1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do ******** ở Việt Nam- Nên hay đừng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VNHL, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maid_in_Mahattan

    Maid_in_Mahattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế mới lạ chứ, chúng nó cứ làm chuyện ấy như cơm bữa, có sao đâu. Mà mặc dù chưa được tự do ******** như bọn Mẽo, dân số của ta cứ tăng ầm ầm, còn chúng nó "làm việc" suốt mà có thấy tăng thêm mống nào đâu.
    MONEY CAN MAKE THE MARE GO.
    Được Maid_in_Mahattan sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 27/04/2003
  2. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Bác quote bài tui mà cái article của bác chạy ầm ầm trong signature của tui thì đố ai hiểu .
    Xin nhắc lại là bác này đồng ý với tui .
    Trùi ui , lúc đầu nhìn ko kỹ , tưởng đâu bác nói tui là THE MARE , tức hết 5 phút đó .
    hoahồnggay
  3. cuctuan

    cuctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thật là 1 kẻ hết sức vô tâm và không có văn hoá gì cả.Liệu rằng (hoa honggay) rất thích sống ở bên trời tây wá nhỉ?Nếu thích thì cứ qua đó ma sống đi để rùi coi xem co bị AIDS không? Thế mà cũng đòi bình luận như thế:(Cái đó là tự do ******** , bạn nhé ! hihi .
    Bạn thấy bên Tây ko ? họ tự do ******** mà họ ko bệnh AIDS nhiều nè , tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi Thành niên cũng ko cao .
    Còn ở Việt Nam , cứ giáo điều cấm đoán thì đã sao ? AIDS quá chừng , tỉ lệ nạo phá thai ở vị thành niên quá chừng vậy giáo điều và cấm đoán làm gì .
    Cứ giáo dục giới tính và tự do ********( biết cách phòng tranhbếnh và thai ) có hay hơn ko ?)

    Ở đâu mà chẳng có , mọi người cùng nhau bàn những biện pháp để cùng ngăn chặn thế malài có nghững con người không biết liêm sỉ là gì cả?.Thui hãy qua bên Tây mà sống đi......................!
  4. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chài ai ! thì tui đang sống bên trời Tây chứ còn gì nữa , bác này nói gì mà lạ dzậy !
    Bác nghĩ sao mà bàn được biện pháp ngăn chặn dzậy ?
    Cái gì chứ cái ******** mà chặn được tui cũng khen hay à !
    Tui ko phải vô tâm mà tui nhìn tự do ******** bằng một cái nhìn khách quan hơn thôi .
    Bạn nói đi ! tui nói sai chỗ nào ?
    Bên tây họ tự do ******** mà dân số và bệnh AIDS ko nhiều . Ai như nước Việt Nam mình cấm đoán giáo điều nhưng tỉ lê nạo phá thai và AIDS quá cao .
    Thế nào bác cũng đòi bình luận , kho lẽ bình luận là tui phải chiều theo ý bác , là có nghĩa sống một cách giáo điều à ?
    Tự do ******** : có nghĩ là bác nào thích thì cứ tự do , bác nào sợ hay ko thích thì cứ đừng có ******** , thế thôi .
    Chứ tui có nói tự do ******** là bắt toàn thể các thanh niên là phải ******** đâu .
    Bác này nói lạ ghê. Sao lại lôi cái liêm sĩ vào . Tui đâu có bắt bác ******** .
    Cái tui ghét nhất bác biết là gì ko ?
    Cái tui ghét nhất là những người mở miệng ra nói đạo đức nhưng hành động lại ko có đạo đức ( tôi ko ám chỉ bác ). Tui thì trong lòng nghĩ sao tui nói ra vậy .
    Rõ ràng là Việt Nam ko thể nào chặn cái tự do ******** lại . Cấm đoán mà tỉ lệ siđa và nạo phá thai cao như thế thì cấm đoán làm gì . Hãy nhìn vào thực tế một chút đi . Bác bao nhiêu tuổi rồi ? sống ở đâu ? mà sao chẵng biết thực trạng ở Việt Nam tí nào hết vậy ?
    Ai cũng có 1 cái *** life , chẵng có gì phải xấu hổ hay mắc cở đi nói điều đó . Bi giờ đâu phải thế kỉ 19 chứ . Bác nên nhớ bác sống ở thế kỉ 21 rồi bác à.
    hoahồnggay

    Được hoahonggay sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 28/04/2003
  5. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời. Chuyện "********" là chuyện riêng tư của từng người. Làm sao có thể nói "NÊN" là mọi người sẽ chạy theo ầm ầm hay "DỪNG" là tất cả sẽ kềm chế bản năng của mình được. Chẳng thể nói "tự do ********" đúng hay sai hết, điều này còn tùy thuộc vào định kiến của từng cá nhân, nội trong topic này thì tớ thấy đã có 2 dòng ý kiến trái ngược nhau, mà tớ nghĩ rằng "ỦNG HỘ" hay "PHẢN ĐỐI" gì cũng vô duyên hết , còn vì sao là vô duyên thì ở trên tớ cũng đã đề cập rồi.
    Đừng mua chuộc tôi bằng tiền
    Hãy mua chuộc tôi bằng con trai
  6. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    hehe, các bác cũng khôn thật đấy .CXhuyện này ma` xảy ra thì chỉ có mấy bác nam la` dc lợi thôi , chứ mấy bác nữ sướng lúc đầu nhưng sau phải chịu hậu quả đó đi đâu cũng vác cái bụng to đùng (Ngại lắm), lại chịu sự dèm pha của thioên hạ nữa chứ(mang tiếng la` hư hỏng ma`).Mấy bác nam xong việc la` xong luôn chứ chẳng phaỉ chịu hậu quả gì cả , sướng thật đó!!
  7. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Bác này ở bên nào thế !??
    _Sướng nhiều thì lỗ nhiều, sướng ít thì lỗ ít !! Có gì mà bác lo !! Thượng đế công bằng khi phân phát khoái cảm mà .. Bác không cần phải lo đâu !!
    Anh Tuấn
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..ID này đã bị treo 3 lần rồi..
    ..Do Not Ask Me Why..
  8. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác tmanhtuan . Đúc ngón tay vào cái lổ tay ngoáy ngoáy thì cái nào sướng hơn ??

