1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do ngôn luận về sở thích âm nhạc của bạn

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi Iron_maiden, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Đó chị Iron_maiden
    phải cảm ơn em đó nhá vì em đã cho chị một ý kiến sáng suốt
    em mà lị
    hi..hi.em thì nhạc nào cũng chơi,ko cần bít là nhạc nào cả
    hay là nghe hít !!!!!!!!!!


    ilovechipchip




    Chip in 85-89 club

  2. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    ok tui đổi cho mà bạn bít nhìu thể loại nhảy khoản rock tui sợ lém
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  3. ROCKER_HAI_PHONG

    ROCKER_HAI_PHONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    e lap rock fan club?????????????????????
    Bye nhé. Mong nhận tin từ các bạn!!!!!!
    ROCKER_HP>TÙNG
    031 731549
    rocker9891@yahoo.com

  4. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác rằng thì là Câu lạc bộ Rock fan đã có rùi ạ.
    Chỉ còn thiếu cau lạc bộ những người ghét Rock để cãi nhau với Câu lạc bộ Rock fan thui
    DOI LA CAI DINH
    TINH LA CAI QUE
    NGO NGOE TA BE GAY.
  5. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Rock tuỳ bài , nói chung chả có loại giải trí nào làm tôi đam mê đến crazy cả
    Một nửa trái tim tôi dành cho 12a6(1999-2002), một nửa còn lại dành cho vợ tôi: Quataocuanewton
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Nói như ông thì tui cũng chẳng đam mê gì sất ,chỉ thích là thích thôi chứ lại thích đến crazy thì làm răng mà sống nổi hở trời?????
    DOI LA CAI DINH
    TINH LA CAI QUE
    NGO NGOE TA BE GAY.
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Tôi định mở topic nhưng mà thôi ,tiện bài của bà Iron này mới đổi lại chủ đề nên tôi nói luôn.
    Tôi ấy,thì nhạc gì tôi cũng nghe, không bất cứ thể loại nào ca sĩ nào hát.Miễn là nó hay thì tôi OK hết.
    Từ trước đến nay tôi nghe nhạc ,nghe của các nước,và tôi rút ra một điều không thể chối cãi.Trong các loại âm nhạc thì nhạc trẻ của VN là có vấn đề nhất.Mọi người cứ nghe một số bài gần đây mà xem.Thật không thể hiểu nổi người ta viết mấy cái lời nhố nhăng mà cũng gọi là bài hát.Đầu tiên nghe cái bài Anh không muốn ra đi,tình đơn côi với lại vài bài nữa của Nguyễn Phi Hùng thấy cũng có vẻ hay hay,nghĩ bụng nhạc VN sao mà dạo này tuyển thế không biết.Nhưng vài hôm sau kiếm được cái đĩa của Lâm Chí Hiền với lại Châu Hoa Kiện thì hongkong tôi mới lăn đùng ngã ngửa ra hoá ra là toàn nhạc đi sao chép.Đấy là còn chưa thèm nói đến một loạt Hoàn Châu cách cách ấy nhá.Bắt chước nhạc chưa đủ còn đi bắt chước phim
    Mà mấy cái vụ sao chép viết lời tử tế thì không sao,đằng này đã sao chép rồi lại còn viết lời vớ va vớ vỉn nữa mới cú chứ.
    Thêm nữa 1 bài chưa đủ chơi luôn 6,7 bài.Cụ thể là tình đơn côi ấy.Nói chung là mấy cái bài mà bây giờ hay hát thì toàn là nhạc của TQ cắt thêm phần lời Việt.
    Quá đơn giản để sáng tác một bài hát.Bây giờ mọi người ngồi nghe lại mà xem có bài nhạc nào là không phải nhạc của TQ đâu cơ chứ.Tôi nghe tiếng Trung thấy nó hay bao nhiêu thì tôi ghét mấy cái bài tiếng Việt bấy nhiêu.
    Không nói thì thôi.Chứ nói ra đụng chạm nhiều vấn đề.Để sau có thời gian ngồi gõ tiếp.Mỏi tay wé
    Hôm nay mới là bình luận về nhạc sao chép của TQ thôi.Chứ chưa thèm đụng đến của Thái đấy.
    Lần sau tôi sẽ bình luận về cái vụ phim ảnh video clip ở VN.
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bây giờ ngồi nghĩ lại thì có khi ngồi nghe nhạc của Văn Cao mà Ánh Tuyết hát hoặc nghe mấy bài nhạc đỏ lại thấy hay ấy.
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  9. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng tình với ý kiến của hong kong_girl.Nhạc VN ko chỉ là chuyên gia sao chép nhạc nước ngoài mà còn rất nghèo nàn về ca từ.Ý nghĩa bài hát thiếu sự sâu sắc,chỉ nổi lên một thời gian rùi lặn biệt tăm.
    Bạn hãy để ý trong nhưng chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên đài cũng như trên truyền hình sẽ thấy những bài hát được yêu cầu nhiều ko fải là những bài hát thịnh hành bây giờ mà fần lớn là những bài hát có ca từ hay,nội dung sâu sắc như bài hát''Điều giản dị'' rồi ''Lời của gió''.........rất nhiều bài mà chung ta tuy ko được nghe nhiều nhưng mỗi khi nghe ko ai có thể fủ nhận là chúng rất hay.
    Chúng ta đang fải nghe những lời hát nhàm chán cứ lặp đi lặp lại qua các bài hát khác nhau,ko có gì là mới mẻ.Chẳng lẽ nền âm nhạc VN ko thể sáng tạo hơn là cứ đi sáng tác lời cho nhạc của nước ngoài???????
    DOI LA CAI DINH
    TINH LA CAI QUE
    NGO NGOE TA BE GAY.
  10. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam có nhiều bài hay đó nhưng con gái các bà chỉ thích nhạc trẻ thôi,cái loại nhạc mà đi ăn cắp về đó.
    Bao nhiêu bài hát nhạc đỏ với nhạc vàng các bà có thèm nghe cho đâu,suốt ngày thần tượng này thần tượng kia,mà thần tượng thì ở phương trời nào chứ có ở VN đâu.
    Nhất là cái bà HK_girl thần tượng cái thằng Carter,đã thế tui cũng Carter luôn.

    Yêu nhau chỉ làm khổ nhau

Chia sẻ trang này