1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do chưa phải là lẽ sống!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi caothaiuy, 06/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tự do chưa phải là lẽ sống!

    Có một con chim nhỏ trong một chiếc lông xinh đẹp.Con chim xinh đẹp với bộ lông sặc sỡ và tiếng hót mê hồn,mỗi khi nó cất tiếng,không gian dường như im lặng,gió ngừng thổi,mây không bay,và tất cả những ai đang bực dọc mệt mỏi đều dịu lại,người ta ban tặng cho nó một chiếc ***g đỏ chót với những thức ăn ngon,những hạt kê béo ngậy,nhưng hạt gạo trắng ngần,nó hạnh phúc và tháng ngày trôi đi một cách nhẹ nhàng,với tất cả,tiêng hót của con chim nhỏ là một liều thuốc tinh thần cực kì quý giá.Con chim cũng mãn nguyện,nó kiêu hãnh khi cất tiếng ca...
    Một ngày kia,có một con chim hoang dã đến bên ***g và nói với nó về tự do,về những thảo nguyên bao la rộng lớn,về những cánh rừng bạt ngàn,và những dòng sông xanh mát lịm...Cuối cùng,con chim hoang dã kia nói nhỏ vào tai nó:Này bạn,TỰ DO LÀ LẼ SỐNG ĐẤY!
    Con chim nhỏ nghe như hút hồn,quả thực từ khi nó sinh ra trên đời này nó đã ở trong chiếc lòng này,nó chưa từng ra ngoài,nó chưa từng biết đến sự tự do,chưa từng được bay bổng,nó tò mò và thích thú lắm,nó hỏi rất nhiều và con chim hoãng dã kia lại kể,càng kể con chim nhỏ xinh đẹp càng hồi hộp khát khao...
    Nó không có mẹ,khi nó sinh ra và còn rất bé,người ta đã mang nó về và đặt nó trong chiếc ***g này,họ mớm cho nó ăn và cứ thế cứ thế nó lớn lên...Trong đàu con chim nhỏ chợt nảy ra một ý nghĩ..Nó quyết định ra khỏi ***g và sẽ làm một con chim tự do....
    Một đêm,khi tất cả đã ngủ say,nhờ sự giúp đỡ của con chim hoang dã kia,nó đã mở được cửa ***g và bay đi trong đêm,nó bay theo con chim kia để đi tìm tự do...Nó bay mãi,bay mãi và đến một đoạn rừng rậm tối om,nó đã lạc mất người bạn mới quen,nó nghĩ"Ta chẳng cần đến cậu ta nữa,ta có thể tự bay được mà..."nó đậu lên một cành cây ngủ thiếp đi...Sáng hôm sau,nó chợt bừng tỉnh khi ánh mặt trời rọi xuống mắt nó qua các kẽ lá,con chim vươn cánh và bay vút lên cao...Chao ôi,tự do tự do,tự do...Nó sung sướng bay bổng lên trên cánh rừng già,bay thật cao,thật cao cho đến khi những cây cổ thụ chỉ còn là những cây nấm lùn tịt...phía xa xa,một dòng sông xanh biếc đang chảy thật hiền hoà,nó bay đến hoà mình vào dòng nước cho đến khi mệt nhoài mới chịu đậu lên một cành cây và sưởi nắng.Bây giờ nó mới hiểu tự do là gì,tiếc cho bao ngày tháng ta đã không tìm tự do cho mình,nó nghĩ...Nó cất tiếng hót vang và đâu đó cũng có những tiếng hót đáp lại,những con chim nấp đâu đó trên các cành cây cao,nó nhìn mãi mà không thấy...Bông con chim nhỏ xinh đẹp thấy đói bụng..nó sà xuống bên dưới thảm cây tìm thức ăn...Và bây giờ nó mới hiểu rằng nó không thể tìm được một chút thức ăn nào..nó không phải là con chim hoang dã,nó đã quen với những thứ thức ăn người ta đến tận ***g cho nó ,còn ở đây,khi có một chút thức ăn nào đều có những con chim khác tìm đến trước...Nó đói và mệt mỏi,bụng rỗng tuếch,nó nằm ủ rũ trên một cành cây thấp...Nó mơ về chiếc ***g xinh đẹp của nó,những hạt kê ngon làm sao,những hạt gạo trắng ngần,và đôi