1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do ******** ở Việt Nam- Nên hay đừng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VNHL, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    bài này bị xoá vì lạc đề, đề nghị thành viên không nói linh tinh không liên quan gì đến chủ đề các bài
  2. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bác sư hổ mang nói lang thang vào đây làm gì thế. Luyện công nhiều quá tẩu hỏa nhập ma ah.
    Chemical-Spirou[/side=4]
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Oa`i! Em sợ lắm! Bệnh chết! Em lại còn trẻ, mùi đời chưa hưởng hết!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao nhieu ban nam lai co y nghi la yeu nhung co gai tu do ******** con lay thi khong nhi? The co hoi ich ki qua khong? Ma trong chuyen nay thi chi co con gai la nguoi thiet thoi nhat thoi.
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ về vấn đề này ở nước ta cần phải được nhìn nhận và đánh giá dưới con mắt của những người hiểu biết, chứ không phải dưới con mắt của sự ngại ngùng và sợ người khác soi mói.
    HuuGiang
  6. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao mà nói chỉ con gái thiệt thòi, con trai mất cũng ..."thiệt" vậy. Mất nhiều thứ tùm lum chứ.
    Chemical-Spirou will ambush U with his fcuk Mac 10
  7. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Thật sự là vậy : "bắc thang lên hỏi ông trời ...."
    _Chưa hết, sau cuộc mây mưa, hàng triệu chú ở vòng ngoài rồi dần hy sinh theo thời gian, chỉ có 1 chú được dùng..... Giời ạ !! Quá phí và thiệt thòi !!
    _Đùa một chút, các mod đừng giận em. Dạo này em căng thẳng công việc quá !! Chiến tranh Iraq vẫn chưua xong !!
    Anh Tuấn
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..ID này đã bị treo 3 lần rồi..
    ..Do Not Ask Me Why..
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thiệt thòi gì bé ].Theo địch luật bảo toàn và chuyển hoá vật chất ,các anh ấy "cho" ,em "nhận" thì được chứ đi đâu mà thất thiệt hả bé .Hơn nữa ,màng thì trước sau gì chả thủng .Bây giờ lấy vợ ai thèm quan tâm tới cái đó

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  9. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý là nên tự do ******** ở VN lí do là nếu càng cấm thì cảng nổi loạn , không thể nào không đối mặt với nó đưọc đâu ...
    Bác ở HP có nhiều nơi hay thế nhưng ở HN thì sao nhỉ ??? Em chỉ thấy ở Bưởi là nhiều thôi đúng không các bác bác nào biết chỗ nào hay giá cả chấp nhận có cả số DT thì pm cho em nhé ,vote sao nhiệt tình đó

    nhung ai la thanh vien vien Mo thi click vao http://www.ttvnol.com/forum/t_149433/1
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hê hê, bây giờ học sinh cấp III cũng máu lắm, chắc xem nhiều phim Mỹ hay sao đấy, hồi trước ở chỗ mình trọ có hai đứa học sinh trường Trí Đức, dưới Cầu Diễn, nhà hai đứa này bên Đông Anh cho nên nó thuê nhà ở Cầu Diễn để tiện học hành, chẳng biết học hành kiểu qué gì mà cứ tối đến là đóng cửa vào học với nhau, đến sáng hôm sau mới ra, hê hê, chăm học quá, học cả đêm,
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này