1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do ******** ở Việt Nam- Nên hay đừng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VNHL, 12/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Dạ, báo cáo bác thế Việt Nam mình là một nước văn hoá còn Tây thì không văn hoá chắc.
    Chán, nói chuyện với mấy bác như thế này chán vật.
    Mà tớ chẳng hiểu sao có nhiều bác cứ có thói quen xét đoán đạo đức của người khác một cách dễ dãi và bừa bãi đến vậy. Thảo nào, dân tình nhà mình cứ nghe đến mấy từ *** là co dúm người lại, hiểu toàn theo những nghĩa xấu, cứ như đó là tội lỗi không bằng.
    Chẳng trách tại sao người Việt Nam mình ngại đụng chạm, không dám phát biểu ý kiến cá nhân vì chỉ cần nói ra không giống ý người khác là bị coi là thằng này xỏ lá, đểu cáng, đồi truỵ... Đến bao giờ chúng ta mới thảo luận trên tinh thần ý kiến của người khác mà không phán đoán hay phán xét cá nhân họ như thế nào.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Xem lại cái vote với cái thống kê thấy hơi buồn cười
    1. Chủ đề này có 4332 lượt đọc
    2. Có 55 bài trả lời, tỷ lệ hơn một phần trăm chút xíu
    3. Có 64 người bầu
    4. Khoảng 30 phần trăm số người bình bầu (19 người) đồng ý tự do ******** rất cần vì là một tất yếu lịch sử.
    Nhưng đến khi đọc thì tớ chẳng thấy bác nào phát biểu như vậy cả.
    Chán vật

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  3. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Có gì mà chán hả bác? Ví bác bảo em bầu thì chưa suy nghĩ đến 1 giây em đã cờ lích vào cái lựa chọn đầu tiên, nhưng nếu bác hỏi ý kiến thì em sẽ nói kiểu "à ừ đồng ý nhưng mà..." Thôi thì bác cũng nên mừng vì cái kết quả đó, dẫu sao nó cũng phản ánh quan điểm của một bộ phận thanh niên VN hiện nay với một vấn đề trước kia bị xem là "bậy bạ", "đồi trụy".

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, tặng các bác thơ Tagore nhá:
    Những chướng ngại thật là dai dẳng
    Vậy mà khi thử phá chúng đi
    ta nghe đau nhói trong lòng
    Ta ham muốn tự do,
    Nhưng tưởng vọng đến nó
    Ta lại thấy mình xấu hổ.
    ..............................
    Tấm vải phủ trên mình ta
    là tấm vải bụi nhơ và chết chóc;
    Ta ghét nó,
    vậy mà ta vẫn thiết tha ôm nó vào lòng
    ...................

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  5. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ...định đi bàn chuyền ******** Tự Do thì lại được đọc thơ Tagore, sướng thật đó.
    Mà cái nhà bác VNHL cũng đến là lạ, bác đưa ra một cái chủ đề Máu thế này rồi bác lặn luôn một hơi, rồi bây giờ bác lại phê bình chúng tớ thế này thế kia...chán. Mà bác có định lặn tiếp không zậy???
    Tớ nghĩ người ta còn ngại ngùng, e dè...là vì ngay từ nhỏ đã được những người cũng chẳng hiểu thế nào là Tự Do ******** nhồi vào đầu cái quan niệm cho rằng đó là chuyện "bậy bạ", "đồi trụy"...nói thiệt, tớ mà nói tớ ủng hộ Tự Do ******** ở Việt Nam thì có lẽ bị vả cho vỡ mặt ý chứ chẳng chơi...
    Chuyện này thấy Phục người Nhật dã man...truyền thống thì vẫn cứ giữ được mà Tự Do thì vẫn cứ Tự Do...sướng lắm các bác ạ...

    CÓ CÔNG MÀI SẮT , CÓ NGÀY NÊN KIM ​
    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 20/03/2002 07:00
  6. n2tuan