khi là những con cào cào béo ngậy đã được bẻ hết chân.Càng nghĩ bụng lại càng cồn cào,nó không cần tất cả,khu rừng,thảo nguyên,nó ao ước được trở về căn nhà xinh đẹp ấy,nó không cần sự tự do...nó đói....Con chim nhỏ không biết rằng chỉ một lát nữa thôi nó sẽ chết và đâu đó đã có những kẻ thù rình rập nó,có thể là một đàn kiến lửa hung dữ,hay một con chuột hoang đi kiếm thức ăn...Nó không còn đủ sức bay nữa... Lúc này,trước cái chết nó mới cay đắng nhận ra một điều lwón lao nhất của cuộc đời...TỰ DO CHƯA PHẢI LÀ LẼ SỐNG....CAOTHAIUY
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho tôi là người tự do
    Đi khắp nơi,làm gì tuỳ thích
    Nhưng tôi muốn sống trong chật hẹp
    Chẳng thiết gì đến những chốn xa xôi
    Không có tình yêu,không có cuộc đời
    Ta cũng chẳng còn gì để nói
    Nếu một bầu trời trong xanh quá đỗi
    Cần có một người trên thế giới... là em...
    Tôi không cần cái tự do như em
    Nói với tôi khi chia tay vội vã
    Bởi với tôi tình yêu là tất cả
    Đi sao hết thế gian này,trời đất quá mênh mông...
    Tội muốn làm tù nhân em biết không
    Muốn sống trong bốn bề khoá chặt
    Muốn ngủ trên sàn nằm trong cùm sắt
    Chỉ cần một điều,nơi ấy có em....
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    La đang dạo chơi thì Ngựa ở đâu đi qua bèn nói,Này La,cậu là sinh ra nhờ bố tớ,thế cậu là em tớ rồi.La trả lời:Hôm qua Lừa cũng nói với tớ thế và tớ đã phải thồ hộ cho cậu ấy một đống hàng đấy,thế cậu cần gì?Ngựa cười phá lên...Haha, làm ơn đem hộ tớ bao cỏ này về trang trại với!La âm thầm gánh trên lưng đoạn nó nghĩ:Con hoang khổ thật....
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM....
    Đêm lặng lẽ đắm chìm hơi thở
    Sương mịt mù phố vắng khách lại qua
    Niềm hy vọng như ánh đèn nơi cửa sổ
    Ta đuổi tìm đèn le lói càng xa
    Đêm của ta riêng mình ta thao thức
    Nỗi khát khao lấp cả vầng trăng đầy
    Bao tháng ngày ta chết trong héo hắt
    Như trăng gầy trốn gió nấp vào mây
    Đêm đa tình phù du bay khắp nẻo
    Lửa bập bùng đốt cháy những tình riêng
    Ta ao ước huy hoàng rồi chợt tắt
    Như phù du cháy tình yêu không tên
    Đêm hoang dã như chưa từng biết đến
    Những ngọt ngào ngây ngất của muôn hoa
    Kẻ lang thang trên lối về chợt thấy
    Lòng nôn nao khi hai mắt lệ nhoà
    Đêm chông chênh con dế mèn đạp cỏ
    Nơi đầu tiên tình yêu đã hẹn hò
    Gió lạnh lùng nghe như hơi đêm thở
    Lá xạc xào trong gió khóc mùa thu...
  5. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Con chim đã chết vì nó không có đủ điều kiện để thưởng thức cuộc sống tự do - nó thiếu khả năng sống ngoài thiên nhiên như những con chim hoang kia. Thật đáng tiếc là cho đến lúc chết nó còn cố "nhận ra" một điều hết sức sai lầm là "tự do không phải là lẽ sống". Lẽ ra, sau khi đã được vẫy vùng đôi cánh trong trời đất bao la, con chim phải nhận ra một điều "Dù có phải chết, tự do vẫn mãi là lẽ sống". Đáng thương, đáng thương...
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 13/01/2004
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chú caothaiuy coi tự do không phải là lẽ sống thì kệ chú ấy việc đeck gì đến những người khác .
