1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa gồm những ai?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lemontree, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Giỏi quá giỏi quá biết nhiều quá mong được thỉnh giáo thêm quá
    Em muon thanh Rocker
  2. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác Chito này, em đang hí hửng khoe với ông anh em về bài trả lời của bác, đọc đến đoạn kết cục của Chiêu Quân, ổng kêu lên: đoạn này em bị ??onó??? lừa rồi. Ức quá mà em không biết phải nói ra sao. Bác Chito có thể nói chính xác về kết cục của Chiêu Quân được không? Em không biết đang bị bác hay ông anh kia ??olừa??? đây.
    Bác nào biết xin chỉ rõ để em còn phân biệt phải trái. Em xin đa tạ!

    lemontree
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Truyện về Vương Chiêu Quân tôi đọc cách đây 12 năm nên có thể không chính xác 100%, nhưng chắc cũng không đến nỗi sai quá nhiều.
    Vương Chiêu Quân là người đời Đông Hán. Thời Hán Vũ Đế tuyển cung phi, có sai tên hoạn quan (thời đó gọi là thường thị) là Mao Diên Thọ đi khắp nước vẽ tranh các mỹ nhân để dâng về. Các mỹ nhân ai muốn được tiến cung cũng đều phải đút lót cho Mao thường thị.
    Khi Mao Diên Thọ đến (???- quê Chiêu Quân) thì nàng là người đẹp nổi tiếng, nhưng lại khảng khái không chịu đút lót. Mao không chịu để hoạ sư vẽ, nên nàng tự hoạ chân dung mình, giống như thực. Lần này Mao không thể chối được, nhưng hận nàng vì không có của đút, nên đã chấm một nốt vào dưới mắt trái.
    Khi dâng vua, vua chọn ngay tranh nàng, nhưng Mao nói rằng nàng có nốt ruồi sát phu, không thể làm phi được. Tuy vậy vua vẫn tiếc, đón vào cung nhưng chỉ để làm cung nhân chưa một lần gặp mặt.
    Đêm buồn, Chiêu Quân gẩy đàn, chẳng ngờ Hoàng hậu nghe được, bà không ngờ có người gẩy đàn hay thế, bèn đến tận nơi xem, thì thấy một trang tuyệt thế. Hoàng hậu lập tức tâu vua rằng tại sao lại để một ngưòi tài sắc như vậy làm cung nhân.
    Vua đón vào, quả nhiên như vậy, hơn nữa lại không có nốt ruồi sát phu, nên rất yêu quý.
    Đồng thời biết họ Mao gian giảo, sai đem hành tội.
    Nhưng Mao Diên Thọ biết được đã cao chạy xa bay, mang theo tự hoạ của Chiêu Quân đến Hung Nô dâng cho Thiền Vu. Thiền Vu mê quá sang đòi vua Hán phải dâng (người Hung Nô không quan trọng chuyện nốt ruồi sát phu).
    Vua Hán bấy giờ muốn hoà hiếu nên đã sai cống Chiêu Quân sang Hồ. Khi đi nàng khóc rất nhiều vì biết không bao giờ trở về được nữa.
    Sang đến Hung Nô, Thiền Vu đòi cưới ngay thì Chiêu Quân bảo rằng nhớ cố quốc, bắt phải xây một cái đài cao để vọng về nước. Nhưng lại phải xây đài trên một cái cầu bắc qua cái hồ lớn giữa kinh thành Hung Nô.
    Thiền Vu vì mê quá nên chấp thuận. Ai ngờ xây mãi cũng không xong vì quá khó, năm này qua năm khác. Trong thời gian đó Chiêu Quân đã cung cấp được một số tin tức cho nhà Hán.
    Mãi xây cũng phải xong (nhớ không nhầm thì là 12 năm), Thiền Vu đòi cưới, Chiêu Quân xin lên đài bái vọng lần cuối.
    Khi lên đến đài giữa hồ bái vọng về Trung Nguyên xong, nàng gieo mình xuống giữa hồ tự vẫn.
    Thiền Vu đem quân đánh Hán, nhưng Chiêu Quân đã báo mộng cho vua Hán, đánh bại quân Hung Nô.
    Đấy là tôi nhớ lại, có thể không hoàn toàn chính xác, cái này có thể để các bác như VNHL kiểm chứng.
    Nguyễn Du có hai câu thơ
    Quá quan này khúc Chiêu Quân
    Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia.

    Có bản chép là
    Nửa phần oán chúa nửa phằn tư gia.
    Từ Hi thái hậu ăn bữa tiệc nổi tiếng trong lịch sử có món óc khỉ, đặt tên các gian thần cho các con khỉ, thì có con mang tên Mao Diên Thọ.
    ----------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhớ 2 câu này (cũng do lâu quá không nhớ của ai):
    Chiêu Quân xưa cũng cống Hồ
    Bởi ngươi Diên Thọ họa đồ cho nên

    Hai câu đó cũng có ý nói Chiêu Quân rất đẹp và việc phải mang cống rợ Hồ là do Diên Thọ (họ Mao)
    lehongphu@ttvnonline.com
  5. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác Chito đã làm em phục sát đất, phải nói là "tâm phục khẩu phục".
    Nhờ bác mà em được nghe 1 tích truyện hay đến thế, em thấy đầu óc sáng láng ra rất nhiều.
    Xin biếu bác vài sao nữa nhá!
    À có truyện gì hay nữa bác kể thêm cho chúng em nghe đi!

