xưng bá thiên hạ.
    Sau này trước khi chết NTT than rằng: "vong thần an thích" ý là kẻ mất gốc gác thì không thể bình an trên xứ người được. Nhưng Phạm Lãi đã nhìn xa hơn thế. Chủ động ra đi khi quyền lực có thể chia đôi nước Việt với Câu Tiễn. Phạm Lãi đi ngay sau khi chinh phục nước Ngô, bởi vậy việc ông ta mang theo Tây Thi hợp lý hơn việc Tây Thi bị vợ Câu Tiễn cho người giết. PL sang nước Tấn thì trở thành khách khanh quyền như tể tướng, đến lúc chán chính trị thì quay ra trở thành kẻ thương buôn giàu có khuynh quốc. Đời đen bạc như thế cũng hay nhỉ
    Kế mỹ nhân và việc tuyển Tây Thi là ý của Văn Chủng (tể tướng) chứ không phải của Phạm Lãi. Văn Chủng sau này bị Phù Sai ép chết đúng như Phạm Lãi đã tiên đoán.
    Chính sử tí ti cho có đối trọng nhể Nhưng công nhận bác khéo chuyện thật
  8. emthickanhnhiu

    emthickanhnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Dạ.......................em nghe nói có pà nào trong lịch sử TQ đẹp đến nỗi mờ chít roài..............vẫn bị......."đào xác lên"..........chuyện đó có thật k ạh>>????.........................pác nào trả lời hộ em với
  9. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    4 bà thái hậu khác không thấy ai nhắc đến vì "ai" đều là những sử gia đời sau, những người chỉ tập trung vào vị "Lưỡng triều Hoàng Hậu" độc nhất vô nhị trong lịch sử VN. Còn 4 bà kia cũng giống như hầu hết các hoàng hậu của các vị vua khác trong lịch sử nước nhà cùng lắm chỉ được nhắc đến cái tên thôi.
    Đạo diễn hay vai chính thì cũng đều là 1 biến cố đáng nhớ trong lịch sử phong kiến. Đó là lý do Dương Vân Nga và Lý Chiêu Hoàng được nhắc đến nhiều. Dù sau này Dương Vân Nga cũng chỉ là 1 trong 5 hoàng hậu của Lê Đại Hành và rồi cũng sớm rơi vào sự ghẻ lạnh của vị vua này.
    Đồng ý với bạn là bà đáng là tứ đại mỹ nhân đầu tiên của VN nếu không kể đến Mỵ Châu nửa hư nửa thực
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Khi Phạm Lãi còn theo Câu Tiễn chăn ngựa cho Phù Sai, Ngũ Tử Tư từng khuyên Phù Sai nếu không dùng được PL thì phải giết vì nếu không sẽ là mối nguy lớn cho nước Ngô. Ngay từ lúc đó, Tử Tư đã nói với Phạm Lãi rằng nước Sở (là quê hương của cả NTT & PL) chỉ cần dùng được 1 trong 2 chúng ta cũng đã đủ để xưng bá thiên hạ.
    Sau này trước khi chết NTT than rằng: "vong thần an thích" ý là kẻ mất gốc gác thì không thể bình an trên xứ người được. Nhưng Phạm Lãi đã nhìn xa hơn thế. Chủ động ra đi khi quyền lực có thể chia đôi nước Việt với Câu Tiễn. Phạm Lãi đi ngay sau khi chinh phục nước Ngô, bởi vậy việc ông ta mang theo Tây Thi hợp lý hơn việc Tây Thi bị vợ Câu Tiễn cho người giết. PL sang nước Tấn thì trở thành khách khanh quyền như tể tướng, đến lúc chán chính trị thì quay ra trở thành kẻ thương buôn giàu có khuynh quốc. Đời đen bạc như thế cũng hay nhỉ
    Kế mỹ nhân và việc tuyển Tây Thi là ý của Văn Chủng (tể tướng) chứ không phải của Phạm Lãi. Văn Chủng sau này bị Phù Sai ép chết đúng như Phạm Lãi đã tiên đoán.

