1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do kiểu Mỹ qua lăng kính người Mỹ gốc Việt

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Mr_Hoang, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conbodien

    conbodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hhe he cô ấy chè tươi nhỉ,duyên thật,
    bọn Mỹ này cũng lắm chuyện nhỉ,cái cờ 3 sọc thì đại diện cho quốc gia nào đấy?
    người Mỹ gốc Việt thử giở xem hộ chiếu họ ghi họ là người nước nào
    những ngừoi Mỹ gốc việt giờ là công dân Mỹ rồi,họ đáng ra phải treo cờ Mỹ chứ
    người Việt Nam thì treo cờ đỏ sao vàng là đúng rồi còn .gì vì hộ chiếu họ ghi rõ họ là người Việt Nam mà.
    Người Việt gốc Mỹ nếu ko thích nước Việt thì họ có quyền từ chối lá cờ đỏ và treo cờ mỹ lên,còn nếu họ còn coi mình là người Việt nam thì họ nên tôn trọng lá cờ đỏ mà người dân Việt nam trong nước đã lụa chọn từ năm 1945.
    mình mà biết tiếng Anh thì đã vào ủng hộ bạn Dung Nguyễn ngay.
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Người Mỹ không lắm chuyện với ViệtNam.
    Họ còn bận chăm lo gia đình con cái họ, rồi chuyện chính trị
    nước Mỹ, không có lòng nào để ý xem mấy người vô công rồi
    nghề này.
    Tôi cũng vậy . Tôi không tham gia các phong trào chống Cộng
    hoặc các ngày kỷ niệm thua trận, hay ngày kỷ niệm quân đội
    Cộng Hoà, vân vân. Ngoài một số người nhiều tuổi như tôi,
    phần lớn người ViệtNam đến Mỹ sau, cũng không theo đuôi
    mấy ông chống Cộng cực đoan. Các ông này một thời cũng
    có tiếng tăm trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, nhưng càng
    ngày thì uy thế càng xuống, vì địa vị tuổi tác sức khoẻ tiền lương
    họ xuống, và chuyện chống Cộng trở nên lãng xẹt và lạc điệu.
    Rầm rộ nhất là Boston, cách nhà tôi 3 giờ lái xe, người Việt
    không những đấu tranh cho cờ vàng, mà còn đòi một trường
    đại học không thuê 2 giáo sư từ HaNội sang làm việc, và còn
    cả gan chống một thượng nghị sỹ Mỹ (senator) vì ông không
    tán thành chuyện phải đòi chính phủ ViệtNam theo các điều
    kiện Nhân Quyền thì mới viện trợ nhân đạo cho nhân dân Việt
    nam. Cả 3 chuyện này họ đều thua, vì sức mấy mà chống lại
    người Mỹ bản xứ. Người xúi giục những việc này là Bạch Liên
    Trần, ở Washington DC. Chị ta một lần gọi điện cho tôi, nói
    xấu VN, và đề nghị tôi theo phe chị ta. Chị ta còn luôn gửi email
    cho tôi ở trong một danh sách người Việt đến đầy một trang
    giấy . Tôi phải block email của chị ta lại mới đỡ quấy rầy. Tôi
    ghết nhất là chuyện chị ta nói xấu thượng nghị sỹ Mắc Ca-ên
    (McCain) người đã từng lái máy bay đánh HaNoi bị bắn rơi .
    Cho đến nay, ở Hartford, thành phố tôi ở, lá cờ ba sọc đỏ vẫn
    được người ViệtNam treo vào những cuộc họp hay vui chơi .
    Chẳng ai phản đối (tôi cũng vậy) và tôi cũng hát bài của Văn
    Cao cùng với người khác, tuy rằng chẳng còn quốc nữa mà ca.
    Tôi yêu mến Văn Cao, và không phản đối bài hát của ông.
    Sinh viên ViệtNam học ở Hartford rất ít, và họ cũng không muốn
    gây chuyện với dân ViệtNam quá khích ở đây . Tôi không ngại
    những người quá khích này, nhưng cũng không muốn dây với
    hủi. Người công dân Mỹ tốt không thừa hơi giao du với người
    ăn cơm Mỹ thờ ma Cộng Hoà Việt Nam.
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    góp chuyện vui tý:
    Bà chị mình hè vừa rồi có một chuyến thăm Mỹ khoảng gần 2 tháng do những bạn bè người Mỹ mời qua chơi. Chuyến đi bắt đầu từ LAX và kết thúc cũng tại LAX, trong chuyến đi đó có một lần mấy người bạn người Mỹ mời bà chị mình đi ăn cơm Việt tại Little Saigon, cũng tại bà này chơi với Mỹ mà lại ko quen ăn cơm Mỹ , trước khi đến nhà hàng ăn những người bạn này dặn bà chị mình tuyệt đối không nói tiếng Việt, vì sợ lộ giọng Hà Nội , không được mặc áo dài, trogn khi đó mấy bà người Mỹ thì lại mặc áo dài do bà chị tặng.
