1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do ******** ở Việt Nam- Nên hay đừng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VNHL, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Oẹ, cảm ơn bác đã hỏi thăm, tháng này lười học quá nên kết quả hơi kém, được có 75%. Tập trung vào học thôi.
    Cái chủ đề này đúng là chết nghéo rồi, chả rhấy các bác bàn luận gì nữa.
    ---------------------------------------------
    Hàng Không Việt Nam: Mang Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
    Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese Culture to the World
    www.VietnamAirlines.com
    ---------------------------------------------
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác học lớp mấy rồi mà hỏi câu đó?
    Ngay từ cấp 2 nhà trường đã dạy toán về ẩn số X rồi còn gì.
    ---------------------------------------------
    Hàng Không Việt Nam: Mang Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
    Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese Culture to the World
    www.VietnamAirlines.com
    ---------------------------------------------
  3. no-one-knows

    no-one-knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Neu muon viet suy nghi cua minh ve mot van de gi do thi toi nen viet bai o dau?
    [side=3][red]
  4. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
  5. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Mình muốn hiểu thêm về cái gọi là "Cách Mạng ********" mà bạn nói. Cụ thể thế nào nhỉ? Là tự do nói về ********, quan hệ ******** với bất kỳ ai , bất kỳ nơi đâu (trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật) , là tách rời tình yêu và ********? Cái này (cái tôi đang nói tới) sao giống như đi vào vết xe đổ của các nước phương Tây quá! Mong rằng không phải như vậy.
    !!!
  6. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nếu các boy chấp nhận được girl đã có quan hệ từ trước thì hãy phát biểu đồng tình, còn nếu không thì miễn. Ông nào chả thích tự do, nhưng lại không muốn người khác tự do, mâu thuẫn!!
    Love ---> Love more----> Die
  7. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Người nào lại không có quyền tự do, cứ pháp luật không cấm thích làm gì cứ làm. Em nào quan hệ trước khi quen tui thì đã sao !? Sau khi là có chuyện à nha... tui cũng vậy...công bằng mừh ! Nên dẹp chuyện này đi là vừa... mấy pé !
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ối roài...Chuyện nhỏ như con thỏ...Trò giải trí...HÌ...1 đôi vợ chồng đang nằm ngủ cạnh nhau...Chồng nói...
    - Anh buồn quá...Cho anh đi chơi 1 tí nhé...
    + Oke...Đi đi nhưng nhớ về sớm đấy....Vợ nói...
    Sau khi đi chơi về...Chồng...
    - Hôm nay có con này xinh lắm em ạh...Hì....
    Hỏi tại sao người đàn bà đó lại để cho chồng đi lăng nhăng tự do thế thì bà nói...
    + Thà cho nó hơn 100$ đi chơi girl còn hơn là để cho nó vứt cả chục ngàn $ vào Casino....
    Thế ko sợ bệnh sao...?
    + Ôi roài...Gái bên này còn sạch gấp 10 lần mình ý...Bên này, con trai đến nó còn phải kiểm tra từ đầu đến chân...Ko bị bệnh nó mới cho...
    Chuyện thật 100% đấy ah...!!!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, cái này thì tui khoái lắm, nhưng rất tiếc là nó chưa được tự do như ở các nước phương tây, hic hic, đáng tiếc quá
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  10. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    'Hàng' người ở Đồ Sơn
    Khu du lịch cửa Nam (bãi 2 Đồ Sơn) - tụ điểm ăn chơi.
    Vượt qua dốc Vạn Hoa (Đồ Sơn - Hải Phòng) là có thể nhìn thấy các nhà hàng, nhà nghỉ san sát, rực rỡ đèn màu. Từng tốp thanh niên nhào ra đường chào mời. Không cần hỏi khách muốn gì, khi đã bước vào nhà hàng, nhân viên kéo tuột lên gác, đẩy vào căn phòng 16 m2 và bật màn hình với các pha tình cảm.
    Sau đó, nhân viên nhà nghỉ gọi điện thoại để điều phối hàng. Chỉ 5 phút sau, ba cô gái trẻ, cao dong dỏng bước vào và khách có thể chọn một trong số đó. Tuy nhiên, nếu chưa ưng, thượng đế vẫn có thể đổi.
    Ở quầy bar P.Thảo, một đoàn 20 ông khách đang cười nói như vỡ chợ và đòi hàng thật nhanh. Cậu thanh niên tiếp thị lại chạy xuống cầu thang dắt gần chục cô tới và liên tục gọi điên thoại để điều thêm người. Bà chủ đứng quầy vừa ghi vào sổ vừa hỏi xem các cô gái ấy từ nhà hàng nào sang, rồi vồn vã quảng cáo: "Hôm trước có 36 thằng ra đây sinh nhật, tôi còn có hàng nữa là mới chỉ hai chục như hôm nay. Đồ Sơn chưa bao giờ để thượng đế buồn".
    Hàng ở Đồ Sơn rất đa dạng, bên cạnh hạng bình dân còn có nơi cung cấp theo đơn đặt hàng. Có những nhà hàng chuyên cung cấp gái hạng sang cho các khách VIP và cho dân nước ngoài từ Casino quốc tế Vạn Hoa xuống mua vui. Loại hàng này ngoài trang phục đồ hiệu, mỹ phẩm xịn còn phải hát hay và biết ngoại ngữ.
    Ở thị xã Đồ Sơn hiện có 159 nhà hàng khách sạn tư nhân và hơn 30 khách sạn nhà nước. Nhân viên của toàn khu du lịch có khoảng 3.000 người. Vừa qua, chính quyền địa phương ra quy định mỗi nhà hàng chỉ được phép tuyển 1-3 nhân viên và nhận được hồ sơ tạm trú của những nơi này chỉ có chừng 30 người. Tuy nhiên, con số thực khác xa, khi đông có hàng nghìn cô, còn vắng cũng còn 1/3 số đó. Ông Tới, người có thâm niêm 3 năm mở nhà hàng ở đây tuyên bố: "Hàng người là linh hồn của Đồ Sơn". Còn một cô tiếp viên tên Mai thú nhận, bình quân một ngày tiếp tới 20 khách, bất kể giờ nào.
    (Theo Tuổi Trẻ)
    -----------
    Anh Tuấn
    ps: em muốn lên Đồ Sơn một chuyến quá các bác ạ !! 20 lần/ngày... Mẹ cha ơi... chắc cứ như con lươn bơi trong ống cống quá !!
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..ID này đã bị treo 3 lần rồi..
    ..Do Not Ask Me Why..

Chia sẻ trang này