    lemontree
  6. nokiaxman

    nokiaxman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chitto ơi, tưởng là Chiêu Quân sống với Thiền Vu đến già chứ có thấy ai bảo là nàng tự tử đâu.
    Phẹc
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nếu Chiêu Quân sống với Thiền Vu đến già thì có lẽ nàng không được coi là Đại Mỹ nhân rồi.
    Nên biết rằng khi đi làm vợ cho ngoại bang thì luôn bị hắt hủi, dù người đó không có tội.
    Việt Nam ta xưa có An Tư công chúathời Trần bị ép gả cho Thoát Hoan làm vợ để cầu hoà, lập tức sử sách không còn ai nhắc đến tên nàng. Huyền Trân công chúa làm vợ Chế Mân, sử sách nhà Trần cũng bỏ qua, và khi nàng "phiêu bạt" trên biển với tướng Trần Khắc Chung thì lập tức bị coi là kẻ xấu, vi phạm lễ giáo....
    Do đó nếu Chiêu Quân sống với Thiền Vu đến già (có thể "sống" vì ở Hồ đến 12 năm cơ mà, làm sao đảm bảo giữ được) nhưng lại chết già một cách bình thường thì cũng không ai nhắc đến nàng trân trọng thế đâu.
    Chắc chắn nàng phải có công và có một cái chết phi thường thì mới lưu danh sử xanh đến thế.
    Thêm một truyện nữa, là theo truyện thì vị tướng dẫn quân đi đánh Thiền Vu chính là em gái của Chiêu Quân. Chiêu Quân báo mộng cho vua bảo đưa em gái mình làm tướng thì sẽ thắng. Vua nghe theo, linh hồn Chiêu Quân luôn báo mộng cho em gái chỗ quân Hồ đóng quân, cách tiến quân.... nên quân Hán luôn thắng.
    Em gái của Chiêu Quân cũng đẹp, và được phong làm phi sau này.
    Có thể thấy nhân vật Chiêu Quân được thần thánh hoá đến thế thì chắc là nàng phải có nhiều công lắm, chứ nếu sống đến già với ngoại bang thì không thể như thế được..
    Hai câu của tôi là trong Truyện Kiều, khi Kiều gẩy đàn cho Kim Trọng nghe.
    Còn hai câu của Lehongphu nếu tôi nhớ không nhầm thì trong
    Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.
    Cách viết thơ trong hai câu đó rất giống Lục Vân Tiên.
    ----------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Trí nhớ của Chitto quả là xuất chúng đúng là Lục Vân Tiên
    Đây này:
    Đưa nàng về nước Ô Qua,
    Phiên vương ưng dạ chắc là bãi binh".
    Sở vương nghe tấu thuận tình,
    Châu phê dạy sứ ra dinh Đông Thành.
    Sắc phong Kiều lão thái khanh:
    "Việc trong nhà nước đã đành cậy ngươi,
    Nguyệt Nga nàng ấy nên người,
    Lựa ngày tháng chín hai mươi cống Hồ".
    Kiều công vâng lệnh nhà vua,
    Lẽ nào mà dám nói phô điều nào?
    Nguyệt Nga trong dạ như bào,
    Canh chầy chẳng ngủ những thao thức hoài.
    Thất tình trâm nọ biếng cài,
    Dựa mình bỏ xả tóc dài ngồi lo:
    "Chiêu Quân xưa cũng cống Hồ,
    Bởi người Diên Thọ hoạ đồ gây nên
    (256)
    Hạnh Ngươn xưa cũng chẳng yên,
    Bởi chưng Lư Kỉ cựu hiềm còn nghi.(257)
    Hai nàng chẳng đã phải đi,
    Một vì ngay chúa một vì thảo cha.
    Chiêu Quân nhảy xuống giang hà,
    Thương vua nhà Hớn nàng đà quyên sinh.
    Hạnh Ngươn nhảy xuống Trì Linh,
    Thương người Lương Ngọc duyên lành phui pha.
    Tới nay phận bạc là ta,
    Được meoxu sửa chữa vào 07/06/2002 15:31
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn bác Mèo xù đáng yêu.
    Bác giúp tôi nhớ lại rồi.
    Chiêu Quân yêu cầu xây cầu và đài bắc qua sông chứ không phải hồ.
    Xin lỗi mọi người.
    Chiêu Quân gieo mình xuống sông chứ không phải hồ.
    Dẫu sao cũng khác.
    Không biết xác của nàng có trôi được về đến cố hương không.
    Chắc nàng hi vọng gieo mình xuống sông thì di thể sẽ về được quê hương, vì Hung nô ở phía Tây, sông sẽ phải chảy về Đông, qua Trung Nguyên, đất nước mà nàng yêu mến
    ----------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Kể ra khi nhà Trần đổi Huyền Trân công chúa lấy hai ô Châu Lý xét về mặt xã tắc thì có lợi nhưng về mặt con người thật nhẫn tâm. Đến khi Chế Mân chết đánh lẽ nàng phải thiêu sống cùng Chế Mân thì nhà Trần lại yêu cầu thiêu ở bờ biển rồi đem thuyền nhẹ cướp về. Lúc này về mặt tình người thì hợp lý nhưng về ngoại giao thì..... Mà đến khi đó Huyền Trân đã vì nước mà lại còn trách cứ nàng về truyện nàng và Trần Khắc Trung thì thật quá tệ.
    PS: Con Trần Quốc Tuấn là Quốc Tảng rất ghét Khắc Trung luôn nói "tên hắn là Trần Khắc Trung, là điềm gở của họ Trần"
    Híc TRẦN KHẮC mà

Chia sẻ trang này