1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do ******** ở Việt Nam- Nên hay đừng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VNHL, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aithy

    aithy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Loạn mất!
    Không biết tự do ******** có thể hiểu là cha ruột có thể làm chuyện đó với con gái ruột? tương tự mẹ và con trai, anh trai và em gái, chị gái và em trai, ....
    Những khoản này chỉ dành cho kẻ bệnh hoạn và tâm thần thôi!
  2. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này tự dưng mình tưởng tượng trong đầu, có một ngày nào đó, tự dưng đài báo đăng rầm rộ: "Từ nay việt nam sẽ chính thức được TDTD, sau nỗ lực đấu tranh của một số chuyên gia...", hehe cũng kinh phết nhỉ.
    Còn như Aithy tưởng TDTD là cha với con gái thì chết, có lẽ aithy nên dành thêm thời gian "nghiên cứu" thế nào là "tự do" trước khi phát biểu nhé.
    If you know your history - Then you would know where you coming from -
    Then you wouldn't have to ask me - Who the heck do I think I am - BOB MARLEY
  3. thu4

    thu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi người ta có thể hành động tự do khi có khả năng chịu trách nhiệm.
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào mà khẳng định được mình là người có khả năng chịu trách nhiệm thế?

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bạn hơi có vấn đề thì phải.

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  6. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Không phải hơi mà là rất có vấn đề.
    Lâu ngày không ai bàn đến tớ kích hoạt cho nó phát nhể, nhân thời điểm các bác đang sôi nổi buôn chuyện về 3X.
    ---------------------------------------------------------
    Bạn thích RPG? Hãy ghé thăm CLB chúng tôi:
    Brocken Dreams Coffee - Quán Cà phê Vỡ Mộng
    http://www.ttvnol.com/forum/f_231
    ---------------------------------------------------------
  7. duonga1

    duonga1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Bài viết này dùng loại ký tự mã hoá không đọc được
    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 07/11/2002
  8. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Bác làm cái gì mà ghê gớm vậy? Tớ chả hiểu gì sất.
    Đề nghị chỉ nói chuyện về 3X ở đây nhé.
    ---------------------------------------------------------
    Bạn thích RPG? Hãy ghé thăm CLB chúng tôi:
    Brocken Dreams Coffee - Quán Cà phê Vỡ Mộng
    http://www.ttvnol.com/forum/f_231
    ---------------------------------------------------------
  9. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Cực lực phản đối
    Bằng chứng là phương Tây chúng nó hồi trước cũng hoan hô rầm trời, bây giờ chính những thằng cha đã hoan hô ấy cầm biểu ngữ biểu tình hạn chế TDTD
    Có ngu mới dẫm vào vết xe đổ của kẻ khác.
    Ấy thế mà có kẻ thấy xe trước đổ mà vẫn cứ thích đi vào.
    Tưởng ai hoá ra đồng chí dot223 đưa chủ đề đã chết ngoéo từ hồi nảo hồi nào này lên... hôm nay thi tốt không ?

  10. angela

    angela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải chứ 3X là kí rì vậy bác???????????????

    After all, even in front of a clear mirror, there is nothing really ...

Chia sẻ trang này