1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do chưa phải là lẽ sống!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi caothaiuy, 06/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng đọc 1 bài thú vị phết !
    gán vào hệ quy chiếu nào ắt có "tự do " ở đó . Bọn tù hôm nào được di dã ngoại lại chẳng lạy quản giáo bằng thánh
    Nhưng mà tìm tự do cho mình cũng không phải dễ khi chưa bằng lòng và chấp nhận dù buộc phải sống với nó mà vẫn phải hướng đi . Chắc bác Cao nhà ta chỉ thấy tự do khi xuống lỗ nên bác mới nói thế . Bé chẳng biết dek gì hay chết 1 phát rồi cũng hiểu cho cái lão già không già này 1 tí ... hê hê . Đúng không bác Cao nhỉ ?
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 10/09/2004
  3. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thú thiệt là tớ ứ đọc cái topic này, nhưng mà tớ lại chỉ khoái mỗi cái câu này thôi !
  4. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tự do chưa phải là lẽ sống bởi đơn giản lẽ sống không chỉ có tự do
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,andray đoán đúng ý mình thế,tự dọ thò quả là đáng quý,nhưng lẽ sống thì lại cần rất nhiều yếu tố,không chỉ là tự do phải không bạn?Có thế thôi mà bao nhiêu người cứ viết thư chomình tranh luận,buồn cười quá...
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    câu này mà không ai ý kiến gì ?
    huh
    Lẽ sống ? okie ... Lẽ Sống có nhiều lẽ sống không chỉ tự do . Nhưng ... tự do là Lẽ Sống ! (chứ không có nghĩa Lẽ Sống là tự do )
    thế nó không là lẽ sống thì các cụ cho nó là cái thổ tả gì ?
    Đọc mà chẳng hiểu bác viết nó là logic cái gì ... khi viết người ta có dịp soi mói hơn là nói
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đúng, câu này có vấn đề. Nó bắt nguồn từ cái hiểu của tác giả về tự do.
    Nếu tự do không phải là lẽ sống, thì đó là vì: đã sống thì đừng có mơ đến tự do, có cố nhét tự do vào "lẽ sống" cũng chẳng được . Chẳng ai tự do cả. Đừng nói là lẽ sống không chỉ có tự do. Còn lâu lẽ sống mới bao gồm được tự do!
    Do sự tồn tại và cái tôi của con nguời, tự do chỉ là lý thuyết. Nhưng mà theo tớ thì chẳng việc gì phải quan tâm đến nó cho khổ, tội gì. Thiếu tự do là đương nhiên, chỉ cần nhận ra và hài lòng chấp nhận điều đó, may ra cảm thấy được tự do theo một cách vòng vèo lắt léo nào đó.
    Tớsự không tự do
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    ừ ... ừ ... đừng cố . Cũng như việc tôi cố gắng hiểu cô ẻm sụt sịt viết gì !
    Thưa cô người ta đang tranh luận cây cổ thụ trước mặt cô là cây gì chứ không phải tranh luận quả của cây đó có ăn được không
    Nói nghe ù cả tai !
    Tự Do mà cô nói tôi hiểu là tự do hoàn toàn . Còn cô nói biết bằng lòng tức là luôn có những tự do nho nhỏ song hành .
    Không bao giờ có mới phải mơ , mới phải hướng tới . Nói như cô tui thấy chẳng khác dek gì bảo sống thiếu mặt trời . Bọn làm khoa học vũ trụ chắc tự ái lắm đây
  9. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là hơn 5h rưỡi sáng rồi, nhìn vào cái lòng vòng lẫn quẫn giữa tự do và lẽ sống gì đó thiệt tình là không còn thấy tự do và muốn sống nữa. Mà mấy ai biết được lẽ sống tròn méo thế nào mà đòi hỏi tự do. Mà đôi khi chẳng có tự do nhưng khối người cứ cho rằng mình có lẽ sống!
    Nói túm lại là sống đi rồi hãy tìm tự do. Mà sống như thế nào thì tùy mỗi người. Mà tùy mỗi người thì khó có thể áp đặt tự do là lẽ sống hay lẽ sống là tự do.
    Ăn sáng - uống cafê đây.
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TỰ DO VÀ LẼ SỐNG...
    Tự do đây em hãy nhận lấy đi
    Con dường riêng mình em rộng quá
    Mà xung quanh chỉ toàn người xa lạ
    Về phương nào phía trước mịt mù xa...
    Anh sẽ quên cái khoảnh khắc thoảng qua
    Nơi bắt đầu đã là nơi kết thúc
    Anh sẽ quên cái niềm đau đích thực
    Tự do rồi ta đâu thuộc về nhau...
    Em đi tìm bỏ lại phía đằng sau
    Cát và bụi trần gian anh mờ mắt
    Em ơi em làm sao em biết được
    Tự do riêng mình gần giống với cô đơn...
    Khoảng trời riêng xanh thẳm màu nhớ thương
    Phố bình yên người qua không nhìn lại
    Nơi bắt đầu của tình yêu bốc cháy
    Giờ chỉ còn vương lại chút tàn tro...

Chia sẻ trang này