    Đến bao giờ trở về Việt Nam
    Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
    Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
    Nghe gió chiều nhẹ đưa
  9. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    sao có cái gì mà *** *** thì anh em bàn luận hăng say quá . Bên tây là tại vì người ta bán thuốc ngừa thai trong trường học . Dạng như mua thuốc lá hay coke vậy . Đưa 1 coin vào , một chiếc Ok trồi ra , . 2 coin , một chiếc bao xinh xinh bên trong đựng sẵn 2 viên "sau đêm ấy" . Còn VN ? Nội chuyện đến nhà thuốc để tìm mấy cái đó không cũng là một vấn đề cần phải nghĩ trước khi action . Bên pháp tui có thèn bạn . Nó kể , trong thư viện , có con bạn nó đột nhiên thích tìm cảm giác làm chuyện ấy trong bụi cây sau lưng ra sao , thèn này liền chạy ra khu cantin , nhoắng một cái cầm vô 1 thứ . Xong , an toàn , tiện ! VN ? lên xe , chạy một vòng ...... nội chuyện này không cũng mất m... nó hứng !
  10. Guest

    Guest Guest

    Bàn về tự do ******** hả, sao lâu thế, bàn mãi chưa xong à ?
    Nói về tự do ******** ở VN còn sớm quá các bác ạ ! Đầu tiên, phải làm sao để người Việt Nam công nhân ******** củng là một việc bình thường , là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, không có gì xấu xa, sa đoạ ,mất nết, cần che đậy, tội lỗi... cả ! Nếu có cái nhìn như thế, thì mới nên bàn đến chuyện tự do ******** ở đây !
    tôi nói thế bởi vì, như các bạn đã nói ở trên, ở bên Tây người ta có thể mua condom, mua thuốc tránh thai dễ dàng, nhanh chóng và không có gì phải xấu hổ về chuyện ấy cả ! (theo tui nghỉ, mình biết sử dụng các biện pháp an toàn, chứng tỏ mình là người hiểu biết và biết hoạch định tương lai một cách chừng mực, có gì là xấu !) Trong khi đó, nhìn lại VN mà xem, ngay từ hồi lâu rồi, trên TV quảng cáo condom Trust cũng có mẫu chuyện hài hài : bàn cho tôi một cái bao... cái bich .. cái .... --> chỉ cần nói Trust !! Tui chả hiểu sao ta lại phải e thẹn đến như vậy ! Còn thuốc tránh thai hả? Các cô gái thử đến nhà thuốc mà mua xem, bảo đảm người bán sẽ nhìn mình cười cuời với ý rất là ... khó ưa ! Tui đã từng thử một lần, đi với 4 người bạn gái, chúng tôi mua chỉ để làm chậm lại chu kỳ kinh nguyệt vài ngày để đi chơi biển mà thôi (một mẹo vặt ấy mà!!) thế mà bị nhìn như là những cô gái hư hỏng .... Hết biết ! Còn giáo dục giới tình trong học đường thì sao ? Ngay cả các thầy cô còn ngại ngần khi trả lời các thấc mắc có phần hơi sâu sát và đôi khi tinh quái của lũ học trò. như thế thì chỉ càng làm cho việc đó trở nên ly kỳ, hấp dẫn thêm mà thôi, với lại chủ yếu là nói về vấn đề sinh lý và sức khỏe (mà kiến thức sinh học và sức khỏe là chủ yếu) chứ không bao giờ giảng giải về mặt tâm lý, xã hội, các biện pháp an toàn và các thái độ đúng đắn nên có khi đối mặt với chuyện ấy như bên Tây. Cho nên có thể chúng ta có kiến thức, nhưng chúng ta thiếu ý thức, thế cũng chẳng giúp được bao nhiêu!
    Do đó, theo tôi, tự do ******** trong thời buổi hiện nay, có cấm thì cũng không được, mà nếu cứ để thế thì có mà loạn ! Cần phải có cái nhìn khác hơn, và một chiến lược tuyên truyền rộng rãi, nhìn thẳng vào đó để mà tránh AIDS (mục tiêu quan trong nhất) Chứ như tôi thấy, lúc trước còn có người đi tuyên truyền phát BCS chống AIDS, giờ thì hết rồi, chả hiểu sao ! Còn học sinh tham gia các buổi ra quân phòng chống thì đựoc phát cho mấy cái về ... nghiên cứu, chưa kịp làm gì đã bị phụ huynh phát hiện cái đó trong cặp, làm ầm ỉ lên... oan ức còn hơn thị Kính! thấy chưa, hễ ta nhìn thấy BCS hay thuốc tránh thai là nghĩ ngay đến chuyện bậy bạ hư hỏng ,trong khi tác dụng tích cực của nó thì không quan tâm đến! đúng là BI KỊCH .
    Ta the day, thi sao nao ?!!

Chia sẻ trang này