1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do báo chí ở Việt Nam: không có, có chút chút hay free perfectly???

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi BeeShia, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Các lãnh đạo của ta nên để báo chí Việt Nam phát triển theo hướng của báo chí Anh.Chúng ta ít ai để ý nhờ một phần công của báo chí Anh mà hai vĩ nhân châu Á mới thoát khỏi trùng vi.
    Năm 1895,Tôn Trung Sơn đang ở Anh hoạt động thì bị mật vụ của nhà Thanh bắt cóc định đưa về Trung Quốc "xử lí ".May nhờ có ông bạn giáo sư người Anh phát hiện và thông báo cho báo giới,thế là hàng loạt tờ báo của Anh đăng tin :"Hành động bắt người trái phép của sứ quán Trung Quốc." Cổng sứ quan nhà Thanh bị phóng viên các báo "bao vây" ,dư luận Anh bất bình và chúng buộc phải thả Tôn Dật Tiên.
    Năm 1931,mật thám Pháp câu kết với cảnh sát Hồng Kông bắt giữ nhà cách mạng " An Nam " Tống Văn Sơ.Sau khi được tự do tạm thời nhờ sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Loseby ,ông đã bị bắt cóc bí mật .Nhưng các đồng chí của ông đã phát hiện ra và mang tin cho các báo.Việc bắt người trái với quy định của Đại Anh quốc đến tai Hội đồng Hoàng gia .Lập tức trát xuống lệnh cho nhà cầm quyền HK phải thả Tống Văn Sơ .
    Giả sử lúc đó mà báo chí bị ...kiểm duyệt,đăng tin theo ...sự chỉ đạo của trên thì có lẽ thực dân Pháp đã bắt được ông Tống về Đông Dương và
    Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ,các lãnh đạo và chỉ huy ta cũng lợi dụng BBC để nắm được nội tình đối phương.Đại tá Lê Bá Ước,trung đoàn trưởng đặc công Rừng Sác viết trong hồi kí "Một thời Rừng Sác " :"Để nắm tình hình có khi đơn vị phải tận dụng bản tin hằng ngày của đài BBC.Bỏ qua NỘI DUNG BÌNH LUẬN có phần thiếu trung thực,tin tức của BBC đưa RẤT NHANH,KỊP THỜI ...khi nổ trái nào lúc nửa đêm thì sáu giờ sáng đài BBC đã đưa tin nhanh ngắn gọn :Lúc 1h sáng ********* đặt mìn làm nổ chiếc tàu quân sự đậu tại cảng Nhà bè...quân lực Việt Nam cộng hoà đang truy lùng người nhái ********* ...Bản tin này giúp ta xác định được ngay đặc công đã đánh được mục tiêu...sử dụng nguồn tin đài BBC cũng giúp cho người chỉ huy xử trí tình huống,đối phó khá kịp thời,mà địch không hề hay biết "
    Ngày nay,chúng ta không nghe mà là vào xem web BBC để biết những thông tin mà báo trong nước "không hề hay biết ".Bỏ qua phần bình luận thiếu trung thực,thì tin của BBC đưa rất nhanh,kịp thời (dự báo kết quả bầu cử trước nửa năm ).Lãnh đạo mình cũng có thể qua đó biết thực trạng cấp dưới như thế nào.Có lẽ vì cảm tình với BBC từ thời chiến về cái khoản đưa tin nhanh,đúng (còn bình luận ra sao không xét) nên trang BBC không bị khoá
    Báo chí Anh thực sự là quyền lực thứ tư !
    Được ngr sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 07/09/2007
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hay, vote bác 5*
  3. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bác pmu có lòng mời sang tham gia thảo luận topic đó bên Lịch sử - Văn hóa. Cơ mà sau khi viết một bài khảo luận lịch sử về thời kỳ HCM xuất hiện ở Paris vào 1919 cùng với Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường thì em bị một bác làm việc cho nhà nước (không phải mod của diễn đàn) xóa bài, kết tội là bôi nhọ lãnh tụ, và phạt nick em ra Côn đảo cho tới cuối năm nay 2007 thì mới quay về Lịch sử-văn hoá được. Do đó, em không tham gia được.
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Nói đâu chuyện xa xôi, báo chí Việt Nam hiện nay, chỉ với tiếng nói nhỏ nhoi bị trói buộc bởi bao lớp xiềng xích mà còn cứu được nhiều mạng người gần đây nữa là. Chỉ năm 2005 chứ chả phải đâu xa, hoa hậu toàn quốc Mai Phương Thúy bị cậu ấm con giám đốc công an Hải phòng đem đầu gấu và công an chìm tới bắt cóc giữa ban ngày, ban mặt ngay trước cổng trường. Nếu gia đình cô Thúy không nhờ tới báo chí cả nước kêu rầm trời lên thì bé Thúy có mà mất xác với bọn Gestapo rồi.
