1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ đây, em được tự do

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fallingstar, 27/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingstar

    fallingstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Từ đây, em được tự do

    Đứa bé trai 8 tuổi bước đến gần một ông già có vẻ ngoài rất thông thái rồi ngước nhìn ông, cậu bé nói:
    "Cháu biết ông là một người rất sáng suốt, uyên thâm. Ông hãy cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống".
    Ông già nhìn đứa bé đáp: "Suốt đời mình, ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói gọn chỉ trong bốn chữ:
    Đầu tiên là suy nghĩ. Hãy nghĩ về những giá trị mà con đã và sẽ sống vì chúng.
    Thứ 2 là tự tin. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống.
    Thứ 3 là mơ ước. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong suốt cuộc đời.
    Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta".
    Và ông già đó chính là hoạ sĩ Walter E. Disney.

    Đó là câu chuyện mà anh thích nhất. Và anh đã dựa rất nhiều vào đó để tìm chân lý sống cho mình. Em biết không , khi lần đầu tiên anh cõng em trên lưng, cũng là lúc anh tự nói với anh rằng anh đã tìm ra rồi? vâng anh đã tìm ra đâu là những giá trị mà anh sẽ sống vì chúng , bây giờ và mãi mãi...
    Nhưng buồn thật, trong 4 điều mà ông W.Disney đã nói, anh lại thiếu duy nhất một điều , sự tự tin. Đó lại là điều quan trọng nhất. Và vì vậy nên anh đã để mất em, mất hạnh phúc của chính mình...
    Dẫu biết rằng 3 năm là thử thách rất lớn của tụi mình, nhưng anh thật không ngờ tụi mình lại thua cuộc sớm như vậy, có lẽ mọi chuyện đều do anh, anh đã không biết tự kiềm chế mình để rồi phải đánh mất em. Anh buồn và tự trách mình rất nhiều khi nhận ra anh không thể đem lại niềm vui, hạnh phúc, cũng như là niềm động viên của em ở nơi xa... Ông trời đã ban cho anh hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà anh đã ao ước từ rất lâu, nhưng anh lại không biết gìn giữ. Anh vụng về lắm phải không em ?
    Anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng về anh, và làm khổ em quá nhiều. Biết lời xin lỗi của anh chỉ là thừa, nhưng dù sau cũng phải nói vì đó là những lời thật lòng? Anh thật lòng muốn em được hạnh phúc, vui vẻ và thành đạt ở nơi xa...
    Em ơi, bây giờ em muốn chia tay tạm thời hay chia tay vĩnh viễn với anh, dù là gì đi nữa, anh chỉ xin em 1 điều thôi đó là đừng bắt anh từ bỏ hy vọng em nha, đừng bắt anh từ bỏ những giá trị mà anh đã lựa chọn?
    Em có giận anh, có ghét anh, anh cũng chịu. Anh không bỏ cuộc đâu, vì đó là những giá trị mà anh đã và sẽ còn tiếp tục theo đuổi?
    Ở quê nhà, anh sẽ cố gắng phấn đấu, cố gắng sống cho thật tốt, cố gắng hoàn thiện mình hơn để hy vọng vào 1 ngày kia những điều đó sẽ mang em về lại bên anh. Dù đó chỉ là hy vọng mong manh thôi, phải không em ?
    Từ đây em sẽ không bao giờ còn phải nặng lòng về chuyện tụi mì
  2. nonsense

    nonsense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mong la falling star se dat duoc cai' dieu ma U muon. Gio tui va ban trai of tui cung dang xa nhau. Tui thi dang o tan US...mong la hai dua se giu duoc tinh cam danh cho nhau...
  3. fallingstar

    fallingstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là lần đầu tiên tôi viết nhật ký. Thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết ra tất cả những gì đang diễn ra xung quanh lên một tờ giầy vô hồn để rồi tìm kiếm trong đó 1 sự chia sẽ, đồng cảm cũng như tìm kiếm 1 nơi ẩn nấp cho chính mình??? mãi đến một ngày kia, khi tôi đánh mất một thứ quan trọng nhất .. Cuộc đời là cả một chuỗi sự kiện bất ngờ mà bạn và tôi, những con người bình thường, chẳng bao giờ đoán được nó sẽ diễn ra vào lúc nào và tại sao nó lại như vậy. Tôi luôn luôn cho rằng mình cứng cỏi, kiên định, không tin vào bất cứ cái gì, 1 tôn giáo nào ngoại trừ chính bản thân tôi. Thế mà giờ đây, mọi chuyện dường như đã khác đi??? Tình yêu đã làm thay đổi tất cả??? Tình yêu làm con người ta yếu đuối hơn, mù quáng hơn.. lắm lúc gần như điên dại, lắm lúc đánh mất chính bản thân mình??? Thật đáng sợ ???. Nó khiến người đàn ông trong tôi gụt ngã, sợ hãi, vội vã kiếm tìm 1 điểm tựa cho riêng mình??? Đúng , lắm lúc con người ta cũng nên tin vào 1 điều gì đó thiêng liêng, thần bí??? Thử mơ ước một lần khi ngắm sao băng chẳng hạn??? Thử tin 1 lần xem sao??? Vì chỉ có như thế, người ta mới tự tạo thêm sức mạnh cho chính mình để xua tan đi nổi thất vọng, chán chường đang vây quanh???.
    Giờ đây, em đã thật sự lìa xa tôi về khoảng cách cũng như tâm hồn??? Tôi đã mất em chỉ vì tôi quá yêu em??? Nghe thì có vẻ buồn cười thật đấy, nhưng đó là sự thật. Sự thật là em không muốn tôi yêu em nhiều đến như vậy??? Em sợ trách nhiệm, em sợ nhỡ mai này chúng tôi không chờ được nhau, em sẽ cảm thấy có lỗi với tôi, em sợ tôi lấy em không đặng thương hoài ngàn năm??? Em sợ cuộc đời 2 đứa sẽ khổ, chính xát hơn, em sợ cuộc đời tôi sẽ khổ, mà tui khổ thì em có vui sướng gì ?
    Em ơi, bay giờ em muốn chúng mình chỉ là bạn của nhau, em không cho anh chờ em , em bắt anh phải đi tìm cuộc sống cho riêng mình, không được sống vì em nữa??? Em ơi, em muốn anh chỉ là người bạn thân nhất của em, anh sẽ cố??? em muốn anh không chờ em nữa anh cũng sẽ cố, nhưng em muốn anh đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thì em ơi, anh phải biết tìm ở đâu bây giờ ? Em đã mang theo tất cả???.
    Thế là hết, ngày em đi xa cũng là ngày đặt dấu chấm kết thúc cho tình yêu của tụi mình???
    Không còn hy vọng gì cả???
    Thế là tôi tự chọn cho mình một tên mới : FallingStar
    FallingStar sẽ ban cho tôi thêm sức mạnh???
    FallingStar sẽ mang lại cho tôi hy vọng???
    FallingStar sẽ mang em về lại bên tôi???.
    "When seeing a falling-star, do you believe that if you make a wish during that time, your wish mayt come true ? "
    Falling Star

Chia sẻ trang này