1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do ******** ở Việt Nam- Nên hay đừng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VNHL, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiamo82

    tiamo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
  2. Guest

    Guest Guest

    Hình như vẫn chưa bác nào trả lời thật rõ câu hỏi của VNHL:
    - Liệu Việt Nam có cần một cuộc cách mạng ******** không?
    - Những cái lợi và hại của CMTD và tự do ******** đối với xã hội, với gia đình và các cá nhân?
    Ai biết thì nói đi, đừng giấu anh em.....!
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Không nên TDTD . Tự do quá sau này có cưới thật thì chuyện đó nàm quá rồi,không hay .Lại còn không cẩn thận để bị bệnh hay vác balô ngược thì nguy .Mà cái balô ngược và bị bệnh dù có giải quyết được thì cũng chỉ tạm thời thôi, hậu quả về sau ghê lắm nhá !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  4. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Không biết trước cũng là biết sau, vấn đề ở chỗ ý thức của hai chủ thể.

    SnR
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ý thức gì nhỉ ??? An toàn và sạch à ??? Vấn đề quan trọng là biết trước hay biết sau đấy bạn ạ !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe có thằng tuyên bố như sau: " Tao không biết bây giờ thời đại mới mẻ như thế nào. Nhưng nếu sau này tao lấy vợ, mà con vợ tao trước đấy không nói gì với tao, sờ đến lại thấy mất béng rồi là tao bố trí nghỉ ngay đấy. "
    Trong khi nó thì vẫn rất thoải mái trong chuyện tính " ăn " con người yêu mới của nó. Hỏi là mày tính ăn nó, nhưng mà có chắc cưới không? Nó bảo mày điên à? 22 tuổi cưới xin gì.....hehehe. Bó tay
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  7. Vermouth

    Vermouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc hết mấy chục trang các bác viết mà rốt cuộc cũng chẳng đọng lại được gì, mỗi người mỗi ý, mà nói thật đến ******** là gì tôi còn chẳng biết nên.................
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    không biết thật hả, có cần anh chỉ dạy cho ít kiến thức cơ bản không. mà em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa có tí kiến thức nào vậy, coi chừng chết vì thiếu hiểu biết đấy
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  9. Vermouth

    Vermouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là tui ko biết
  10. Vietdragon

    Vietdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này tui còn chưa biết TD là cái mô tê gì thì làm seo mà dám cho ý kiến . Theo tui được biết ( đọc báo )thì nó trần trụi , thô tục và ...thú ( vật ) lắm ..
    Tình iu không tự sinh ra cũng không tự mất đi , nó chỉ chuyển từ người này sang người khác

Chia sẻ trang này