    Cầm tù tâm hôn mình để viết không hẳn là hay nhưng nó cũng tốt cho những người muốn viết mà trống rỗng .Ép mình vào đó chỉ tổ sau đời khổ đau thôi không hay ho gì chú Cao ạ !
                  Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .
    Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.
               Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.
    Cô Hành Ca .
  7. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ai ngăn cản tự do
    Ai tự cho mình bó buộc
    Tất cả là trong ý thức
    Của riêng mỗi người
    Cứ cười
    Và cứ hát
    Không hề ngại gió mưa
    Biết cuộc sống mồ hôi phải đổ
    Phải yêu thương và khai mở những con đường
    Những lúc bình thường
    Vẫn biết để tim nồng khát vọng
    Giữa cao xa , quý giản dị của kiếp người
    Có nụ cười
    Có lao động
    Có suy tư
    Bầu trời rộng mở
    Đón cánh chim bay
    Có ngại chăng
    Bão giông mưa gió
    Nên tự bó
    Chiếc ***g son ngọc
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,sao các bác cứ đôi co nhỉ,truyện là truyện vậy thôi,chứ anh em mình mà nằm nhà một ngày chịu thế dek nào được hê hê hê...Ấy là tại hạ một hôm thấy một con chim chết vì đói mà xung quanh nó có vô vàn những con chim khác vẫn sống tự do thì tại hạ viết chơi vậy thôi,có gì đâu...Gửi bạn Minh720 dạo này im ắng quá đấy nhé,có thấy thica của chúng mình đang cạn kiệt không,mong bạn lại viết nhiều như xưa....
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHẶT TRONG NGÀY QUA....
    Sáng nay,có một quyết định của Người làm náo loạn cả thế giới của loài Gà,Người ra lệnh:Giết hết toàn bộ Gà trên lãnh thổ không cần tra hỏi,không cần khép tội,không cần giải thích, một tin làm chấn động cả họ hàng loài Gà cho đến các họ hàng xóm như Vịt,Ngan,Ngỗng...
    Chuyện kể ở một gia đình nọ nhà Gà,tin sét đánh đến bên tai,Gà trống bố tắt nghẹn tiếng gáy trong một sáng bình minh..Hắn chạy một mạch về nhà gọi bà vợ gà mái đang ục ịch ấp một ổ trứng hồng..chỉ hai ngày nữa những đứa con thân yêu alị ra đời...
    -Mình ơi nguy to rồi nguy to rồi...!!!
    Nghe tiếng chồng thất thanh Gà mái thò đầu ra hỏi chồng
    -Có việc gì thế mình?Sao mình có vẻ hốt hoảng thế?
    Gà Trống bố giàn giụa nước mắt kể lại cơ sự cho vợ nghe,Gà mái mẹ nghe xong bật khóc nức nở..đâu đó xa xa đa nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập rầm rập,tiếng gà kêu choang choác...Ga mái vợ hỏi chồng
    -Mình ơi hay ta trốn đi...
    -Biết trốn đi đâu?-Gà Trống thở dài-Người đã chặn hết các ngả đường rồi,ta chết chắc rồi...
    -Nhưng vì sao?Vì sao họ lại tàn nhẫn thế?Chúng ta đã làm gì nên tội nào?Ta đã làm gì mà cả họ hàng ta phải chết?Huhuhu
    -Nghe đâu có một con vius gì đấy mà họ nhà ta nhiễm phải đã truyền bệnh sang Người nên họ quyết định giết hết mình ạ,giết sạch,giết ráo,không trừ một ai...
    -Nhưng chúng ta đâu có bệnh ấy,ta đâu có vius mà phải chết?Còn các con thì sao?Trời ơi!
    -Tiếng kêu của Gà mẹ làm đàn gà con đang rong chơi trong vườn nghe tiếng,ban đầu cúng tưởng bố mẹ to tiếng nên lảng ra xa,khi nghe tiếng mẹ kêu chúng vội vã chạy về hỏi mẹ:
    -Mẹ ơi!Mẹ làm sao thế?Mẹ ơi mẹ ơi..chiếp chiếp...
    Gà mẹ bình tĩnh lại nhẹ nhàng:
    -Không,các con ạ,mẹ không sao mà,các con đi chơi đi!
