1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ đất đến giời

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Cellist, 16/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    từ đất đến giời

    Giá mà có hội nào bờ-na-na hơn cái hội 7X này thì tớ cũng chả buồn vào 7X mà vào đó ngồi tâm sự rồi. Đằng này có mỗi 7X chuối mắn, cho nên đành tâm sự vào đây thôi, biết làm sao.
    Chả biết phải tâm sự thế nào, nguyên nhân từ đâu, tại sao muốn tâm sự, nọ và kia.. chỉ biết là cũng nên góp sức với anh chị em trong 7X, là chõ mồm vào nói vài câu bâng quơ, vài lời vô nghĩa "gửi gió, cho ngàn mây, bay, í à a". Tcb anh chị em thông cảm giọng hát của tớ dạo này hơi thều thào nên phải đứt quãng như vậy đấy.
    Chả hiểu tâm sự thì có ai nghe, chỉ chắc chắn là ai nghe hay ai đọc cũng sẽ vào làm vài chữ, gọi là chúng ta có tình đoàn kết, có lòng thông cảm tương trợ lúc thiếu thốn sọt rác để thải tâm sự ra. Tcb, thế mới biết con người ta lúc nhiều xiền, thì vài cái bô nhựa đâu có sứt mẻ gì đến túi áo, nhưng khi túng tiền, lại muốn tâm sự, thì bô sứt cũng chả mua được, đành vào 7X chứ biết làm sao.
    Đời bạc quá, quá bạc.
    -------
    PS: tớ mới tìm thấy niềm vui mới ở hội 87-89. Các em ở đây dễ thương ghê, líu la líu lo. Anh chị em có khi, nên đổi nhà sang đó như tớ, biết đâu lại có chỗ để tâm sự được những điều mình nghĩ, mình có, mình muốn làm.

    -----------------------------------


    ( Chuyển sang làm chủ đề mới )

    -----------------------------------
  2. Love_doll

    Love_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu Cellist này chạy từ Quán trọ sang Làm đẹp ... giờ ai chỉ đường dẫn lối cho sang đây đấy hả? Về làm đẹp viết thơ tặng chị em đi, sang đây quậy phá làm gì?
    Don't you cry, I'm here to care.
    I won't ever let you go down to despair
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Người chơi Cello mà không có cả cái bô sứt để trút bầu tâm sự ư? Sao mà cuộc đời lại cay đắng thế? Hỡi chàng trai cò cưa kéo xẻ trên cây đàn violin 'cello để mang đến cho đời những âm thanh làm hồi sinh nỗi buồn niềm cô đơn trong đêm vắng... Tâm sự của chàng đã hoá thân vào tiếng đàn não nề nhưng không kém phần hùng mạnh ấy rùi, riêng gì 7X chuối mắn được vinh hạnh thưởng thức tiếng lòng chàng. Thế giới này, bản chất vốn là cái sọt rác khổng lồ, mà đã là sọt rác thì nơi nào chả đựng rác như nhau. Người ta chỉ để ý đến người xả rác thanh lịch hay chợ búa, chứ ai để ý đến cái sọt rác sạch hay không sạch làm gì...
    Chàng hãy chơi nhạc đi, bản nhạc nào nối liền thế giới ấy. Mà 87-89 thì làm gì đã biết thưởng thức thứ âm nhạc sang trọng ấy mà chàng vui? 7X tuy chiến tranh liên miên, không líu lô hồn nhiên như tuổi teen được, nhưng biết cách lắng nghe biết cách phản đối, là mảnh đất giúp cho con người ta trưởng thành hơn sau những cú lên trời xuống đất. Buồm cầu bão táp phong ba, thuyền trong mưa gió mới là bình yên. (câu thơ này đọc ở đâu đó, đã viết chuẩn chưa nhỉ?)

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
    Được quyen_my sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 17/05/2003
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy về mặt chất lượng box 7X này thấp hơn box 87-89 nên chả có việc gì anh phải chọn đây thay đó cả. Hơn hội kia đến chục tuổi đầu, mà chỉ có cãi nhau, tâm sự, này kia.. như thế này thì thật anh đi bao nhiêu nơi cũng chưa có gặp dạng thanh niên nào bờ-na-na như hội 7X này.
    Nghe nói lão Thích đủ thứ và Bigdoremon là vua quan box này, xem ra có vẻ thích thả cá trôi sông thả bèo theo lái nhỉ. Hẳn là có nguyên cớ gì đây, ặc ặc đã đoán ra, đó là vì sự nghiệp chăn gái.
    -----------------------------------
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy khác nào là sự so sánh khập khiễng giữa cây Cello với cái trống? Mỗi bản nhạc một giai điệu, mỗi cây đàn một âm thanh, mỗi loài hoa một sắc mầu... Lứa tuổi 8X mà lại đi tâm sự với cãi nhau thì chỉ có thể là vài năm nữa. Vài năm nữa, các em ý sẽ chẳng khác 7X chúng ta đâu...
    Càng nhớn, người ta càng sáng tạo hơn, trong việc sản xuất ý tưởng... Với lại, cuộc sống sẽ đơn điệu biết mấy nếu ăn xong bữa cơm mà không có chuối tráng miệng, thỉnh thoảng làm tí khoai nướng, bắp luộc, để khô hài hoá những chuyện lúc nào cũng làm anh nhăn mặt đến phát già. Chỉ có mỗi 1 điều thực sự "chuối" ở đây là cái sự hiếu thắng chẳng ai nhường ai. Dưng mà có hiếu thắng thì mới có chí tiến thủ được, còn tiến về đâu thì chưa biết thế nào.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    He he, hàng đây hết roài, phải chuyển hướng là đúng thui
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thôi cụt hứng rồi tớ về 87-89 chơi đây. Chào các bác X.
    -----------------------------------
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Bác nì nhầm rồi,ko phải là chăn gái,mà là bị...gái chăn.
    Em chỉ nói thế,ko có ý gì đâu nhờ...là lá la....
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này