1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ đây em bắt đầu bằng bước chân của ngày không anh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi motminh09, 26/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Từ đây em bắt đầu bằng bước chân của ngày không anh...

    Lòng em đã quyết, em sẽ ra đi dù anh nói điều gì đi chăng nữa. Cả ngày qua em như không phải là mình... cả ngày qua em như sống trong vực thẳm, nhưng em phải ra đi! Em ko muốn sau này phải tiếp tục đón nhận thêm những buồn đau nữa. Thời gian qua chúng mình đã có bao nhiêu kỉ niệm, em quen có anh trong đời. Nhưng từ hôm nay em sẽ lại một mình... sẽ lại bước những bước đi ko có anh bên cạnh... Dù lòng em còn yêu anh rất nhiều... rất nhiều anh ạ!
  2. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em ngủ chập chờn, trong giấc ngủ và ý nghĩ đầy ắp hình bóng và kỉ niệm về anh. Hôm qua anh nói chờ quyết định của em và rồi im lặng... Cái im lặng của sự đồng tình... Em biết lòng mình sẽ khó quên anh và cũng biết lòng mình sẽ vẫn đau, vẫn nhớ. Hôm nay là ngày thứ 2 ko có anh... em bước bằng bước chân đơn độc của riêng mình. Từ nay, em ko còn ai để chia sẻ, để hờn dỗi, để trêu tức, để yêu thương... Sáng dậy trời oi ả quá, lòng như có 1 cơn bão lớn vừa đi qua: tan hoang và đổ nát! Ngày thứ 2 không anh!
    Được motminh09 sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 27/07/2009
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chắc bác này thành viên quen thuộc lập nick mới và có thể ny bác này cũng ở ttvn...ko bít e đoán đúng ko...nhưng thôi vào vđ chính...vẫn yêu mà lại muốn chia tay...đến h vẫn ko thể hiểu nổi kon gái nghĩ j?
  4. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Nhưng từ bây giờ ko bao giờ anh ấy vào đây nữa, và tôi cũng sẽ quên nick cũ đã viết cho anh ấy.
    Em ko ngủ được, tìm lại những topic đã viết cho anh! Một thoáng đớn đau, một thoáng ngậm ngùi, và nhớ anh... Hẳn rằng anh cũng nhớ em như thế. Em vẫn phải ra đi...
  5. sonduong2212

    sonduong2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    NGHE THẾ NÀY VƯỠN KO TIN ĐƯỢC DĂM BỮA NỬ THÁNG LẠI ĐÂU VÀO ĐẤY MỪ
  6. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, trời ko nắng mà oi ả quá! Hôm nay anh được nghỉ, em cũng ở nhà chơi dài... Giá như có công việc gì làm thì đỡ phải nghĩ ngợi... Nghe nhạc! buồn quá!
    ... Thế là muộn em ko chờ đợi nữa, chim sẻ rừng bay về núi bên kia... Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh...
    Em như trôi đi miên man trong bao nhiêu ý nghĩ: những ngày mới quen, những ng[purple]ày giận hờn, những khi bên nhau và những ngày xa nhau...
    Sáng nay dậy em đã xác định 1 cách sống cho mình. Em sẽ ko là em của những ngày qua nữa! Tự nhiên thấy ghê sợ, thấy thương hại chính mình!
    Lại nhớ lời tâm sự với người bạn hôm qua: Em ko ngu, ko xấu, ko nghèo tại sao phải luỵ ai? Vâng từ bây giờ em sẽ ko hệ luỵ ai nữa cả! Sống cho bản thân mình, vì mình quên đi những gì đã trải qua, đã cay dắng, đã mất mát. Đúng là thời gian qua em đã đánh mất quá nhiều! Người bạn ấy nói luôn ngưỡng mộ em nhưng ko phải là em bây giờ... Em sẽ lại sống như ngày xưa: Một mình - Ngẩng cao đầu - Ko hệ luỵ!

    Được motminh09 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 28/07/2009
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    phải chia tay khi mình vẫn còn yêu là rất khó...sau 2 năm ct với ex e vẫn ko thể ngăn cản tình cảm của mình mỗi khi nhìn thấy ng ấy...chỉ có điều bây h có lẽ e đã biết điều chỉnh cảm xúc của mình 1 tý thôi...
  8. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh và thật trống trải! Hôm nay là ngày thứ 4 ko anh! Em bỏ tất cả các thói quen thường ngày, thu mình vào trong ốc đảo câm lặng 1 nỗi buồn và nhớ. Thật trong lòng mình đôi khi mong tin nhắn của anh, nhưng sự im lặng cũng cho em hiểu là anh đã lựa chọn... Em thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết, dù biết rằng giờ chỉ cần 1 tin nhắn là anh lại đến bên em, nhưng ko thể... ko thể anh ơi!
    Em tầm gửi bên đời anh... tầm gửi
    Khát khao gì rồi cũng lụi tàn thôi
    Thì thôi biết phận mình dù mỏng mảnh
    Cũng xin đành tầm gửi để xanh tươi...

  9. hoahoctoi

    hoahoctoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đừng phải dằn vặt mình vậy chị ạ!..Nếu tha thứ được thì tha thứ, đừng khiến cả 2 cùng khổ đau!..Vì xét cho cùng, trong đời này, có mấy thứ để ta phấn đấu, để ta cố gắng.....ta hãy sống hết mình vì tình yêu để ngày nào đó, khi ta "ra đi mãi mãi" nhìn lại tuổi trẻ thấy mình thật hạnh phúc!..tha thứ cho người cũng là tha thứ cho mình, cho mình 1 cơ hội!
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn yêu thì cả 2 hãy cùng vượt qua khó khăn để đến với nhau, tội gì phải nén lại thành niềm đau làm gì hả bạn? Có gì ko hiểu thì nói cho hiểu, tha thứ đc thì tha thứ. Đừng để thời gian trôi đến lúc nào đó lại cảm thấy hối hận.

Chia sẻ trang này