1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ đây em bắt đầu bằng bước chân của ngày không anh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi motminh09, 26/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ! nếu tình yêu của tôi nó giản đơn như các bạn nghĩ thì có lẽ ko phải dằn vặt đến thế này!
    TRÁI TIM MANG TỘI
    Chẳng có lí lẽ nào khi ta nói ta yêu
    Vì tình yêu muôn đời không có lỗi
    Chỉ trái tim mang tội
    Đặt tình yêu không đúng chỗ của mình
    Chẳng mang lại điều gì ngoài hai tiếng BẤT MINH
    Ngoài cảm giác tủi hờn tội lỗi
    Ai bảo yêu là có tội
    Sao chẳng chọn đúng người
    Ta dứt lòng mình dù thương nhớ khôn nguôi
    Vì tình ấy mượn vay chẳng của ta mãi mãi
    Thôi thì đời Khôn - Dại
    Cũng xong một kiếp người
    Ngọn gió mát lành chẳng thể dịu nỗi đau
    Chỉ thoáng tới rồi đi như ngàn năm vẫn thế
    Xin lòng đừng nhỏ lệ
    Thu cô đơn trong ốc đảo riêng mình
    Và hãy mơ đi... mơ một sớm bình minh
    Sẽ có một tình yêu chỉ riêng ta... mãi mãi...
    Cũng chỉ là mơ thôi...
    Lòng cỗi cằn hoang dại...
    Nhưng không nợ nần
    Không san sẻ của ai...

  2. dituoitho

    dituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chia tay chỉ khi ko thể chịu đựng nhau hơn đc nữa, chứ tình yêu đâu dễ gì có đc. Nếu chia tay mà đau khổ thế này, dằn vặt thế này thì chia tay làm chi? Sẽ có lúc hối tiếc...
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt!
  3. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết là hối tiếc mà không thể làm gì hơn được nữa.
    Anh ơi! Em không thể ngủ. Chiều nay T lại nhắc tới anh, sao cứ nhắc vậy? Lòng em nhói đau vì nhớ. Hôm nay tự nhiên em đau chân anh à. Bình thường sẽ nhắn tin cho anh, thế nào anh cũng hỏi tỉ mỉ rùi cho em lời khuyên tốt nhất. Nhưng mà giờ thì ko thể nữa rồi... Sáng nay em ngồi cả sáng với cô bạn. Tối lại đi. Mà vẫn nhớ. Em phải làm sao đây??? Còn bây giờ anh đang nghĩ gì? đang mong muốn điều gì? Có nhớ về những ngày tháng đã qua ko? Em ko thể ngủ! Chán thật!
    MUỘN
    Thì đã muộn trăng không còn tròn nữa
    Tóc phai đi chẳng tha thướt gió cài
    Lòng nghi hoặc chia đôi niềm tâm sự
    Con đò chiều rời bến chỉ mình ai.
    Thì đã muộn con nước thôi dào dạt
    Thuỷ triều dâng kéo lở bến đời người
    Em ngơ ngác một ánh nhìn vô định
    Muộn mất rồi má thắm đã phai phôi.
    Thì đã muộn trái tim rung lỡ nhịp
    Hạ dần qua ve chẳng cất lên lời
    Phượng đỏ trời cháy bao điều tiếc nuối
    Em khép lòng - xin tạ lỗi - người ơi!
    Thì đã muộn mình đâu còn trẻ nữa
    Hồn tàn rơi chẳng còn biết khóc cười
    Nương vào nhau bước trong đời cô quạnh
    Muộn mất rồi ta không thể chung đôi!
    Thì đã muộn em nói lời li biệt
    Anh rối lòng cũng đành phải buông tay
    Thôi từ tạ chút tình nồng đến muộn
    Chia phôi rồi đời lạc lõng từ nay...
    30/7/2009

  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    kòn yêu thì còn hy vọng...nhưng cũng đừng kì vọng quá...
  5. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Một chút thôi nhé
    Chút hối tiếc cho mối tình đã qua
    Chút thôi nhé
    Một chút ấy đủ làm ta đau khổ
    Thêm một chút ấy
    Ta đâu khổ thêm nhiều
    Vài câu, vài lời cho bạn, cũng không biết bạn là ai, bạn ở đâu... nhưng bạn giống tôi là đã phải chia tay với 1 tình yêu. Tôi đau khổ nhiều, nhưng vẫn sống tốt, vượt quá... nhưng vẫn có 1 vết khứa sâu trong tim. Dù bây giờ đã tìm thấy được tình yêu mới, nhưng với tôi mối tình đã qua hình như vậy còn hiện ra trước mắt. Biết làm sao được khi ta đã yêu hết cả lòng mình.
    Tôi chúc bạn sớm hạnh phúc.
  6. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lang thang cả ngày. Sáng đi họp trả phép rồi, bắt đầu từ tuần sau em lại cuốn vào công việc. Hi vọng sẽ vơi đi nỗi nhớ anh, quên được anh. Tối đi lễ đền cầu mong sao được bình yên tronglòng. Còn anh thế nào rồi nhỉ? Em cũng ko thể biết những ngày qua anh sống thế nào. Nhưng em nghĩ là anh vẫn ổn như em chưa bao giờ xuất hiện. Ước gì nhanh quên được anh, lòng em trống trải quá! Cử ngồi 1 mình lại nhớ đến vô cùng. Mong qua 2 ngày nghỉ cuối tuần để tuần sau lao đầu vào công việc. Em nhớ anh quá anh ơi! ư
  7. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết sáng nay mát mẻ quá, đêm qua không bị thức giấc nửa chừng nên dậy cũng ko thấy còn sốt nữa. Sáng thứ 7 tuần trước mình còn ở bên nhau anh nhỉ. Nỗi buồn hôm nay ko giằng xé trong lòng em mà cứ mênh mang... rất lạ. Nhưng rồi vẫn chỉ là nhớ anh! Đã sắp 1 tuần em sống ko có anh! Và rồi cũng sẽ quen thôi phải ko? Bình thường thời tiết thế này lại ước ở bên nhau... Bây giờ thì thật buồn. Công việc của anh thế nào ko biết, còn đi học nữa... Có vài cô nhóc còn hỏi thăm ko? Hi. Em lẩn thẩn mất rồi! Hôm qua đi uống cafe với người bạn, nhưng lại nhớ lúc ngồi bên anh. Nhạc Trịnh nghe da diết quá! chỉ muốn khóc! Nhớ vòng tay anh!

  8. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì muộn tựa như trăng 16
    Chậm 1 ngày mà vành vạch đêm thâu
    Ừ thì muộn khi ta lạc bước nhau
    Nhưng ai biết kì duyên thời tương ngộ
  9. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  10. baochinv

    baochinv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc giận hờn người bạn yêu? Bạn thật may mắn vì vẫn còn anh để hy vọng còn mình thì không. Cách đây 7 năm mình cũng ở hoàn cảnh gần giống bạn. Nhưng mình không may mắn như bạn vì mình thức dậy và không bao giờ còn có thể gặp cô ấy nữa. Những gì còn lại chỉ là những kỷ niệm trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng mình yêu nhau và nó vẫn theo mình suốt những năm qua. Có thể trong cuộc sống có nhiều điều khiến chúng ta phải muộn phiền. Nhưng hãy tỏ ra vị tha, hãy đơn giản mọi chuyện bạn sẽ thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn.
    Chúc bạn có những quyết định sáng suốt và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này