    ---------------------------------------------------------------------
    Thực ra thời kì lịch sử này của TQ chưa được viết nhiều do điều kiện lưu trữ (những bản viết trên những thanh tre) kém lại thêm chiến tranh loan lạc khiến bao công lao của mấy ông chép sử tan thành mây khói. Các nhân vật lịch sử thời bấy giờ được nhắc đến trong sử sách đều tồn tại sống động trong các câu truyện lưu truyền trong dân gian dưới tình thức xấu hay tốt là do tình cảm người dân giành cho họ. Có lẽ chỉ ngoại trừ các nhân vật trong sử kí TMT là được lưu truyền như nguyên bản là do dưới ngòi bút của ông nhân vật đã quá sống động khỏi cần thêm bớt.
    Thời kì Ngô Việt giao tranh, có rất nhiều câu truyện kể mang tính dã sử như vậy : chuyện NTT ngẫm thù cha 1 đêm tóc đã trăng xoá, chuyện nếm mật nằm gai, chuyện Tây Thi- Phạm Lãi ,...Tất cả đều hư hư thực thực dựa trên sự kiện lịch sử bấy giờ.
    NTT thừa biết "vong thần an thích" ,nhưng cái ơn Câu Tiễn với ông quá lớn :đã đưa ông lên đỉnh cao quyền lực- dưới 1 người , trên vạn người lại giúp ông rửa hận "giết cha em và cả giòng họ "với Sở Bình Vương (mặc dù chỉ sau khi y đã chết). Vì vậy dù chết ông cũng phải làm điều có lợi cho Ngô . Trước khi can gián PS ông đã cho gửi con mình sang nước khác vì biết chết là điều k tránh khỏi.
    Phạm Lãi và Văn Chủng lại khác. Họ theo Câu Tiễn vì ngoài cái thù mất nước còn vì danh lợi. Văn Chủng sau này vì ham miếng đỉnh chung k nghe lời PL phải chịu hoạ sát thân. Trong quá trình phục quốc, PL là người tinh tế (và giỏi cả xem tướng đã hiểu Câu Tiễn là người chỉ có thể chia xẽ khó khăn chứ k đời nào chia xẻ quyền lực. Do đó khi thành công cũng là khi y ra đi . PL cũng thừa hiểu, con người như CT rất ghét những ai biết nhiều về quá khứ của mình, từ chuyện luồn cúi PS như 1 tên nô lệ mạt hạng đến chuyện nếm phân nịnh nọt. Vì vậy những kẻ biết càng nhiều càng dễ chết- Tây Thi là 1 trong những người đó hiểu rõ thủ đoạn kế Mĩ nhân . Hết thỏ là bẻ cung, TT phải chết là điều khó tránh khi nước Ngô sụp đổ. PL quá biết điều đó nên dại gì mang theo TT cho CT lấy làm cái cớ để truy đuổi mình. Vì khi đó TT trên danh nghĩa vẫn là vợ kẻ thù số 1 nước Việt.
    Vả lại ,chuyện tình TT-PL chỉ là câu chuyện do người đời thêu dệt chứ sử nào ghi lại đâu. Thậm chí có câu chuyện kể rằng : trước khi đưa TT và các người đẹp khác sang Ngô, PL đã tranh thủ kiếm thêm tiền quân lương bằng cách bán vé vào xem nơi họ nghỉ ngơi , luyện tập hát múa, nghe đâu cũng kiếm kha khá.. Đồng thời đâu phải vừa chiến thắng là PL đi ngay đâu, ông ta còn kịp về nước khuyên VC cùng đi nữa mà
    Do đó ,việc Tây Thi chết là hợp lí hơn cả. Chuyện cô nàng trốn cùng PL là do người đời k muốn người đẹp đến vậy, có công đến vậy lại phải chết tức tưởi thế nên bịa thêm mà thôi. Ngay cả chuyện họ Phạm biến thành Đào Thái Công mưu tính dùng tiền mua cái chết cho con trai ...cũng là sự gán ghép khiêm cưỡng .

Chia sẻ trang này