    n2tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Wow ... bạn VNHL no'i thật chí lý , vừa đúng ý mình ! Vừa đọc xong bài của bạn Namtuocbongtoi gì đó thì mình tính trả lời ngay là hõng lẽ các nứơc phương Tây họ không có Văn HÓa sao ? Thật ra cái văn hoá của họ còn lâu đời hơn mình nhiều ! Đây là mình chỉ nhận xét trên góc độ thóang hơn 1 chút thôi , vì mình đọc Diễn Đàn thấy đa phần là mọi nguoi còn e ngại chưa nói thật lòng mình , cứ sợ rằng khi mà công nhân chuyện này sẽ bị mọi nguoi " vả vào mặt " or chí ít thì cŨng bị công kích & bị xem là " kẻ xấu " ! Thật ra chuyện có coi phim *** hay không thì có liên quan gì đến chuyện Tự do TD đâu nào , có bạn nào nói là từ nhỏ đe6'n khi lập gia đình không bao giờ xem 1 lần không nào , có thể có đấy nhưng đó chỉ là số hiếm , vì nếu không xem thì sao biết cách mà " hành sự " cho OK đuoc ! Ăn thua là mình xem nhưng biết cách tự chủ đuoc bản thân thôi ! Và cũng đúng như bạn VNHL đã nói là sao một số bạn cứ nghe đến chữ *** hay ******** gì đó thì cho là nó tội lỗi ghê gớm lắm vậy , nếu vậy chúng ta đang ngồi vào đây là bàn về cái gì đây ? Sao không cho là tội lỗi đi ! Đây chỉ là ý kiến riêng của 1 cá nhân mình thôi ! Chúng ta hãy nhìn rõ vấn đề là bây giờ đã là năm 2002 & ở thế kỷ 21 rùi , thời đại tân tiến rồi các bạn ạ , hãy xem nó là chuyện bình thường khi 1 cá thể cá nhân nào đó cả Nam lẫn Nữ khi lớn lên đều cần phải biết & trải qua cả ! Còn chuyện tự do TD hay không có ai có thể lên tiếng là " tôi có thể ép nguoi khác không đuoc tự do TD hay là tôi có thể ép nguoi khác phải tự do TD " đâu ! Theo mình đó chỉ là bản năng & suy nghĩ của từng nguoi hay từng đối tượng trong cuộc nhận xét là có nên hay không thôi ! Nên thì làm ( vì cả hai Nam & nữ đều đồng tình mà ) , còn nếu không thì thôi , chả chết ai cả ! Thế thôi ... !!!! Các bạn thấy mình nói có " lọt lỗ tai " không nào ? Xin tham khảo ý kiến các bạn thêm ! Cảm ơn vì đã xem ý kiến of mình !
    *****************************************************************
    TextTextText
    N2tuan
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đúng là kô thể ép ai trong trường hợp này được cả. Tân tiến cả rùi. Tớ thì hơi cổ nên chẳng thích chiện ấy tí tẹo nào. Hồi đó cũng coi phim cấp...12, nhưng rồi cũng chả thấy gì. Thà lấy phim bộ HK hay đọc truyện Kim Dung, hoặc lên TTVNOnline tán dóc về Tự Do ******** thế còn sướng hơn. Thôi thì chỉ xin nhắn nhủ các nam tử hán đại trượng phu 1 nhời, các bác có làm thì nhớ phải an toàn (đừng chết vì thiếu hiểu biết) ; nếu lỡ có rồi thì xin đừng có chạy nhé. Kô thôi bị chửi rằng thanh niên VN toàn là bọn Sở Khanh.
    P.S: Bác Koi này, thế bên Nhật bác đã thử chưa đấy?
  8. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá. Người VN có rất rất nhiều người nghe nhắc đến *** thì rùng mình hoặc là co rúm người lại. Đó là do tư tưởng truyền thống mà họ được giáo dục thôi. Em nhớ hồi học lớp 12, giờ tiếng Anh học ở phòng lab, xem băng mà đến đoạn hôn nhau thì cô giáo vẫn lấy quyển vở che lai.:) Thế cho nên những cái mà các bác đang bàn ở đây, cho dù là vote đến 70% đi nữa thì vẫn chỉ là một cuộc cách tân ảo mà thôi.
    Hơn nữa. 99% các bác vẫn ko tiêu hoá được một cô gái mf các bác đang yêu say đắmlại thú nhận rằng cô ta ko còn trong sạch. Cho dù các bác vẫn nói rằng phải có chuyện đó mới gọi là tình yêu.
    Hic, rồi thì có rất nhiều bác "ko có cảm giác" khi làm chuyện đó với 1 cô mà các bác không yêu. Đúng không nào? Vâyj thì ko còn chủ đề nào hay hơn khi mà các bác xúm lại đây bàn luận à?
    Có một thằng bạn thân của em, vào 1 đêm chat phone tâm sự đã hỏi em thế này:"Mày có thích *** ko?". Mới nghe em tưởng nó hỏi là có thích sách ko? Hic. Nghe cho rõ ra thì cảm giác đầu tiên là hơi kinh tởm. tại sao nó có thể hỏi mình như thế?Tại sao nó lại bệnh hoạn như thế, thú thật là lúc đầu còn đinh ko chơi với nó nữa. Nhưng về sau, cố ngồi nghe nó tâm sự, thì khá là vỡ lẽ ra những nỗi khổ của con người. Hic,nhưng tóm lại là vẫn ko tiêu hoá được.
    Nên các bác ạ, có cách tân ở đâu thì ở, CHuyện này ko thể có ở VN. Và ko thể có ở những người các bác muốn yêu dài lâu và lấy làm vợ
    Minh rua con
  9. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,
    Em vừa mới thấy bài của bác mít nai vul trờ gửi lên thế mà vừa đi giải quyết về đã thấy biến mất rồi. Ko hiểu bác mod nào mà nhanh tay thế ko biết. Mà em đọc bài của bác mít nai có thấy phạm vào nội quy gì của TTVNonline đâu mà bác mod nào lại lạnh lùng cầm chuột/bàn phím cạo sạch nội dung của bài đó đi. Em rất thấy làm bất bình cho bác mít nai vul trờ.
    GÌ thì gì, em nghĩ đây cũng là một bullentin board. mà bullentine board thì ý kiến này nối ý kiến nọ là chuyện bình thường và đó cũng chính là "nature" của bullentine board. Tất nhiên ở đâu cũng có luật lệ của nó, nuóc có quốc pháp, nhà thì cũng có gia quy, huống chi đây lại là cả một cái diễn đàn to đùng ngã ngửa, đại diện cho trí tuệ của thanh nam tú nữ nuớc Lạc việt . Em cũng sợ là mình bênh nhầm bác vulture nên đã phải xem lại nội quy của ttvn nhưng em chả thấy mục nào nói là các bài viết trong 1 topic bắt buộc là phải theo cái chủ đề đấy cả. Mình vào đấy phân tích, phát biểu ý kiến của nguòi khác, đánh giá nguời đưa ra ý kiến đó một cách lịch sự và ko làm ảnh huỏng xúc phạm, đến danh dự của nguòi đó và diễn đàn chung là đuọc chứ a.
    -----Bài của bác Mít nai bắt đầu từ đây-----------
    Gửi bác phcuong
    Hoá ra bác cũng là admin ạ? Thế mà em cứ phân vân mãi ko hiểu bác chui từ đâu ra tự nhiên có thể sửa bài người khác một cách tuỳ tiện như vậy. Theo bác nói thì ko có ai là chủ của diễn đàn này nhưng bác hành động cứ như bác là chủ ý. Muốn thay đổi nội dung bài nào thì thay đổi.
    Em cũng chả buồn tranh luận với loại trí thức nửa mùa như bác, nhưng bác cũng đừng động đến em. Bài em post lên ko hề có ý công kích bác nhưng vì bác quá hẹp hòi nên suy nghĩ như vậy. Chuyện em quen admin cũng là chuyện bịa nhưng bác quá dở hơi nên tưởng thật mà trình bày một loạt nào là bác cũng là một admin rồi là ko có ai là chủ cái forum này. Bài của em post lên rất lành mạnh ko có tư tưởng đồi truỵ hay quá khích nhưng bác muốn thể hiện quyền lực và quá cố chấp năm lần bảy lượt sửa bài của em. Em post vào đây để các bạn cùng biết, sau này em có bị xoá bài hay khoá user thì mọi người đều hiểu là do bác làm.
    Lần sau nếu thích thì bác cứ xoá hẳn bài của em đi chứ đừng sửa làm gì mất đầu mất đuôi trông nó bôi bác lắm.
    Còn em chắc chả bao giờ lớn và khôn được như bác. Em ko có ước mơ làm lãnh đạo Đảng bác ạ.
    Nếu bác ko tham gia topic này thì bác cũng đừng vào đây quậy nữa. Xin lỗi các bác bài này em post hơi lạc đề một chút.
    ----END ------
    Được sửa chữa bởi - 31337 vào 26/03/2002 12:11
  10. 2nd_element

