1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do ******** ở Việt Nam- Nên hay đừng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VNHL, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng không biết luôn, đừng đọc báo nũa, thực hành đi.
    Kẻ môn đồ của Fellix Dzerzhinsky
  2. mai_mine

    mai_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hichic, em thấy quan niệm của các bác trai về TDTD ích kỷ quá. Các bác luôn muốn được tự do, không cho mình là sai khi làm chuyện đó, nhưng lại lấy cái chuyện đó làm thước đo phẩm chất bạn gái mình.
    Còn theo em, TDTD kô có nghĩa là muốn làm với ai thì làm, làm lúc nào cũng được, mà chỉ đừng kỳ thị những ai làm chuyện đó trước hôn nhân thôi. Các bác nam thường là người chủ động và thường là người chẳng mất mát gì, nên các bác hãy suy nghĩ kỹ, nếu yêu người ta thật lòng và có ý định tiến tới hôn nhân thì hãy làm. In case bác nữ nào có ý định trước thì đúng là mình làm mình chịu thôi.
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tôi không lấy cái đó làm thước đo phẩm chất cho bạn gái của tôi, cái quan trọng là hai người cùng yêu nhau, cảm thấy không thể sống thiếu nhau, còn cái chuyện còn hay mất chẳng quan trọng. hì hì
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  4. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Úi, hiếm người như bác lắm. Nên đưa bác vào sách Đỏ để bảo tồn.
    Kẻ môn đồ của Fellix Dzerzhinsky, tiếp tục công việc của Nicolai Yezhov và Henry G.Yagoda
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Một câu nhanh gọn :
    Ai muốn sống ra sao thì sống , miễn sao thấy hạnh phúc và chấp nhận được cái hậu quả của lối sống của mình
  6. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    theo em ,cái chuyện này thì vô sờ tư đi
    cho các bác xem cái ảnh này ,bên tây nó tự do đến thế này kia mà
    hehe,thích nhỉ!
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái nhà bác này, xã hội nào thì có lối sống nấy, bác so sánh thế này ko thấy là khiên cưỡng quá hay sao?
    Bên Tây , 18t là ba má quẳng ra xã hội, sống kiểu nào thì sống, làm chi thì làm. Còn như bác và tôi, khi nào mới hết ăn bám ba mẹ đây, có khi cả đời bấu víu ấy chứ
    Thôi, Tây khác Ta khác, bác đừng so sánh làm chi...

    the mirror has two faces

  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ ? Không mặc đồ mà lại đi giày,đáng nhẽ phải đi chân không cho đúng moden chứ nhể !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  9. hibou

    hibou Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải Việt Nam cũng tự do ******** rồi đấy chăng? bạn cứ việc thoải mái kiếm cái hotel nào đó mà làm, có ai nói gì đâu miễn là đủ 18 tuổi... Việc gì phải cãi nhau làm gì... Còn bạn gì đó nói ta có thể bám víu ba mẹ sau 18 tuổi thì rất đáng chê trách. Cái việc tự lập khi đủ 18 tuổi của người nước ngoài mới là cái đáng để thanh niên VN học hỏi chứ không phải là cái TDTD kia đâu!
    Hibou
  10. hibou

    hibou Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói nhiều nữa, trong này ai đã từng quan hệ rồi, ai đã từng quan hệ với nhiều người rồi thì hãy nói hoàn cảnh và cảm xúc hiện nay của mình ra sao. Chứ đừng có suy ra bàn vào mất thời gian, hãy để người đi trước nói gì thì hay hơn. CÓ ai dũng cảm dám nói điền đó không, còn nếu không thì VN cũng chưa có tự do ******** đâu
    Hibou

Chia sẻ trang này