    Tương tự, vụ bọn cảnh sát và mật vụ bắt có đàn bà con gái đem về mở động trên đường Đường Sơn Quán vài năm trước đó. Nếu không có Tuổi trẻ thẳng thắn vào cuộc thì mạng bao nhiêu người trong ấy cũng tiêu rồi. Còn bao nhiêu cuộc đời đang bị chà đạp tức tưởi từ nông thôn đến thành thị, từ Nam ra Bắc. Bao nhiêu tù nhân trong các trại giam bí mật. Bao nhiêu vụ oan trái gây ra bởi đám Quốc Xã? Chỉ có tự do báo chí mới vạch tan màn đêm để phơi trần các sự thực này.
  5. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Đồng chí này nói như đang có 50 tuổi Đ trong tay, khổ nói lên điều mình muốn nói mà cũng ngó trước ngó sau. Khổ!
  6. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Không to tát đâu bác, chẳng qua tôi chỉ thắc mắc về cách dạy lịch sử thôi (ở đầu topic đó tôi đã giới hạn ko đề cập đến các vấn đề sau năm 45 rồi), chủ yếu về các anh hùng như Quang Trung .... thôi nên việc gì bác phải né tránh?
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Vào những năm 1976-1977, chính quyền mới có phát động chiến dịch đốt sách và các văn hóa phẩm của chế độ cũ trên toàn miền Nam. Các bác lục lại báo Khăn Quàng Đỏ hay Tiền PHong các thời kỳ này sẽ thấy hô hào kinh đến cỡ nào. Do đó, hầu như các tư liệu xưa trước 75 còn cực ít. Vào thập niên 90, em có trữ rất nhiều sách truyện (hơn 800 quyển) trong phòng riêng. Công an phường được hàng xóm mật báo, nửa đêm gõ cửa vào kiểm tra hành chính nhà em. Tất nhiên là toàn sách XHCN. Huề cả làng! Có vài lần em xem được báo Điện ảnh cũ của Sài gòn nói về các minh tinh màn bạc Pháp thập niên 60 như Brigitte Bardo, Sophia Lauren, hay các báo Thiếu Nhi cũ (chủ bút là nhà văn Uyên Di) rồi cũng bị người lớn đem đi đốt tiệt vì sợ công an rầy rà. Nói thế cho bác biết là sinh ra ở Sài gòn mà thằng em tình thực cũng rất mù mờ về sách giáo khoa trước 75. Có lần thằng bé hàng xóm nó đưa sách tập đọc đệ ngũ đệ lục gì ấy của chế độ cũ cho xem(nhớ láng máng là trình độ tập đọc cỡ lớp 4, lớp 5) thì cũng chỉ thấy nói về đồng ruộng, thôn quê, đời sống bình thường chứ không có lối tuyên truyền nhồi sọ như sách giáo khoa sau 75. Chỉ nhớ là sách giáo khoa giấy trắng chất lượng cao với tranh ảnh màu mono. Báo Thiếu nhi của chế độ cũ thì không nói chuyện chiến tranh diệt giặc gì cả. Chỉ có bài tâm sự đứa con gái có ba đi lính xa nhà! Nhớ có đọc được các bài viết lịch sử về Phan Đình Phùng, Tống Duy Tân, Thái Phiên, cũng như hoạt họa vịt Donald trên các số báo này.
    Mong bác pmu hài lòng về kiến thức ít ỏi của em về sách giáo khoa trước 1975. Thấy bài này có dính tí tới tự do thông tin, nên em mượn tạm đất Thông tin-Báo chí để trả lời bác pmu bên box lịch sử.
  8. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Bác MDB nói rõ hơn về vụ Mai Phương Thúy bị bắt cóc đi, vụ lớn thế mà em chẳng biết. À mà năm 2005 thì bạn này chưa là hoa hậu, thế mà đã bị để ý bắt cóc à?
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhắc nhở! Ví dụ em đưa trong bài là hoa hậu Phạm Thị Mai Phương 2002. Cô bị trung úy công an Nguyễn Bình Khánh và bọn lâu la công an chìm bắt cóc tại cổng trường. Nguyễn Bình Khánh là con trai giám đốc công an Hải Phòng Nguyễn Bình Doãn.
  10. casablanca1981

    casablanca1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bạn 200tuoi à! Bạn nói vấn đề tôi khâm phục MDB là hơi lạ ư? Có thế với bạn là lạ, nhưng với tôi thì không. Đơn giản bởi vì tôi chưa bao giờ được nghe ai nói và trình bày cụ thể như thế, khái niệm " chưa tự do" trong đầu tôi nó chưa được đầy đủ như thế, vì đây không phải là lĩnh vực của tôi, nên khi được một người khác bổ sung đầy đủ hơn thì chẳng lẽ tôi không có quyền phát biểu ý kiến của mình?

Chia sẻ trang này