    Trong chuyến đi thì có gặp một người Mỹ gốc Việt, ông này quen một người bạn của bà chị nên muốn gặp từ người từ VN sang. Ông này có nói là muốn về thăm VN nhưng ko dám vì sợ bị +sản bắt giữ.
    Chuyện bản thân từng gặp: Hồi sinh viên có làm guide một thời gian, có một lần ra đón một gia đình 2 vợ chồng Mỹ gốc Việt, thấy hai vợ chồng mang một túi quần áo cũ to nặng, đi xe 4 chỗ mà ko nhét vừa cốp. Hai vợ chồng bảo là mang quần áo cũ về cho bà con xa ở Hải Dương làm quà. Trên đường về HN thì họ hỏi chuyện là dân mình giờ tháng được ăn bao nhiêu lạng thịt, mua bao bộ quần áo..... Ngày đi thăm bà con là ngày gần cuối cùng ở miền Bắc, đến ngày đó họ quyết định không mang tặng quần áo cũ nữa mà nhờ mình cho tổ chức từ thiện nào đó. Lúc tiễn ra sân bay họ có nói là VN khác những gì họ nghe thấy ở bên kia.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Buồn cười nhỉ. Cờ đỏ sao vàng là lá cờ duy nhất được LHQ công nhận là quốc kì chính thức của nước VN thống nhất. Thế thì lấy lí do + tư cách gì mà đòi cấm.
    Kiểu này chắc phải đòi hạ cả cờ đỏ sao vàng ở trụ sở LHQ, cấm dùng cờ đỏ sao vàng nếu tổ chức Thế vận hội hoặc các giải VĐTG về thể thao ở Mĩ
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thế hệ đầu tiên sang Mỹ còn một số người hằn học có thể tạm hiểu được. Nhưng thế hệ sau, sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh mà tham gia vụ đó thì quả là... mù quáng.
    Họ có thể không thích Cộng Sản, họ có quyền bày tỏ chính kiến của mình. Đấy là quyền của họ, nhưng họ không có quyền phản bội lại dân tộc Việt Nam.
    Hỏi xem thử có bao nhiêu phần trăm người Việt ở nước ngoài tham gia mấy vụ... đó?
    Tỷ lệ đó rất nhỏ! Những thân nhân của tôi ở Mỹ cho biết: Người Việt bên đó có công ăn việc làm hay sự nghiệp đàng hoàng họ chẳng có thời gian đâu mà "đú"!!!
    Vấn đề ở đây thể hiện sự khác biệt giữa bất đồng chính kiến và "bán nước, hại dân, phản bội dân tộc".
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    nếu Mỹ mà nghe theo cấm cờ VN thì có cách sau, kiếm hậu duệ F16 hay F22 gì đó của chính quyền thuộc địa của vương quốc Anh tại Mỹ ngày xưa mời tị nạn ở VN, cho phép họ dùng cờ thuộc địa này trong các giải thi đấu thể thao tổ chức tại VN, cho phép treo cờ ngang với cờ Mỹ tại các sự kiện tổ chức tại VN.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Thêm 1 vài hình ảnh về những người Mỹ gốc Việt tham gia phản đối lá cờ đỏ sao vàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    , nhìn em ca sĩ được mắt thật , nhưng mà hình như em ấy để nhầm cái @$$ lên đầu rồi thì phải ??? Hay là 1 vài chiến sĩ đấu tranh treo đầu dê bán thịt chó đây ??
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Bò bẽn gì so với tớ chứ, mấy cô chú của tớ từ Mỹ về xách theo đủ thứ như chuẩn bị cho trại tị nạn ấy: kem đánh răng, thuốc tây, quần áo, cả sách vở và đồ dùng học tập nữa chứ . 12 năm phổ thông tớ bận đồ cũ, sử dụng bút viết, máy tính Mỹ tất. Nghĩ lại thấy cũng tếu thật.
  9. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Pray for peace thì liên quan gì đến cờ quạt ?
    Em gái xinh quá
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không biết nhưng tôi là người Việt nam và vì một lí do nào đó những kẻ bất mãn từ những năm cũ của chiến tranh, họ làm như vậy cũng chẳng ăn nhằm gì, trước đay cả một đó quốc Mỹ hùng mạnh mà còn chẳng làm gì nổi đất nước ta nữa là giờ đây chỉ là một số phần tử quá khích. Làm ăn thì chẳng chịu làm mà lại đi làm việc không đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này