    Chờ cho đàn con xinh xắn đi xa xa,Gà mẹ hỏi Gà bố:
    -Thế còn các con,mình tính thế nào?
    Gà bố đã bình tĩnh trở lại buồn rầu nói:
    -Mình ạ,họ sẽ đốt chúng ta trong các lò lửa đỏ rực,các con ta cũng phải chết,chi bằng trước khi họ kịp vào đây cả nhà ta hãy tự tử trước để cả nhà ta luôn ở bên nhau,cái ao ngoài vườn mấy hôm mưa nước đầy lắm,ta đưa các con ra đấy rồi ta cũng xuống đấy luôn mình ạ,nhanh lên không lại không kịp nữa rồi....
    Gà mái mẹ im lặng làm theo lời chồng,nó gọi các con lại dỗ dành:
    -Các con ơi,hôm nay mẹ sẽ đưa các con ra ao chơi nhé,mẹ sẽ ngắt lá sen đả các con ngồi lên trên nhé,ta cùng bơi dạo trên ao nhé !
    Lũ gà con ngây thơ mừng rối rít,chúng đâu biết rằng chỉ một lát nữa thôi cái chết sẽ đến với chúng,chúng tranh nhau nhảy lên chiếc lá sen rộng mà mẹ gà đi ngắt về đoạn giục mẹ rối rít:
    -Mẹ ơi,mẹ ơi,mẹ đẩy lá đi mẹ đẩy lá đi..
    Gà mẹ cúi đầu giấu giọt nước mắt đang chảy trên chiếc mào tím tái,nó đẩy mạnh chiếc lá sen ra thật xa...chiếc lá sen trôi nhẹ dần xa bờ...chờ Gà trống bố lại bên bờ ao.Cả Gà mái mẹ và Gà trống bố cùng vỗ cánh bay về phía chiếc lá sen trôi giữa ao,nơi đang có đàn con thân yêu xinh xắn với những chiếc mỏ bé tí xíu, vàng xuộm như những cục bông con con...
    Chiếc lá sen chìm nghỉm..Tiếng kêu thất thanh của đàn gà con làm náo động cả ao..
    Mẹ ơi!Bố ơi! Mẹ ơi cứu chúng con...Mẹ..ẹ...ẹ...ẹ..ơ...ơ...ơ..i...i...i ...
    Gà mẹ nhìn thấy chồng đang còn chấp chới trên mặt nước,nước lạnh thấm vào lớp lông xốp làm cho Gà bố mẹ trông thật xơ xác,chúng nghẹn ngào nhìn đàn con thân yêu chết mà không thể làm gì đuốcc một chút lực tàn Gà Mái mẹ bơi lại phía chồng và các con,nó dang đôi cánh run rẩy phủ lên các con và từ từ cả gia đình nhà Gà chìm xuống...
    Tiếng gà kêu đâu đó mỗi lúc một rõ và to hơn...Tiếng chân chạy rầm rập...Một tốp người ập vào nhà gà,cái ổ rơm trống hoác,chuồng trống không...họ chạy khắp nơi mà không tìm thấy bóng một con gà nào cả,một lát họ bỏ đi không quên đốt cháy căn nhà bé nhỏ của gia đình nhà Gà..Lửa bùng lên...
    Trong ổ rơm,những quả trứng sắp trào đời bị đập vỡ,từng chú gà con sắp nở quằn quại trong ánh lửa hồng....
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TỰ DO CHƯA PHẢI LÀ LẼ SỐNG !!!
    Sẽ ra sao nếu ta được tự do
    Ngoài hoang đảo sống cùng muôn thú
    Không bạn bè và em không ở đó
    Ta tự làm chúa tể riêng ta
    Tự do là gì khi sống trong xa hoa
    Nhìn tim ta hướng về miền đất khác
    Sẽ ra sao nếu ta nhiều vàng bạc
    Nhưng một người không có chính là em.
    Ta không cần trên cao của uy quyền
    Ta không khát khao tự do đến thế
    Hãy giam ta trong trái tim nhỏ bé
    Một căn phòng có một người ta yêu thương....

Chia sẻ trang này