    2nd_element Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn tớ là thành viên mới của ttvn online. Hôm nay thấy các bạn cãi nhau vui qua' cũng muốn vào xem. Hoá ra cái forum này toàn post bài lung tung. Mod thì tác oai tác quái, lộng hành. Thế mà tớ cứ tưởng đây là sân chơi bổ ích cho thanh niên việt nam.
    Về chuyện *** nếu bàn nghiêm túc thì cũng không có gì là xấu cả. Ai cũng có nhu cầu về ***, nếu em bảo em vào đây ko phải vì tò mò chuyện đó thì em tự dối lòng mình. Em tuy mới 18 tuổi nhưng cũng đã phát triển khá đầy đủ. Có nhiều chuyện các anh chị bàn ở đây làm em rất hâm mộ, và mở mang được kiến thức. Về chuyện tự do ******** em cũng rất hoan nghênh. Bây giờ dù sao việt nam cũng đã bớt đi nhiều hủ tục và những quan niệm lạc hậu về trinh tiết người phụ nữ. Bây giờ nam nữ đã có được cái bình đẳng nhất định, em cũng hi vọng việt nam sẽ phấn đấu được như phương tây. Không phân biệt ai trên ai dưới miễn là cả hai cùng happy như vậy mới giữ được tình cảm lâu dài. Có thể được tự do ******** đó là một điều hạnh phúc lớn nhất của nhân loại ngày nay cũng như mai sau...
    Không hiểu bác nào gán cho em cái biệt hiệu hay thế nhỉ cám ơn nhé
    Được sửa chữa bởi - 2nd_element vào 21/03/2002 22:27

Chia sẻ trang này