1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do ******** ở Việt Nam- Nên hay đừng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VNHL, 12/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    hu hú hú ,tin mừng
    Thế này thì mình phải nhanh nhanh kéo quân về thủ đô mới được ,
    Xoá vì thiếu nghiêm túc. Đề nghị thành viên chú ý đây là lần thứ 2 tôi sửa bài, lần thứ ba tôi sẽ khoá nick.
    la la la la la

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

    Được Terminator3 sửa vào 22:21 ngày 11/04/2003
  2. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Em xác nhận điều đó ở Saigon này nhé !! Chỉ tiền phòng thôi !! Nói các bác không tin, chứ khối cô còn ..... vẫn muốn học hỏi... Dĩ nhiên, họ biết chọn mặt gửi vàng... Không vượt qua cái ..... ấy !! Như em đây là VÀNG THẬT chẳng hạn !!
    _Em không nói điêu đâu nhé, vì nghĩ xem, chẳng được gì ngoài mang tiếng xấu của các nàng TIỂU THƯ ĐÀI CÁC !!
    Thân,
    Anh Tuấn
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..ID này đã bị treo 3 lần rồi..
    ..Do Not Ask Me Why..
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn tung tin vịt thất thiệt thôi hic
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cái chủ đề này nó kéo dài 1 năm rồi thì phải.
    Nói chung, nam nữ cũng có đòi hỏi, ham muốn *** như nhau cho nên chả có việc gì phải khổ công ép xác vì ai cả. Yêu thì ***, không yêu thì thôi. Chỉ tránh khi đang yêu một ai rồi lại còn đi *** với người khác hoặc đã lấy nhau rồi mà còn linh tinh, chứ còn khi chưa có quan hệ chính thức với ai thì *** với ai cũng chẳng sao.
    Thực tế bây giờ ở VN người ta cũng phải hiểu một điều là: hầu hết các đôi có yêu nhau một thời gian rồi đều có quan hệ *** ( nhất là những cô xinh đẹp thì khó mà thoát được cho đến qua 20 tuổi ) cho nên các chú nào yêu một cô đã yêu lần thứ 2 thì cũng cần biết là phải chấp nhận hết. Nếu mà không chấp nhận được thì thôi đi tìm một cô thật bé ( cỡ 13 tuổi ) vào mà vun trồng tình yêu dần dần.
    Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của loài người ( basic instinct ) là bản năng di truyền nòi giống. Vì vậy khi bạn lấy một người vợ thì nên nghĩ rằng mục đích của sự lấy vợ ấy là kiếm một người đủ tiêu chuẩn ( tốt nhất mà khả năng của mình có thể chọn được ) để sinh con đẻ cái cho mình cũng như sẽ là một người bạn thân nhất có thể lo cho mình khá nhiều việc trong suốt cuộc đời mình. Con cái chính là cuộc đời tiếp theo của mình, theo một cách hiểu sâu xa hơn.
    Nếu hiểu được nguyên tắc cơ bản của việc lấy vợ ấy thì chuyện cô ta có còn trong trắng hay không ( thậm chí có chung thuỷ với mình hay không ) chỉ là một chuyện vặt vãnh. Nếu bạn muốn có các cô gái để thoả mãn bản năng về ***, thích các cô còn trong trắng để có cảm giác mạnh hơn, thích hơn thì đi tìm các cô như vậy mà ***. Ở một số các khách sạn, trung tâm *** cũng có các cô kiểu vậy, vì hoàn cảnh phải bán mình với giá cao.
    The Cellist
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    ủa ,người quen hả ,phải anh Bu đấy không .*** thì ai mà không thích cho được hả anh

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  6. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hic..... Tây nó quay lại trong khuôn khổ ạ, thế mà tớ không biết, tớ đang sống ở tây mà chẳng thấy có khuôn khổ gì cả, chỉ thấy cái khuôn khổ trong những bài báo tuyên truyền vì một mục đích nào đấy của các ông nhà báo Việt Nam. Hờ... mà cái khuôn khổ ở đây không biết em thuphuong20 định nghĩa như thế nào chỉ dậy cho tớ cái.
    *** ai chả thích, ở đây ai bảo không thích *** thì hoặc có vấn đề hoặc là nói dối .....Mà tại sao cứ phải gắn ******** với đạo đức với nhau nhỉ, đúng là thằng cha Khổng tử làm chậm tiến trình phát triển xã hội châu Á hàng ngàn năm nay, thế mà vẫn rất nhiều người coi mình là học trò của hắn. Ngu gì ngu thế.....
  7. brooklet

    brooklet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế chứ, đàn ông quý nhất là cái đầu ,còn đàn bà quý nhất là cái ấy đấy các bác ạ !
  8. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    à , vậy đối với bác thì cái đầu của đàn ông và cái ấy của đàn bà là ngang bằng nhau fải ko , có ngang nhau thì mới so sánh kiểu ấy chứ ........... lần sau suy nghĩ kĩ trước khi nói nhớ , đừng fát biểu lung tung ..........
    To các bács : riêng em thì em fong kiến và bảo thủ lắm, xét cho cùng thì tự do cũng fải trong khuôn khổ á .......... cứ cái kiểu thích gì làm nấy thì cuối cùng chẳng có quái gì là quý giá cả ............mà các bács thích sống kiểu Tâys nhểy .......... bọn Tây có cái này là em khinh nhất ............rẻ bèo , cả trais lẫn gáis........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  9. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Bác gái MAFIA_GIRL này phát biểu linh tinh nhỉ !! Dẫu vĩ nhân thực nào cũng từ cái "chốn" ấy mà ra nhưng bác mở mắt ra nhìn xem ai đã viết bài trên ấy !! Là một thành viên thuộc giống cái như bác đấy ạ !!
    Anh Tuấn
    ps: tôi yêu mẹ và chị tôi, nên tôi xem trọng tất cả phụ nữ trên đời này !!
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..ID này đã bị treo 3 lần rồi..
    ..Do Not Ask Me Why..
  10. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Kinh !!!

Chia sẻ trang này